Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

QUẾ SÀI TÂN NIÊN .


8h ngày 13/2 , hội QUẾ SÀI khai mạc Tân Niên . Nghe Lin đụi trửng dụ khị , Ráo đến sớm thứ nhì ( LĐT thứ nhứt ) , rùi lần lượt các Quế kéo đến . 3 tên đến 1, 2, 3 được lì xì mỗi tên 2 USD , 7 tên típ theo , 50000 VNĐ ( bít thế đến sau ). 9h30 Ráo có việc phải đi . Toàn bộ chiến dịch xảy ra sau đó được ông chủ cafe ANHĐỖ tường thuật lại bằng hình . Mời các QUẾ cùng tham dự .





























H








































































H9: nhân vật mới xuất hiện ở cafe ANHĐỖ . Ông
chủ cho bít " TRỖI " đòi nhọi hoài . Liền sau đó , Quế đệ sân bay bước zô , nó nhìn và phán ngay " con này chiên xù phải mất 10 lít dầu " . Lũ Quế cừi nghiêng ngả . Ông chủ cừi méo xẹo .






H10 : Tân niên kết thúc lúc 16h30 cùng ngày . Ông chủ ANHĐỖ ( vưỡn ) cười tươi như hoa nở .Lũ QUẾ em cám ơn anh chị ANHĐỖ nhìu nhìu .

40 nhận xét:

  1. Các Quế kéo được anh Mười đi giỏi he, hôm rùi MF vô, ngại cuối năm mọi người bân rộn, hổng nhắn ai, nhưng MF có nhắn tin anh Mười vì tính tới thắp hương cho ba ảnh, mà ảnh im re, MF hơi bị rận đóo!
    Hồng Vân bi giờ ngó người lớn quá ha, ngày xưa nhớ nó bé xíu, xinh xinh, hay mặc cái áo hồng hồng, tóc cột 2 bím, miệng cười chúm chím ngó biết điệu sớm hơn các Quế khác!

    Trả lờiXóa
  2. Hồng Vân đâu có mẹc đâu mà MF khen người lớn !!!

    Trả lờiXóa
  3. Ai ja, MF định nói Từ Vân!

    Trả lờiXóa
  4. MF có nhận ra Từ Minh không ?

    Trả lờiXóa
  5. Có phải "mụ béo" kia không? bi giờ nó làm gì? Có lúc MF đã đưa hình MF chụp với hắn lên chợ chồm hổm đóo! Năm lớp 3 MF với hắn ngủ sát giường nhau, hắn hiền lành như cục đất!

    Trả lờiXóa
  6. Nhìu " mụ béo " quá nên không bít MF hỏi ai ! Tên áo đen đó . Hắn làm ở trung tâm y tế dự phòng và vưỡn hiền như cục đất .

    Trả lờiXóa
  7. Từ Minh là chị Từ Vân
    Từ Minh học trường Quế Lâm mới lớp 5B năm 1970 sau đó về Việt Nam
    Quế MF : nói sao mà anh Mười tới tham dự gặp mặt ?
    Anh Mười chắc cgi3 nghe lời Quế Mf ? ( mặc dù anh Mười đang sống ở TP.HCM ' )
    Que DN

    Trả lờiXóa
  8. @Quế Lâm: MF nói hắn đóo, vì thấy cặp kính lại ngồi cạnh Từ Vân mà đoán chừng, chớ mặt hổng giống xưa tẹo nào! Zậy là hắn làm cùng sở với thằng Quế cùng lớp rùi (Hải A).
    @Q.DN: Quế noái chi MF hổng hỉu, zưng mà thường thì MF hỏi gì anh í trả nhời tắp lự!

    Trả lờiXóa
  9. MF ui , tỉ mà thấy anh Hải A thì còn " rùng mình " hơn nữa . Anh Hải A làm giám đốc đóo .

    Trả lờiXóa
  10. Giám đốc thì kệ hắn chớ "rùng mình" chi! MF chưa "khỏ" đầu hắn là may, ra Huế thì gọi MF ời ời, mà ở Sài thì chớ hề thấy tham ra hội Quế!

