Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Chia sẻ từ FaceBook

 
Những kỷ vật hiếm khi còn thấy lại:

 
 
 
Cảm ơn chị Phùng Thị Kiên.
 
Các huy hiệu "Cháu Ngoan Bác Hồ", "Đoàn Thanh niên", "Búp măng non" đang còn được sử dụng, những chiếc còn lại không còn sản xuất nữa. Nhưng những huy hiệu đang được sử dụng cũng đã khác một phần theo từng thời kỳ, những huy hiệu trên đã đi vào lịch sử, trở nên quý và hiếm.
 
1- Huy hiệu "Đoàn Thanh niên", ngày xưa là "Đoàn Thanh niên Lao Động Việt Nam", nay đổi tên:
 
 2- Huy hiệu "Đội thiếu niên Tiền phong" cũng khác nhiều: ngày xưa măng bên trái, sao bên phải, dải băng 'Sẵn sàng" cũng khác.
 

3 - Huy hiệu "Cháu Ngoan Bác Hồ" theo từng thời kỳ, địa phương cũng khác nhau
 
 
4. "Chung một bóng cờ":
Một trong những lá cờ Mặt trận đầu tiên đang được trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM
- Ảnh: Tiến Long 

“Lấy khuôn mẫu của quốc kỳ, và chia một nửa màu đỏ để thay bằng màu xanh. Màu xanh hòa bình chứ không phải xanh nước biển như một số nơi đã sử dụng nhầm lẫn. Đó là tượng trưng cho khát vọng của tất cả chúng tôi thời đó: hòa bình, thống nhất...” - ông Tư Minh (Dương Ngọc Minh, Ban liên lạc truyền thống kháng chiến).
"Mấy tháng nay, tối tối dãy đèn kết hình lá cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) được bật sáng lấp lánh suốt trên con đường dẫn vào hội trường Thống Nhất."

11 nhận xét:

  1. Siêu thị yên lặng quá, vào Facebook của các Quế, thấy chia sẻ những kỷ vật cũ hiếm ai còn có được, mạn phép đươc lên.

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi sao lại có kỷ vật hiếm này ?Nhớ hồi đó thích đeo huy hiệu có là cờ mặt trận này không thể tả :huy hiệu Đội và Đoàn TN NDCM.:8)

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn trên hình có huy hiệu VIETNAM lá cờ có một góc màu xanh tôi rất thích.Đôi khi tôi thấy lá cờ MT nửa xanh đỏ rất đẹp và dịu mắt hơn toàn đỏ nhưng tiếc là có nước lấy là quốc kỳ của họ rùi.HUy hiệu trên ghép lá cờ MT vào nhưng trông tổng thể màu xanh chiếm 1/4 cũng rất hay và có nhiều ý nghĩa.:))

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn Quế 67-73, chị Kiến "càng' thật hay! Bà chị này trên MF một lớp ở Quế Lâm. Cái huy hiệu cháu ngoan Bác Hồ thật quen thuộc! MF từng được sở hữu cái í, thêm cái huy hiệu "dũng sỹ ..." vì học giỏi nhất "khu vực" sơ tán Đoan Tĩnh (bao gồm lớp MF và lớp Ráo, he he), y chang huy hiệu đôi, nhưng thay vì cờ đỏ sao vàng thì nó là cờ MTGP nền 2 màu xanh đỏ. Hồi í nhỏ quá, không biết cất giữ như chị Kiến! Bây giờ nhìn những thứ này thấy bồi hồi... Cám ơn chị KIến!
    Có anh VXT biến khỏi Huế, tưởng mất tiu rùi, hóa ra lộ diện trên face book!

    Trả lờiXóa
  5. "Một ngày thế này, tôi lại nhớ bạn!!!.. Làm sao đây khi nỗi nhớ cứ len lỏi trong tâm trí, trong niềm đau? Đã lâu mình không liên lạc. Tôi vẫn theo dõi facebook của bạn hàng ngày bằng tài khoản của một đứa bạn chung của hai đứa mình. Chỉ là theo dõi bạn mỗi ngày, cho dù hàng tháng trời trên wall của bạn không có tin tức nào mới cả, cho dù bạn bặt tăm; nhưng tôi biết bạn ở đó, mỗi ngày…
    Bạn biết không, có thể nhận thức được sự tồn tại của nỗi đau trong mình cũng là điều hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình có thể cảm nhận nó, chấp nhận nó, sống với nó, giữ gìn nó, cân bằng cuộc sống của mình nhờ chính nó…"

    Từ Facebook.

