Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Tháng 7 HỘI có việc VUI
Thầy Cô, bạn cũ về lại Trường xưa !

Trường xưa, Quế cũ năm nào
Có dịp sống lại, Niềm Vui dạt dào !

Hôm qua Thầy TỪ nói : Sài Gòn có 33 bạn ( Hùng ĐB là người thứ 33 ), tổng số toàn quốc là 93 người - sẽ về thăm Trường cũ Quế Lâm chuyến này - Ôi, thế là rất đông, chỉ thua chuyến về thăm Trường cũ năm 2008 ( 151 người ).

Mộng Linh, chị Tuyết ( Đà Nẵng ), Kim Thanh ( Huế ), Lê Huệ, Thu Vân, Hùng ĐB, Đỗ Hà Bắc ( Sài Gòn ) dù đã về thăm Trường xưa nhiều lần nhưng vẫn tham dự chuyến này - Bởi đây là chuyến CHÓT mà Thầy TỪ cố gắng tổ chức - Nên không thể bỏ phí được !

Tôi có ý kiến thế này : Nhân thể có mặt đông vui ở Hà Nội, đoàn chúng ta hãy cùng nhau đi thăm một số Thầy Cô Má yêu dấu sống ở Thủ Đô các bạn nhé ( Trước hoặc sau chuyến đi ) !

Chỉ 1 tuần nữa thôi
Chúng ta vui họp mặt
Giữa Thủ Đô gió ngàn,
Với Cô Thầy yêu dấu,... !

93 người kéo quân
Về Quế Lâm - Trường Cũ
Chuyến này ắt Vui to,
Tuổi già ta Hạnh phúc !

Hùng ĐB - 094 806 7298.

Ảnh : Đoàn Đại biểu của KGDHSMN QL tại ngôi nhà Bác Hồ đã sống và làm việc ở Liễu Châu, QT.


6 nhận xét:

  1. HĐB ui, MF mô có đi được chiến ni! Hoàn cảnh bó buộc mừ!

    Trả lờiXóa
  2. Siêu thị của Quế lâu cũng có mấy bạn trẻ chèn mấy quảng cáo, nay cũng thử xem có hiệu quả không, mong các Quế ghé mắt:

    Quảng cáo không vụ lợi, vì tình yêu:
    " Tình yêu không bao giờ bị ngăn cách…
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu…
    Chỉ có REXONA…
    … hãy mua ngay và thử, bạn sẽ thấy thực sự hiệu quả…"
    Cám ơn đã đọc tin nhắn này.

    Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã đến độ sâu đậm. Cuối cùng, cô gái đưa chàng trai về nhà mình. Ở phòng khách có treo bức ảnh một chàng trai đẹp giai, chuẩn men. Chàng bất an, tò mò:
    - Ai đây? Anh trai của em?
    - Không! - Cô gái đáp.
    - Vậy chắc là bố em thời trẻ? - Không!
    - Hay là người yêu cũ của em? – Cô gái lắc đầu.
    - Thế đó là ai? -Cô gái cười và nhéo tai chàng trai. Em ngày xưa đấy.
    ….???!!!

    Cách dạy tiếng Anh cho các bà nội trợ già ngày trước quá dễ, để học nhanh, dễ nhớ, dễ nói là học theo cách dùng đồ vật trong bếp tương tự chữ đó. Dưới đây là một ví dụ cụ thể về nhớ từng ngày trong tuần:
    Chỉ cái mâm nói "Mâm đây" : Thứ hai (monday).
    Chỉ vào hũ tiêu, nói "Tiêu đây": là thứ ba (tuesday).
    Chỉ cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (wednesday).
    Chỉ vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday).
    Chỉ vào con dao phay chặt thịt, nói "Phay đây": là thứ sáu (Friday).
    Còn vào hũ rượu rắn ngâm mà nói "Xà tửu đây" : Là thứ bảy (Saturday).
    Xong sau cùng chỉ ra cái sân trước nhà nói “Sân đây”: là Chủ nhật (Sunday).

    Trả lờiXóa
  3. 1. Trên một chuyến xe vắng khách, người đàn bà ngồi một mình. Rồi có người đàn ông ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
    - Xin lỗi, bà có phải bà đã từ học ở Quế Lâm không? Người phụ nữ ngạc nhiên:
    - Đúng rồi, sao ông đoán được? Người đàn ông:
    - À, vì thấy mặt bà đần đần. Người phụ nữ tức giận đỏ mặt đáp lại:
    - Cái mặt của ông đần đần thì có. Người đàn ông buồn rầu:
    - Vâng. Thì tôi cũng đã... từng học Quế Lâm mà.
    2. Có ba đứa nhỏ Quế vào hiệu thuốc. Đứa thứ nhất nói ông thầy thuốc Bán cho 5 xu cam thảo. Ông thầy thuốc bắc ghế ì ạch bưng cái rổ để tuốt trên cao xuống, bán xong ông đứng lên cất cái rổ vào chỗ cũ.
    Ông hỏi đứa thứ hai :
    - Cháu mua cái gì?
    - Dạ ! cháu cũng mua 5 xu cam thảo.
    Ông thầy bực mình lắm nhưng cũng chiều khách ì ạch leo lên lấy rổ cam thảo xuống bán. Sợ đứa sau cũng mua như vậy, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
    - Còn Cháu? mua 5 xu cam thảo luôn hả?
    Thằng nhỏ lắc đầu. Ông yên chí cất rổ cam thảo lên trên, rồi hỏi nó mua gì?
    - Dạ bán cho cháu 1 hào cam thảo ạ

    3. Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ. Sau này đi học mới biết, chuyện lạ là đi học...
    Lúc bé, tưởng lên lớp tự học là phải học. Sau này mới biết, lên lớp tự học còn được ... ngủ.
    Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Sau này mới biết, thi xong còn có thể thi lại...
    Lúc bé, tưởng thầy cô ốm là không phải lên lớp. Sau này mới biết, thầy cô ốm còn có thể gặp lại thầy cô khác dạy thay...
    Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Sau này mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
    Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Sau này mới biết, người ta nói càng học càng thấy ngu...

    4. Quán nhậu, bên ngoài vừa treo đầu dê, vừa treo đầu chó. Khách gọi: "Này! Cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!". Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi: “Cho hai đĩa thịt chó!”. Bồi hướng vào bếp la lớn: Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!! Rồi lầm bầm: “Toàn chó, lấy đâu ra dê!!!”

    5. Ông giám đốc gọi cho cô thư ký: "Tuần này tôi phải dành thời gian cho con trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé". Cô thư ký lại gọi cho chồng: "Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ". Ông chồng lại gọi cho cô bồ: "Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta không gặp nhau được em ạ". Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: "Tuần này mình vẫn học như bình thường". Cậu bé lại gọi điện cho bố: "Bố ơi, cô giáo con bảo tuần này vẫn phải học nên con đi với bố được". Ông bố - giám đốc lại gọi cho cô thư ký: "Tuần này ta vẫn sẽ đi công tác, cô sắp xếp lịch nhé". Chuyện tiếp theo, mọi người đều biết.

    Sưu tầm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ND: He he! Nhưng mà không ổn đâu nhé, thế cậu bé lấy lí do gì mà nói với bố là được nghỉ?

      Xóa
  4. có phải Sứt ra tay không nhể .

    Trả lờiXóa
  5. Hahaha... tuyệt cú mèo câu chuyện thứ 5. Xin được còm qua FB cho thiên hạ giật mình, hahaha... Ths post :))

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]