Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

QUÀ NĂM MỚI TẶNG BẠN .

LUÂN bệu thân mến . Có lẽ bạn là người thiệt thòi nhất trong hội Quế . Ở xứ Thanh , chắc không còn tên QUẾ nào nữa đâu . Hình của lũ bạn bây giờ Luân không nhận ra ai cũng phải thôi , 38 năm rùi còn gì . Lũ bạn ham ăn , đánh bạn , hoặc hay khóc nhè ngày xưa nay sắp lên chức ông bà hết cả rùi .Năm mới , N.H gửi tặng bạn 1 số hình hồi năm nẳm , coi xem có nhận ra " oan gia " nào không nha .




H1 : Khu trường chúng mình nè .












H2 : C húng tớ hồi lớp 4 ( 69/70 ) - chụp trước dãy lớp học cấp I NVB để chia tay lên cấp II .












H3: 4 nường siêu quậy lớp 6B ( 71/72 ) , vì thế lên lớp 7 bị tách ra 3 lớp .













H4 : Đây là lớp 7A ( 72/73 ) , không phải lớp của LUÂN , nhưng có nhìu tên học cùng LUÂN từ lớp 1 đến lớp 6 - Chụp trước dãy lớp học cấp II NVB , trước khi về nước .
Từ trái qua :
- Hàng ngồi : Thái Hà , Lệ Dung , Phạm Ty , Hoàng Nhị , thầy Chu Quýnh , Bích Phượng , Nguyệt Hồng , Tuyết Sương , Lê Ban , Võ Sáu .
- Hàng giữa :Ngọc Công , Vịnh , Dũng ( cóc ) , Nam Khánh , Chí Thành , Hải Hà , Mạnh Hòa , Vĩnh (lột ) , (1) , (2) , Chí Dân , Quốc (lủi) .
- Hàng trên cùng : (3) , Công Tước , Cả ( kheo) , Trọng B , (4) , Chí Công A , Bắc ( bò ) , (5) , (6) , (7) , Thiều Hòa , anh Lạch (bạch ) .

28 nhận xét:

  1. Hình thứ 1 : trường Quế Lâm ( trưong mới )
    Hìng thứ 2 : đúng là hình các bạn nử lớp 4a hé 1970 trước khi lên cấp 2 Nguyễn Văn Bé
    Hình thứ 3 : Thúc Đào, Thu Thanh, Nguyện Hồng , Từ Vân
    Hình thứ 4 : để ngày mai xem xét
    Mình nhận xét có đúng không , bạn Luân cho ý kiến, Nguyệt Hồng sẽ nói : chính xác

    Trả lờiXóa
  2. Hình thứ 3 : Trúc Hà , Thu Thanh , Nguyệt Hồng , Từ Vân
    Hình thứ 4 : cũng ở trường mới

    Trả lờiXóa
  3. Con nhỏ Ráo em này , ai cho nói mà nói . Cho 1 trận bi giờ .

    Trả lờiXóa
  4. Năm học 72/73 có 3 lớp 7
    - Lớp 7A : thầy Chu Quýnh là chủ nhiệm
    - Lớp 7B : thầy Tiến làm chủ nhiệm
    - Lớp 7c : Thầy Phiên làm chủ nhiệm
    Lớp 7C là lớp học giỏi nhất. năng động nhất

    Trả lờiXóa
  5. Gần có 7C học giỏi nhất , năng động nhất . 7C toàn xếp bét , chỉ giỏi trồng dưa không trái . À quên , 7C còn có 1 tốp ca nam lừng danh toàn các " bô lão " . He he .

    Trả lờiXóa
  6. Hồi í đi hái trộm dưa mà cũng bit trồng dưa(dù hổng có trái)là giỏi rùi,đó má!

    Trả lờiXóa
  7. Đọc mà không còm thì bị dọa uýnh , đọc rùi còm cũng bị hăm woánh ! Không bít mần răng cho êm nè trời !