    Trả lờiXóa
  6. Quế trước 7508:13:00 5 thg 7, 2015

    Ngày bắt đầu cuộc sống nội trú, những vật dụng các nhân được các má giữ, lên cấp 2 tự giữ, rồi mất dần theo năm tháng bởi những gì riêng tư rơi rụng dần, chỉ còn những gì trong ký ức. Rồi ký ức cũng bị thời gian, tuổi tác xóa dần.
    Khi ở Quế Lâm về, chẳng còn nhớ trong hành trang mang về có những gì rất riêng, chỉ còn nhớ những vật dụng như chăn, áo, mũ bông, quần áo rộng thùng thình cùng một số món đồ mua ở mậu dịch làm kỷ niệm, làm qua cho người thân. Không biết còn lại những gì.
    Danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, vẫn còn nhớ trong ký ức, nhưng Huy hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” hình như những đứa nghịch ngợm, chân tay luôn động đậy như mình thì chưa một lần được sở hữu. Nhưng rồi vất vả phấn đấu mãi cũng được kết nạp vào đội, đeo khăn quàng đỏ khi lên lớp, rồi cũng có huy hiệu Măng non cũng được sở hữu, nhưng huy hiệu này cũng đeo không thường xuyên, cuối cùng chiếc khăng quàng đỏ cũng không còn khi lên cấp 3. Huy hiệu Đoàn Thanh niên rồi cũng có, lúc đeo, lúc quên, nhưng vẫn biết mình là đoàn viên. Ngày đó, không là đoàn viên cũng khó mà được học đại học, nên có nhiều người được kết nạp vào ngày có kết quả thi đại học.
    Kỷ vật một thời đã rải theo chân mình qua nhiều miền đất, ngay những giấy khen thời đi học không biết đã về đâu và nhiều lúc nghĩ rằng hình như không có thì phải! Những tờ giấy khen có lá cờ, nhành lúa, lúa mì vàng óng cùng cờ đỏ, sao vàng không biết mình có sở hữu hay không? Bởi lục lại chẳng thấy còn cái nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các chị như chị Kiến "càng" hồi í lớn tuổi, nên có ý giữ gìn rất đáng quí. Lũ Quế nhỏ có mấy đứa cẩn thận được vậy đâu, cuộc đời sau đó thì lại quá bôn ba, nhỏ xiu mà chạy nước này qua nước nọ, miền này về miền kia, náo động hòa bình và chiến tranh! Đến cái Huy hiệu MCT họ cho cả rổ, mà có đứa nào giữ đâu. MF về đến Đông Triều thì lô chăn bông áo ấm .. cũng mất tuốt luột! Còn mỗi cái va li màu đà được phát ở T64 có chữ viết bằng sơn "VTKT lớp 2a". Đến chừ vẫn còn, vì ko giữ thì ko có cái đựng đồ! :) :)

      Xóa
    2. thấy mấy tỉ tập tành facebook đưa lên những kỷ vật thật quí. chỉ khuyên mấy tỉ cân nhắc khi khoe hình cháu nội ngoại lên fb . Mấy tỉ đọc thử bài này đây :

      Hiểm họa từ niềm vui đăng ảnh khoe con lên Facebook

      Với mỗi hình ảnh tải lên, các bậc cha mẹ đang vô tình giúp Facebook hòa tan thế giới thực và thế giới số của các cháu.

      Hậu quả nghiêm trọng nếu "unfriend" trên Facebook
      Facebook ra mắt ứng dụng giúp quản lý các nhóm dễ dàng hơn
      Chat Facebook không cần ứng dụng Messenger trên Android

      Giữa thời đại kỹ thuật số, niềm vui này tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại chứa không ít hiểm họa: Quyền riêng tư của trẻ em sau này bị xâm phạm nặng nề, chưa kể lại trở thành nguồn lợi nhuận béo bở cho các tay tin tặc kinh doanh thông tin cá nhân của người khác.
      facebook, khoe ảnh con, hiểm họa, thông tin, cá nhân, ảnh hưởng, tuổi dậy thì, trẻ em
      "Khoe" ảnh con trên Facebook sẽ để lại nhiều hệ lụy.

      Nhà báo, tác giả người Mỹ Amy Webb trong một bài báo đăng trên Business Insider đã viết về một người mẹ có niềm vui đăng ảnh "khoe con" trên các trang mạng xã hội: "Chị bạn tôi có cô con gái năm tuổi, trong bài viết này tạm gọi cháu là Kate. Facebook của chị có đăng bức ảnh cháu Kate mặc bộ bikini vàng tươi, địa chỉ phố xá đằng sau hiện ra từng nét, phía dưới là hơn 50 like và bình luận từ bạn bè, bao gồm cả những người "bạn" mà mẹ Kate chỉ biết sơ sơ.

      Ngoài ra còn có 144 bức ảnh chung album, tất cả đều chụp bé Kate, ảnh lúc mới ra đời, ảnh hôn cún con, ảnh chơi với xích đu... và có cả những bức ghi lại những khoảnh khắc "ngượng ngùng" như ngồi trong bồn tắm hay tạo dáng với chiếc áo ngực ren hồng của mẹ."

      Xóa
    3. (đoạn trích tiếp theo )
      Ai cũng có thể hiểu vì sao các ông bố bà mẹ lại khao khát ghi lại toàn bộ hình ảnh thường nhật của con mình đến vậy, vì thời thơ ấu chỉ có một lần trong đời. Nhưng ít ai nghĩ đến ảnh hưởng của những tấm hình này tới tương lai của các con và nhận ra rằng có một thế hệ mới vừa sinh ra đã phải đối mặt với những hiểm họa kỹ thuật số.