    Trả lờiXóa
  11. Quế thì đời nào " rùng mình " vì chức danh .

    Trả lờiXóa
  12. Anh Mười "bạc" thì quá quen thuộc với HSMN, còn nhân vật mặc áo thun đen đeo kiếng trắng đứng bên Bắc Bò sao thấy như bác sĩ Phiến BV Đà Nẵng, cũng là HSMN Đông Triều?

    Trả lờiXóa
  13. @N.H:Đồng 2 USD là mode chơi của đại gia đó.Tờ nèo có seri đẹp số cuối như 6666/6868...nghe nói mua vài triệu .Nhớ giữ cầu ...tài.

    Trả lờiXóa
  14. Đứng cạnh Đỗ Hà Bắc đúng là Anh Phiến ( Lê Phiến ) Học Sinh Miền Nam Đông Triều, năm học 1974-1975 anh Phiến học lớp 9B khu dân tộc do thầy Thu là khu trưởng
    Lớp anh Phiến gồm có : anh Hữu ( Đà Nẵng ) , Tường, Hùng con, Nam trê, Hùng lùn ( nay ở Sài Gòn ), Nông ( Quảng Ngãi ), Nhạn ( hiện là phó giám đốc sở xây dựng tp.hcm ), Hảo, Bùi Trọng Huệ ( hiện là giám đốc công ty chiếu sáng công cộng TP.HCM,
    Anh Lê Phiến lúc đó là lớp trưởng, bây giờ là bác sỹ khoa sản, bệnh viện Đà Nẵng

    Trả lờiXóa
  15. Không thấy Ba chột ở đâu ?

    Trả lờiXóa
  16. Nghe nặc danh nói sướng tỉ tê , Ráo mở ngay tờ 2 USD ra coi cầu tài . Hu hu , số chi mà lọa quá trời 2940 , thế nóo có giá bi nhiu zậy ???

    Trả lờiXóa
  17. Ủa, BS Phiến Chủ nhiệm khoa Ngoaị chấn thương BV Đà Nẵng chuyển làm BS khoa sản lúc nào zậy toa? Bác Qué nào làm Quyết định rúa?
    Quế Bất Phi.

    Trả lờiXóa
  18. @Ráo: "số chi mà lọa quá trời 2940", tên LĐT nì thấy số ni bất hên nên ấn cho Ráo lấy ơn đóo mà!
    Thông báo các Quế, có tên Quế lọa "xút hiện"! Hic
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  19. Đọc các Quớ xì xồ zới nhau mà nghẹn quớ đành phải quớ theo tí xíu zới các Tỉ, Huynh, Muội, Đệ Quớ. Riêng zụ nhận ra sự có mặt của đôc-tơ Phiến tại Họp Mặt Tân Niên của Quế xin hầu các Quớ một câu chuyện mình chứng kiến, một câu chuyện là lượm của ...nẫu.
    chuyện 1:
    Câu hỏi cho thí sinh thi "Nữ sinh Thanh lịch":
    - Người anh hùng mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mac-na-ma-ra năm 1964 tên là gì? Quê ở đâu?
    Câu trả lời của một thí sinh:
    -Kính thưa Ban zốm khổ, em xin trả lời câu hủa của em: Tên người AH đó loà anh Nguyễn Ven Trỗi. Quê ở làng Thanh Quýt (nay là xã Điện Théng) Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nôm.
    (BGK: không thể chính xác hơn)
    Thí sinh: Em xin nói thêm: Anh Nguyễn Văn Trỗi là chồng của chị... Trần Thị Lý cũng là anh hùng quê ở Điện Bàn.
    (BGK: Thỏa... tay???!!!)

