Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

CẦU GỀNH NÈ





Nhìn kỹ, hóa ra xe hơi, xe lửa và cả...Hon đa cùng đi chung!

6 nhận xét:

  1. Tưởng cái cầu ngắn, hóa ra hun hút thế này thì "dê" rớt hết xuống sông cũng phải. Ngày xưa thì cầu như vầy nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Các hondaman xứ sở này hổng thèm để ý cái bảng cấm xe 2 bánh, thậm chí chở cả trẻ em (hình cuối), vì trên bảng chỉ vẽ hình cái xe đạp!
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  3. Que MF : Cầu này không phải cầu Tràng Tiền ở Huế đâu ?
    Ngồi tâm sự coi chừng bĩ phạt vi cảnh giao thông
    Que DN

    Trả lờiXóa
  4. Hôm wa thấy 2 cầu , hôm nay 4 cầu . Năm nào Ráo cũng tới lui ít nhất 2 lượt trên cầu này , zưng mờ toàn ngồi xe lửa lại vào buổi tối nên chưa bao giờ được ngắm nó . Năm nay khi về lại SG vào sáng mùng 5 Tết , buổi chiều chạy qua cầu này , lúc đó chưa có thông tin , nếu không sẽ ráng vươn cổ ra nghía xem nó ra răng . Đành để năm tới .

    Trả lờiXóa
  5. Coi kỹ, cầu này "tiết kiệm điện",hổng thèm xài đèn báo từ trước kia chớ đâu phải mới Tết này?
    "Dân ta gan dạ anh hùng" wá!Thiệt tội cho mấy chú gác cầu.

    TM

    Trả lờiXóa
  6. Tóm lại là: làm dân VN, sống ở VN thật anh hùng và khốn khổ. Sống chết lúc nào không biết, cầu Gềnh là một minh chứng.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]