      Quyền riêng tư mai sau bị xâm phạm

      Tuần trước, Facebook lại một lần nữa cập nhật chính sách bảo mật: "Facebook có thể đề nghị bạn bè đánh dấu bạn vào một bức ảnh dựa trên phương thức quét hoặc so sánh các hình ảnh đang có với thông tin chúng tôi tổng hợp được từ ảnh đại diện của bạn và các bức ảnh khác mà bạn đã từng được đánh dấu." (“We are able to suggest that your friend tag you in a picture by scanning and comparing your friend’s pictures to information we’ve put together from your profile pictures and the other photos in which you’ve been tagged.”)

      Như vậy về cơ bản, với mỗi hình ảnh tải lên, các bậc cha mẹ đang vô tình giúp Facebook hòa tan thế giới thực và thế giới số của các cháu.

      Facebook không chỉ là con đường duy nhất. Với mọi dòng trạng thái cập nhật, mọi đoạn phim trên Youtube hay blog post mừng sinh nhật, các bậc cha mẹ đang khiến quyền riêng tư mai này của các con bị xâm phạm một cách dễ dàng. Điều đó dĩ nhiên sẽ gây ra nhiều trở ngại khi các bé lớn lên, việc đi qua tuổi dậy thì thật khó khăn khi bao bức ảnh xấu hổ, dễ tìm cứ tràn ngập khắp nơi.

      Trong trường hợp ở nước ngoài như của bé Kate đây, nếu mẹ cô bé viết về một trải nghiệm nuôi dạy không tốt trên Facebook, liệu có ảnh hưởng tới khả năng xin học vào một trường đại học chất lượng cho bé sau này? Ở nhiều nước trên thế giới, người tư vấn tuyển sinh thường xem qua Facebook cá nhân, các trang web và mạng thông tin khác để ra quyết định.

      Xóa
    4. (đoạn trích tiếp theo và hết )

      Làm sao để phòng tránh?

      Cách dễ nhất là ngay từ đầu đừng nên tạo nội dung số liên quan tới các con mình. Nhà báo Amy Webb gợi ý một vài cách thức như sau:

      Hai vợ chồng thống nhất không bao giờ đăng tải tranh ảnh hay những thông tin nhận dạng cá nhân khác của con lên mạng. Vào ngày chào đời, đứa bé đã có tài khoản Facebook, Twitter, Github... nhưng bố mẹ không bao giờ đăng bất cứ nội dung gì. Tất cả các tài khoản đều hoạt động nhưng không công khai, bố mẹ cũng thường xuyên chú ý đến các mạng thông tin và trang cá nhân của bạn bè, sau đó "remove" toàn bộ tên con mình khỏi các bức ảnh được đánh dấu. Ai biết rõ thì sẽ hiểu và tôn trọng quy tắc "không đăng bài về con cái" này.

      Khi đã cảm thấy con cái đủ trưởng thành (dĩ nhiên trưởng thành cả về khả năng sử dụng công nghệ), bố mẹ sẽ đưa lại cho con cái mật khẩu các tài khoản. Đến lúc này con cái sẽ quyết định công khai thông tin nào về mình cho ai.

      Giữa thời đại kỹ thuật số này ai ai cũng trở thành những "người nổi tiếng bất đắc dĩ" khi thông tin cá nhân có thể được tìm kiếm dễ dàng trên mạng. Việc bố mẹ chia sẻ niềm tự hào về con cái là một điều tốt đẹp nhưng hãy cẩn thận vì như thế là đang gián tiếp gây hại đến một tương lai an toàn và lành mạnh.

      Theo Trí Thức Trẻ/BusinessInsider



      Có quế đã bị hack tài khoản fb rồi đó nha !

      Xóa
  7. Các Quế còn nhớ câu hát "vai sát vai chung một bóng cờ", lá cờ nửa đỏ nửa xanh, là biểu tượng cho khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, còn được hiểu một nửa đất nước hòa bình, một nửa còn trong máu và lửa. Cũng có người do không nhớ đã vẽ lá cờ với màu xanh ở trên với suy nghĩ biểu trưng miền Bắc hòa bình.

    “Xứ ủy đã thống nhất đặt tên cho tổ chức mới là MTDTGPMNVN. Còn phải có một lá cờ riêng. Tôi nghĩ cờ phải thể hiện được sự thống nhất với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa nhưng nhất định phải có thêm màu xanh. Màu xanh của hòa bình, trung lập sẽ tập hợp được đông đảo lực lượng các giới ủng hộ”.- Võ Văn Kiệt.
    "Ông Huỳnh Tấn Phát cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, và ông đã sử dụng khả năng thiết kế tài hoa của một kiến trúc sư để vẽ nên lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng ở giữa. Đơn giản, đẹp, ý nghĩa."

    Lại có một thời, lá cờ nửa đỏ nửa xanh vắng bóng trong ngày 30/4. Bây giờ đã xuất hiện lại.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]