    Trả lờiXóa
  8. Tết này sao không thấy HHP lên tiếng
    HHP lặn sâu quá

    Trả lờiXóa
  9. @ND:Mìn đang tu luyện chưa thành nên hổng dám xuống núi.
    HHP

    Trả lờiXóa
  10. Ngoài này mất điện mấy ngày nay rồi nên giờ mới nhận được quà của bạn- Món quà đầu xuân đầy ý nghĩa. Cảm ơn nhé. Hình khu trường mới mình nhận ra ngay bởi giờ mình vẫn hình dung khá chính xác các nhà ở, ăn, học của 2 trường cấp 1, 2. Ảnh 4 tên (Không phải bè lũ 4 tên đâu nhé)nhận ngay được 2 tên thôi còn 2 tên không nói không nhận được. Bạn tìm qua mọi người gửi ảnh lớp 7B cho mình nhé, mà hình như cánh 7B không thấy tham gia trang này nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Thế Luân bệu không nhận ra cánh con trai của lớp 7A à . Có Quốc lủi , Dũng cóc , Mạnh Hòa ( ré ) ... đó .

    Trả lờiXóa
  12. Ở giữa hình là thầy Chu Quýnh, bên phải thầy là Trần Hoàng Nhị, bên trái thầy là Bích Phượng, bìa trài nữ là chị 6 bìa phải nữ là Thái Hà
    Đằng sau của nam là Hoà dài ( khác Hoà ré tức Mạnh Hoà )
    Nhìn kỹ cón thấy cu Tước, Ngọc Minh, Cả Khoey ( vì tay cong ) , Minh Trung, Trọng B, Hải Hà, Lê Văn Lạch, chị Ban,

    Trả lờiXóa
  13. Tại tụi hắn đứng nghiêm trang quá nên không giống ngày thường chút nào. Lớp 5, 7 mình học tầng 1 hai phòng đối diện với 2 phòng lồi, lớp 6 học phòng giữa tầng 2. Tết này thấy trong đó có đường hoa Nguyễn Huệ đẹp quá trời mà không thấy đưa lên hay các Quế mê chơi quá mà quên chụp hình

    Trả lờiXóa
  14. Hôm nay cũng là ngày của bạn bè .Luân nhận ra ai nói coi , còn lại tớ sẽ kể típ ( mặc dù quên cũng khá nhìu , nhất là lũ Quế zai vì hồi đó " thụ thụ bất thân " mừ )

    Trả lờiXóa
  15. Nè, cậy làm chị mà bắt nạt ráo em dữ he, thiệt tội cho thân làm em ăn thèm vác nặng

    Trả lờiXóa
  16. Trong các hình cậu gửi, mình nhận ra ngay 3 tên: Quốc lủi, Thu Thanh, Từ Vân. Còn NH, Trúc Hà lúc đâu ngờ ngợ sau cũng nhận được. Thực tình, nhiều tên coi hình nhận được song lại không nhở nổi tên ngược lại nhiều tên nhớ tên lại không nhận được hình. Lâu quá rồi thành ra bí bách vậy đó, đành nhớ NH chú giải cho. À mà sao cậu không gửi song song hình các bạn: Lúc ở Quế và bây giờ để bữa sau có vô đó gặp mặt còn gọi đúng tên chứ lỡ gọi lầm thì dở ẹc. Trong 4 nữ tướng chỉ có NH tham gia thôi sao còn 3 tên kia chỉ có mồi nhậu mới đến sao?

    Trả lờiXóa
  17. Tớ đã ghi tên mọi người , những tên quên mất thì đành đánh số , để bữa nào tớ hỏi anh Công A . Hình bây giờ thì tớ không gửi , cậu chịu khó vô mà thấy tận mặt bạn bè nha( he ). 4 nữ tướng thì bác sỹ Trúc Hà ở Đè Nẽng , lo chồng con quá nên chắc không bít blog này . Bác sỹ Từ Vân thì cũng bận phòng mạch tối tăm mặt mũi . Dược sỹ Thu Thanh mắc quản lý công ty dược . Chỉ còn lũ Ráo bọn mình ít tiền nhưng giàu thời gian nên khoái buôn dưa lê vậy đóo .

    Trả lờiXóa
  18. Thàng Luân : 40 năm rồi mà mình thấy NH vẫn khiêm tốn : Trúc Hà ở Đà Nẵng hay Gia Lai, bác sỹ thì cũng có bận rộn, nhưng không phải quên bạn bè
    Từ Vân là bác sỹ bệnh viện sản Nam Kỳ Khởi Nghĩa : đã có ai đưa người nhà tới đó chưa ?
    Thu Thanh là dược sỹ cao cấp của đại học y dược TP.HCM , chắc Thu Thanh chỉ còn nhớ Sa Tha học trường Quế Lâm và nhớ bạn Luân , còn thời gian là lo gia đính ?