    Chuyện2:
    Trong đám tang Giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng, trong đoàn người đưa tiễn giáo sư về nơi an nghỉ cuối cùng có một ông già không khóc như mọi người mà cứ cười sằng sặc. Một người vẻ mặt nghiêm khắc chỉnh ông già:
    -Ông sao mà vô cảm thế, mọi người khóc tiếc thương Giáo sư mà ông thì lại ...cười?
    Ông già bình tĩnh:
    - Chính vì tôi không phải người "vô cảm" nên không nhịn được cười đó thôi. Ngài có nhìn thấy cái ảnh anh Tùng kia không, nó được lồng trong... hình vẽ lá gan vì anh Tùng là GS BS nổi tiếng trong lĩnh vực mổ xẻ về gan"
    - Thế thì có gì đáng để cho ông cười.
    - Xin ngài bình tĩnh, tôi không cười anh Tùng mà tôi tự cười tôi. Tôi tự giới thiệu tôi cũng là một GS BS nỗi tiếng trong ngành y của nước mình đó. Mọi người yêu mến tôi cũng không thua anh Tùng đâu, chỉ khác là tôi khác chuyên nghành anh Tùng. Mọi người quý mến tôi, thì không biết khi tui đi theo anh Tùng thì mọi người lồng ảnh tui vô cái hình vẻ gì đây? Tui là ... GS BS nghành...Phụ sản.
    ---!!!

    Trả lờiXóa
  20. "Tác za cờm trên MPBP Quớ", bít rùi, "zô ra cũng thằng cha khi nãy", hehe

    Trả lờiXóa
  21. MPBD là cái chi zậy ? Lèm ơn đừng viết tắt đi , dịch muốn nổ con méc mà hổng re đây nè .

    Trả lờiXóa
  22. Quế hổng nhận re hắn seo?

    Trả lờiXóa
  23. Lại lè thằng TGTB phải hông . Mao phong bất phi nghe kím hịp dĩm tình gớm nhỉ . Đệ mà nó cái mẹc zô SG là coi chừng tỉ .

    Trả lờiXóa
  24. @Ráo: Sáng tinh mơ hắn gọi cho MF cười hẹc hẹc, tưởng hắn tính ra xưng tội, không dè hắn chìa thằng Quế con ra làm Cat- ca- đơ cho bố, báo hại MF chạy đi chạy lại tìm cho ra hắn để đãi chầu ... bánh lọc!

    Trả lờiXóa
  25. Liên đội trưởng ơi
    Để tiện liên lạc của hội Quế Lâm mình thấy nên có chi hội tại các tỉng thành để biết và họp mặt :
    1. Tỉnh Thanh Hoà
    - Nguyễn Thành Luân ( Luân Buệ )
    2. Thành phố Huế
    - Quế MF
    3. Thành phố Hà Nội
    - Chung Thế Dũng ( phó phòng an ninh công an Hà Nội )
    - Tùng Trứng
    - Phan Văn Diêu
    4.Đà Nẵng
    - Nguyễn Thị Tuyết ( Hội Phụ Nữ )
    - Trần Công Tâm ( giám đốc du lịch )
    -Trần Hoà Phú
    5. Nha Trang
    - Bùi Lý
    - Nguyễn Văn Trọng ( Trọng A )
    6. Bình Định
    - Tùng Xỉ
    7. Phú Yên
    - Huỳnh Văn Tuyể
    8.Quảng Ngãi
    - Mai Thành
    9.Đà Lạt
    - Hoàng Hận
    - Võ Đình Sỹ
    10 Sài Gòn
    - Đỗ Hà Bắc
    - Đạng Thị Nguyệt Hồng
    - Nguyễn Mười
    11. Gia Lai
    - Lê Nam Khánh
    - Nguyễn Thị Dung
    12 Quảng Nam
    - Trương Văn Cận

    Trả lờiXóa
  26. MalaiQuế đâu rùi, dịch cho Ráo zà các Quế tên "Mao Phong Bất Phi" nghĩa ra răng?

