Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Trung Thu trong bão

Những ngày trước rằm nắng đẹp, bọn trẻ con háo hức sắm đầu lân, áo quần, thuê xe thuê trống ... ngày 11,12 đã có một vài đội múa thử, xem chừng chúng rút kinh nghiệm năm nào trời cũng mưa vào mấy ngày này. Ngày 13 trời đổ mấy cơn mưa rào, tụi trẻ ngước mặt lên trời cầu xin đừng có mưa nữa ... híc, ông trời không nghe, ngày 14 đẩy gió bão về, trời lúc tạnh, lúc mưa, làm tụi trẻ vẫn hy vọng. Tới sau 4 giờ thì niềm hy vọng chừng như đã tắt. MF có việc đến nhà tỷ Quế Minh Tâm, chồng chị là thầy giáo dạy môn học khá hóc xương là phân loại thực vật (ngày học thầy ở Đại học bọn trong lớp kêu thầy là "dũng sỹ diệt sinh viên", vì cái môn đầy chữ la-tin ngao ngán của thầy làm sinh viên thi rớt lỏng chỏng, vậy mà không biết sao thầy tán được trò là một tỷ Quế), thầy trò trao đổi về thảm thực vật của Thành Cổ QT. Mải trao đổi say sưa, khi bước ra khỏi nhà thầy mới thấy con Mazda bị ngập 2/3 chân, không thấy đường xuống tam cấp, MF trượt chân té cái rầm, ướt ráo trọi. Rồi cũng phải trèo lên xe, bò trong nước cho đến hết đường Võ Thị Sáu, ra Lê Lợi cao ráo, thoảng nghe đâu đó tiếng trống, mà nghĩ về Trung Thu, chợt thương bọn nhỏ, nghĩ về những ngày Quế con đi múa lân. Nhớ hồi í thấy nó múa lân đánh trống cho toe cả tay, bảo: thôi để mẹ cho ít tiền... nó bảo: nếu chỉ để kiếm tiền con không đi múa! Híc, đó chính là sự múa lân của tụi trẻ con ở Huế. Chúng không đi xin tiền, (xem trang báo ni thấy buồn (http://kenh14.vn/xa-hoi/bay-tro-mua-lan-chan-xe-xin-tien-nguoi-di-duong-20130918113749979.chn)), chúng đến múa những nơi chúng cho là họ có nhu cầu lân đến để may mắn, và họ sẽ cho chúng tiền! Tiền nhiều ít bất kể, lỗ lãi không thành vấn đề, miễn được vui, được chơi, được có một số tiền để sau những giờ múa mệt rã là có một nồi chè để xì xụp! Nhiều nơi chờ đợi lân đến! Các cửa hàng, của hiệu, các gia đình ấm cúng, các em bé ... ngóng chờ! Từ khi Quế con từ giã "nghiệp" lân, MF cũng ... chờ lân. Vì biết tụi nó cần những người chờ để được biểu diễn, diễn cho chủ nhà và diễn cho thiên hạ coi! Có điều, nếu cần lấy hên, lân phải đến tự nhiên mới hên thiệt, chứ hẹn hay mời chúng đến thì mất cả hay ho. Nhà MF sâu quá, chúng ngại vào hay sao mà thi thoảng mới có đoàn ghé qua. Đêm Trung thu nào cũng mở rộng cổng, bật đèn ngoài để chào mời chúng vào. Nhà nhà chở các em bé đi theo lân, để bé coi lân và cũng là niềm tự hào của các "lân" được các em bé hâm mộ. Những đoàn lân lớn, sau khi kết thúc những đêm trình diễn tại các cơ sở có thể kiếm tiền, chúng đến các ngã tư lớn, trình diễn miễn phí cho thiên hạ một màn thật ngoạn mục, rồi sau đó là đốt đầu lân.(ở Huế, sau khi múa đêm cuối, bọn trẻ đốt đầu lân, dù đầu lân làm rất công phu, chúng bảo rằng để năm sau hên hơn!)
Trở lại với ngày hôm qua, MF về đến nhà, mưa sầm sập, rồi mưa ngớt thì gió rít lên, mái tôn và cửa bắt đầu đập rầm rĩ, thế là "rồi" cái Trung Thu năm ni! MF thầm nghĩ thế. Không một tiếng trống, chỉ tiếng gió vật vã và mưa chao chát suốt đêm. Ngày hôm nay, không biết bọn trẻ đã đốt lân lúc nào, mà chiều, rồi tối, tịnh không một tiếng trống, mặc dù trời chỉ mưa lắc rắc. Tối lại nóng ruột, MF chạy xe máy một vòng, mới tầm một vài đám lân lớn biểu diễn. Hiện tượng hiếm có cho một Trung thu ở Huế. Chỉ vì cơn bão số 8!