    Trả lờiXóa
  19. Trúc Hà là bác sỹ ở Gia Lai Con Tun
    Có Gì hỏi Dũng Đen ( Hoàng Tiến Dũng )

    Trả lờiXóa
  20. Vớ vẩn . Đã nói Trúc Hà ở ĐÀ NẴNG mà cứ cãi , Ráo đâu có nói T.H quên bạn bè , lần nào vô SG Ráo đều cùng T.H vi vu .Từ Vân là giảng viên của ĐHYD TPHCM ,hiện làm ở khoa sản BV Nhân dân Gia Định , trẻ con nhà Ráo đều gọi T.V là mẹ đỡ đầu . Thu Thanh làm cái gì thì Ráo không hỏi , chỉ bít hắn phụ trách 1 công ty dược gần nhà Ráo .Nặc danh thấy Ráo buôn dưa lê khắp nơi chưa , gần có khiêm tốn .

    Trả lờiXóa
  21. Mình nghĩ mỗi người có cuộc sống riêng với những lo toan riêng nhưng không lẽ không dành được 1 đến 2 phút trong tuần hay trong tháng để nói chuyện với bạn bè sao, nhất lại là những người bạn khó có cơ hội gặp lại. Chẳng lẽ chúng ta lại quá thực tế như lớp trẻ bây giờ ư?

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh à , thiệt ra là rất nhìu bạn không bít blog này , nhìu bạn bít nhưng chỉ coi và cừi , nhìu người thì " lùn " quá nên hổng bít làm seo mà " trèo " zô .Ha ha ha ,. Hu hu hu .

    Trả lờiXóa
  23. H2: Các nàng lớp 4a (69/70)
    hàng ngồi: Hải Lê, Bích Phượng, Trúc Hà, Thanh Thủy
    hàng đứng: Hồng Lan, Thái Hà, Nguyệt, Hà Gia, Nguyệt Hồng, Minh Trí
    H4: (2) Dũng Đen, (3) Minh hiện ở Gia Lai, (4) Lê Văn Trầm, (6) Trung đứng, (7) Phan Diêu
    còn (1) và (5) chưa nhận ra

    Trả lờiXóa
  24. Hình 4: (1) là Vĩnh, (5) Thành nông

    Trả lờiXóa
  25. Hi, hi, nhìn hình 2, mình thấy có 2 người không mang khăn quàng Hồng Lan và Hải Lê. Có lẽ mấy Quế trong hình là cháu ngoan Bác Hồ thì phải? Hồi đó Hải Lê thực sự là lỳ. Hà Gia hiện ở SG. Minh Nguyệt ngày xưa ở Hải phòng, bây giờ không biết ở đâu? Hải Lê, Thanh Thủy từ ngày về nước năm 70 đến giờ chưa gặp lại. Nguyệt Hồng, Bích Phượng có biết về các Quế đó không. Lớp 4a (69/70) còn có Xuân Bình, Xuân Nam hiện ở SG, nhà ba 2 vị này ngày xưa ở đâu đó đường Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh.

    Trả lờiXóa
  26. LE nAM KHANH : 40 NAM VAN NHO BAN BAN BE

    Trả lờiXóa
  27. Lê Nam Khánh , 40 năm vẫn nhớ bạn bà
    có nhớ Nguyệt Hồng
    Có nhớ TV, Có nhớ CA, Có nhớ CD không
    Mình vẫn biết Lê Nam Khánh ở Gia Lai, là bác sỹ

    Nam Khánh có gặp Trúc Hà Không ?
    bọn mình vẫn khoả
    Bạn Luân co 1 nhớ Trúc Hà không ? học lớp 7B khoá 1971 Quế Lâm ?>

    Trả lờiXóa
  28. Lâu quá rùi tui ko nhớ nổi. Năm 70 tôi mới học lớp 3 của trương Bé thui à. Năm 73, khi lên lớp 6 thì tui về nước. Nhớ Qứê lâm lắm, vì tu ở Quế lâm từ 1967 đến thảng 9/ 1973 mà.
    Tui là Nguyễn Như Ngọc, xưa Quế lâm bạn bè gọi là Ngọc Khỉ. Nay tui đang ở Đà Nẵng. Tui muốn liên lạc với tất cả cựu HSMN Quế Lâm.
    Thân ái !

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]