Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

GỞI QUẾ




Tết. Mai, đào hằng hà. Nhưng kiếm được nhành "mai sạch"
cho Quế muốn đỏ con mắt lun( có thấy bông mai bị sâu ăn hôn?).








Ngắm bông trúc đào này cho đỡ nhớ QL








Tết nhứt tới nơi rùi, các Quế có trái cây chưng chưa?
















Nhớ để dành chưng chớ không được xách gói
muối ớt ra đâu đó nha.

* Bông tết sẽ gởi sau.

10 nhận xét:

  1. @TM: Đại ca đừng có đem sâu ra mà dọa, MF từng là "con Sâu" đóo!
    Sao đại ca bít trường Quế bọn em có cây trúc đào? Mà nó lại ở trường cũ cơ! Nó gắn liền với nỗi nhớ Quế vô cùng!
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  2. Sao lại chỉ ở trường cũ, MF khi qua trường mới chắc lớn rùi nên lo ... "ngắm trái", hổng thèm ngắm hoa, nên không nhớ ở trường mới cũng rất nhiều hoa trúc đào. Còn hoa anh đào (hình như đó là hoa đào phai, màu hồng nhạt), mà phải sau Tết hơn tháng mới thấy hoa nở. Cho nên để "PHÒNG XUÂN" của lớp mình có hoa đào, các Quế chặt cành đào về dán hoa giấy màu hồng, lá giấy xanh vào thế là có cành đào xuân. Các Quế lớn còn sáng tạo cả ra "cành hoa mai" bằng vật liệu cành đào hoa giấy màu vàng. Thế là "PHÒNG XUÂN" của Quế có cả sắc xuân hai miền Nam-Bắc, không khí ấm cúng đỡ nhớ nhà. Kỹ thuật làm hoa đào, hoa mai ở đất Quế thì chắc các Quế nhớ, nhất là các Quế siêng.
    Hỏi thật Q.MF nhé: Có lúc nào tỉ "thụ án ở phòng cách ly" vào đúng thời điểm lũ Quế chuẩn bị đón Tết không? Nghi lắm, vì tỉ có "quá nhiều tiền án, tiền sự.
    Còn mấy thời khắc nữa là tiễn "Cọp" đi, đón "Mèo" về, chúc các Quế "MẠNH GIỎI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN!".
    Chúc các anh chị Trỗi "CŨNG RỨA".

    Hẹn gặp các Quế lúc giao thừa để "Đón Xuân này ta nhớ Xuân xưa..."
    Q.Mao Phong...

    Trả lờiXóa
  3. Ôi, quên mất: cái tên "PHÒNG XUÂN" Quế ni nhớ hổng biết đúng không hè? Quế mô giỏi văn và có...thời gian rãnh thì tả lại cái phòng "tụ tập sinh hoạt" của Quế nghe coi? Cái phòng mà Q.MP... này nhớ tên là "PHÒNG XUÂN" í.

    Trả lờiXóa
  4. QUE MF : chỉ có chỗ hành lang , nơi dán báo xuân chứ làm gì có phòng xuân, nơi đó các lớp dán tồ báo của lớp mình, tờ báo thực hiện rất công phu, nào là thơ, bài văn, hình vẽ, lời chúc tết v.v.., hành lang cũng là nơi trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đủ sắc màu treo trên cao , doc ngang, hoa đào, pháo tết, câu đối, đèn màu kéo dài, chớp liên tục, tất cả khung cảnh tạo một không khí tét của những đứa con xa nha, xa cha mẹ
    có đúng không QUE MF

    Trả lờiXóa
  5. @Q.MaoPhong: hic, đệ tự tiện sửa nic à nha! Coi chừng hội đồng Quế!
    Còn zụ "tiền án, tiền sự", đệ coi lại zụ "vẽ rồng" của đệ ở chợ chồm hổm! Có thik MF trích đăng lại ở đây hem?
    @Q.ND: đó là TGTB hắn nói, đừng có đổ qua MF nha!
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  6. QUE MF : đã đi chợ tết chưa ? nhớ gởi cho các Que hình không khí đón tết và gặp mặt các Que tại Huế nhé ?
    Que DN

    Trả lờiXóa
  7. chắc chắn là có một căn phòng như thế để trang hoàng đón xuân của từng lớp, còn tên nó là cái phòng gì thì nhờ các Quế nhớ giúp. Quê DN này hay nhớ lộn xộn lắm nên có cãi cũng mệt óc lắm, cứ loạn xì ngầu cả lên. TGTB mới thử đổi tên họ cà khịa ts cuối năm đã bị MF bắt bài liền, MF có khác.

    Trả lờiXóa
  8. Công nhận Ráo thiệt thà , cứ tưởng bở có thêm 1 tên Quế Mao Phong dũng cảm không sợ bị ném đá .Nhưng cũng phải khen là nó dũng cảm thiệt , chí ít cũng dám lừa Ráo .

    Trả lờiXóa
  9. Đúng rùi , mỗi lớp có 1 căn phòng đón tết . Phòng đó được trang trí như các Quế nói . Ngoài ra còn chăng dây xúc xích đủ màu sắc . Khi về nhà , tết đến , Quế cũng trổ tài chăng xúc xích khắp nhà .

    Trả lờiXóa
  10. Hồi ở trường cũ , mình và mấy đứa nữa đi hái trộm hoa trúc đào . Bẻ mãi không được , sợ bị phát hiện ... kê mồm cắn luôn . Chời ơi là đắng , kệ , miễn bẻ được hoa là khoái tỉ .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]