Đây là đoạn video MF quay bằng máy ảnh cùi tối nay.

Chờ lân

Chộp được đoàn lân 4 đầu
Lân không phải chỉ dành riêng cho ông chủ nhà hớn hở trong kia...
 Những con lân này không xin tiền, mà chủ nhà treo tiền làm phần thưởng,
chúng thưởng nhảy hoặc trèo đạt độ cao để lấy thưởng rất ngoạn mục!
Một vài nhóm lân nhỏ được tìm thấy còn "sống sót" đến hôm nay!

18 nhận xét:

  1. Trước trung thu 1 tuần thấy mấy đứa học trò cũ mang thùng quyên góp vào trường kêu gọi thầy cô và các bạn ủng hộ cái gì cũng được để những người lang thang cơ nhỡ có tết TT. Trong các học trò cũ có 1 đứa siêu quậy , thấy nó thầy cô nào cũng trố mắt , nó cười bẽn lẽn hỏi Ráo : cô nhớ con không ? Trời , quên sao được , bây giờ chững chạc đàng hoàng quá nha . Chiều thứ 4 dạy xong , xuống phòng hội đồng , thấy mấy cô giáo trẻ mặc áo xanh hội LHTN , chúng nó hỏi : đẹp không cô ? Đẹp , đi đâu zậy ? Dạ , tụi con đi với học trò phát quà TThu . Tối thứ 4 , SG mưa cực lớn , cứ thầm hỏi không biết mấy đứa đi tặng quà sao rồi , có đi được không ? Thứ 5 vô trường hỏi liền :sao , tối qua thế nào ? Dạ , vui lắm cô . Tụi con chỉ tìm người đàng hoàng để tặng thôi !!! Là sao ? Là chỉ tặng những người ở lề đường trông nghèo thê thảm nhứt ( khổ , vì quà có hạn mà ) . Họ mừng lắm cô . Thấy vui lây với sự chia sẻ hồn nhiên của chúng nó .

    Trả lờiXóa
  2. -@MF:
    "Nhà MF sâu quá, chúng ngại vào hay sao mà thi thoảng mới có đoàn ghé qua". Híc!
    Chúng nó thấy treo hai lá cờ đâm hãi( xem ảnh bài"Thay lời chúc mừng"). Yên tâm đi "Đội lân Thành ủy"sẽ tới.
    TM

    Trả lờiXóa
  3. @Ráo: đúng là trăm kiểu làm từ thiện, mà làm từ thiện ít nhưng đưa tận tay người nghèo là từ thiện nhiều đó Ráo!
    @TM: Đại ca quả là nhà phát minh, muội nghĩ không ra chiện này, ngày mai sẽ tháo! Khổ, PH nhờ người ta treo khi muội vắng nhà theo kiểu thiết kế của cụ, MF không biết làm sao trèo lên tháo, để liều rứa, hôm đại ca tới muội đã sợ bị chụp hình chỗ ni rùi, y như rằng! :)

    Trả lờiXóa
  4. @TM: Đội lân TU thì hãi kiểu khác, hôm lễ mời dự không đi, đã có lời chua nơi giấy mời là ai bận quá ko di được thì xin báo cho biết, nhưng cũng hổng có báo. Trong khi các nông dân ở cơ sở tận ngoài Quảng Trị mà không đi được họ cũng điện thoại vô báo được.

    Trả lờiXóa
  5. - MF: Đừng tháo cờ,cứ để đấy,rất độc đáo.Chẳng phải chỉ Cụ đâu, anh cũng thấy rất tuyệt.
    TM

    Trả lờiXóa
  6. @TM: Muội định thuê làm hai cái cột cờ nhỏ nhỏ, treo cho phụ huynh vui lòng, nhưng treo vào dịp cần treo, chứ treo hoài như cơ quan thế này ớn quá, hèn chi tụi nhỏ không dám vô múa lân. Người ta treo một cờ, cụ phải 2 cờ đầy đủ kìa! Có một bác rất già gốc Huế ở Sài Gòn, người chính quyền SG cũ thứ thiệt, chỉ quen MF tình cờ, mỗi lần về Huế đi ngang qua nhà, thấy cờ bị lệch là bác nhắn tin nhắc "cháu sửa lại cờ đi!", muội cứ giật cả mình! Dù sao cũng thể hiện một ngôi nhà Cộng Sản thứ thiệt! he he

    Trả lờiXóa
  7. @MF: muội cũng chụp được nhà có 2 lá cờ đấy .