    Trả lờiXóa
  27. @MF: chuẩn bị "chạy đi chạy lại tìm cho ra hắn để đãi chầu..." chầu gì cũng được :-)

    Trả lờiXóa
  28. Ủng hộ Quế MF đại diện cho Quế Quế Lâm tại Huế
    Quế DN

    Trả lờiXóa
  29. Lin Đụi Trửng23:28:00 18 thg 2, 2011

    Hiện nay các "Đại ca" theo danh sách của bạn vẫn đang hành đúng nghề đấy. Cần gì cứ mấy cái đầu đó mà khỏ. LĐT

    Trả lờiXóa
  30. @HữuThành.Nguyễn: Dạ bánh canh, bánh bột lọc, tôm chua, mè xửng vv và vv, đã được cài sẵn trên các nẻo đường, đối tượng hạ cánh chỗ nèo, tấn công chỗ đóo!
    @ND, LĐT: "Để tiện liên lạc của hội Quế Lâm mình thấy nên có chi hội tại các tỉnh thành để biết và họp mặt": Chủ trương của MF: không thành lập phe Đảng (dễ núp), không đại diện cho ai (dễ lộ), ít liên lạc với đồng bọn (dễ bị túm)! Chớ có "khỏ đầu" MF, dễ bị ... trượt!

    Trả lờiXóa
  31. Ở mình cũng có vài tên song giờ tụi nó vượt biên rót trọi nên trơ có một mình thui. Tiếc quá mấy hôm rùi bận quá thành ra không biết có phim về HSMN, lúc biết thì lại qua rùi. Số mình vẫn hoàn đen hoài, chán thiệt!

    Trả lờiXóa
  32. Hội Quế ở TP.HCM còn có :
    = Hùng đầu bò
    - Nguyễn Hoàng ba ( Ba chột )
    là những thành viên tích cực nên vào ban đại diện

    Trả lờiXóa
  33. MF mà chẳng MF chi hết, chữ "hắn" của MF ở đây là dành cho Quế con, đại ca Trỗi mang cả câu đó ra hỏi MF là đặt "một quả mìn" to tướng, MF cứ thế "tương" lại mà không biết là đã vướn "mìn" "náo" dám gọi các đại ca là hắn. Cáo lũi đi thui.
    Đọc ý kiến đề xuất BĐD hội Quế tức ngực Quớ lại phải "ho":

    Thanh Hòa là tỉnh mô ta?
    Ngọc Tâm saolại đổi là Công Tâm?
    Hic! Thương cho Ráo Ng. Hầm (cho nó vừn,lẫu ngen!)
    Đang yên họ Đặng sao nhầm họ Đang?
    Sái hàm đọc tiếng Việt Nam:
    Có anh Văn Tuyể đọc làm sao đây?
    Quế thương thì cứ vỗ tay
    Sao lại cố kéo vào đây (BĐD Quế) anh Mười.

    Trả lờiXóa
  34. chữ "hắn" của MF ở đây là dành cho Quế con, đại ca Trỗi mang cả câu đó ra hỏi MF là đặt "một quả mìn" to tướng, MF cứ thế "tương" lại mà không biết là đã vướn "mìn" "náo" dám gọi các đại ca là hắn. Cáo lũi đi thui.
    Quế mô mà bày đặt chặt chẽ như ri? Chắc là Quế ráo?
    Già rồi thành trẻ, được kêu bằng "hắn" là trẻ tới tận... teen rồi :-)

    Trả lờiXóa
  35. @Nặc danh : nặc danh chui ra khỏi đống rơm đi . Ráo xin đề cử nặc danh làm trưởng ban đại diện , HĐB làm phó , Ráo làm Quế thường dân thui .

    Trả lờiXóa
  36. Nặc danh , cứ hay chứng tỏ mình biết nhiều , hóa ra chẳng biết gì hết !

    Trả lờiXóa
  37. Sax!Oai...x thiệt,thế mà không dây thép một tiếng để a tham "quan"zới.Lũ Quế này tệ thiệt.Hix.

    Trả lờiXóa
  38. @AK7 : Tại đại ca chứ bộ . Lũ Quế loa loa trên này to lắm mà . Tât niên thì có mấy đại ca , tân niên thì hổng thấy ai . Lần tới thì đánh dây thép vậy để còn liên minh nhọi con tai tượng đại ca há .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]