    Trả lờiXóa
  8. @Ráo: đường mặt tiền, ai đi ngang qua chắc họ cũng tức cười, ko phải cười cờ mà cười cách treo cờ. Cũng để cho mọi người được cười zui zẻ! :) :)

    Trả lờiXóa
  9. Hôm trước đọc lời chú " Trụ sở Văn phòng Thành ủy t/p Huế" dưới bức ảnh mình cứ tưởng thật, hóa ra là nhà MF!
    Lão TM này "tinh vi" quá đấy.
    ND

    Trả lờiXóa
  10. @ND: Nếu vậy thì đại ca phải viết một lá thư góp ý cho Th Ủy Huế chứ? :)

    Trả lờiXóa
  11. Nhà mình ở Vỹ Dạ mấy hôm này nước ngập vô đến thềm,nên ko biết chuyện gì ngoài phố cả.Nhưng vẫn nghe thấy tiếng trống lân ,thật tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ vẫn đội mưa đi múa lân.Mình mong sao rằm trung thu trăng sáng ,trời khô ráo để ngắm trăng ,nhưng giờ khó quá cứ mưa cứ bão cứ lụt lội miết vào mùa trung thu,riết rồi cũng oải ,ko còn háo hức chuẩn bị trung thu cho sắp nhỏ nữa

    Trả lờiXóa
  12. Ơ , đại ca Phúc Cần K5 ở Huế à ? Quế cứ tưởng đại ca ở Hà Nội chứ .

    Trả lờiXóa
  13. @Ráo: Zậy chớ hổng phải đại ca í ở TP HCM à? Chắc chỉ về thăm Huế, chứ ko thì mấy anh Trỗi qua Huế đâu có tha?

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn MF có bài viết rất tình người. Mà MF nhìn lân lại thấy ngứa nghề sao đó, tưởng mình còn là trẻ con thuở nào...thèm theo lân muốn chết, vì tiếng trống sôi động lạ lùng...
    Tui cũng rứa đó!

    Trả lờiXóa
  15. @Quế Lâm: MF cũng như Quế, quá nặng nề với quá khứ (ngó cái nic là bít), bao lần về lại Quế Lâm để tìm lại quá khứ, mà về hoài cũng không thấy thỏa nguyện ... Người Quế Lâm cứ trố mắt: sao cái người này cứ phải lui tới đây hoài zậy? :)

    Trả lờiXóa
  16. Tỉ MF:đọc bài của tỉ,muội nhớ lại dạo nào của quế con ở Huế,ko chừng 2 Quê con của tỉ- muội cùng trong đám lân bé thuở nào ây s chứ .Mà ngộ lém tỉ nha,chiện của Quê con mà quế ma ma nhớ chứ quế con nhớ tí ti...
    Giờ nhớn rồi mà vưỡn mê lân như lúc bé,(quế con ấy) ,lúc mười mấy tuổi là trong nhóm lân của hội NVn,sau lớn chút thì trong BTC ,ở mảng thiếu niên,nhi đồng,khi nào tết trung thu hay tết nhât,là lại: thùng thình,thùng thình,có con gà ngoài đình,có con sư tử....lúc nhảy nhót làm lân,lúc đánh trống,lúc làm ông địa.Cùng nhóm bạn biết lân và mê lân,ẵm luôn bộ lân địa sang trong kỳ thăm quê...thấy mấy nó nói với nhau,ko nghĩ đến giờ mà vẫn còn múa lân...
    Hue là vậy mà,đến mùa lũ lụt ,kèm nỗi lo khôn lường....
    Muội đọc tin tỉ pot lên,thấy các huynh,đệ,tỉ muội ở Huê vãn trẻ khoẻ...muội rất mừng. hẹn gặp lại nhé...

    Trả lờiXóa
  17. @HHQ: Rứa chừ có vợ rồi có còn thích lân nữa không?
    Mấy bữa nay hết bão rồi Huế vưỡn mưa sụt sùi vậy đó.

    Trả lờiXóa
  18. QMF:giờ vẫn thích đó tỉ,thêm Quế dâu còn hăng hơn Quế con- rõ là đẹp đôi về mê lân.
    -tỉ có thể vô web này mà xem Tết trung thu năm 2013 của cộng đồng Vn nơi muội: hoinguoivietCottbus.de.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]