Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

ĐÁM HỎI


Tôi vừa dự “Trù bị đám cưới” về. Bỗng dưng mình được diện comple, đeo cà vạt, đi giày tây, ngồi “chiếu trên” với các cụ, "oais" của nó. “Vì tương lai con em chúng ta”. Nhân ngày vui của gia đình NH, có mấy tấm hình xin chia sẻ cùng các bạn.
Hoành tráng
Sính lễ! "Voi 9 ngà, gà 9 cựa. ngựa 9 hồng mao" đang chờ mang đến.
Hai họ
Mẹ hiền, dâu thảo
Sướng!
"Chúng nó"đấy
Mọi người nhắm mắt lại!
Nghi lễ cấp quốc gia
Hai cháu cùng phù dâu và phù rể.
                                  


 

28 nhận xét:

  1. Cám ơn cậu TM , vừa đại diện nhà trai phát mấy cái biểu , vừa không quên chớp mấy cái hình

    Trả lờiXóa
  2. @N.H.QUE: Chúc mừng chúc mừng, mới đám hỏi mà đã cười tung giời thế này, không biết đến đám cưới thì đến đâu đây, he he...cảm ơn bác TM chớp đúng thời cơ.

    Trả lờiXóa
  3. ơ dâu tây hả- tóc zàng hoe- hơ hơ công nghệ zuộm đấy.
    - bển tây thì thấy tây đi tắm nắng,zuộm tóc đen cho giống ta,họ bảo ngem ngem là đẹp.Còn ta thì tém tréng- tây tréng
    và zuộm tóc zàng để dư tây- công nghệ mà,rẹc rẹc30 s là muốn giống chi đều được- đùa chút .
    - chúc mừng gđNHQue nhé- chúc các cháu hạnh phúc.
    - Sơn Tinh sính lễ hoành tráng nhẩy.

    Trả lờiXóa
  4. @Anh XH : cái đoạn cười tung toé đó là đang đóng phin . Tên thợ chộp nó đạo diễn là cầm lấy phong bao rùi lôi xìn ra làm bộ như đang cho vô . Mà sắp tống được Quế con siêu quậy cho đứa khác lo thì zui hơn tết là cái chắc . He he .

    Trả lờiXóa
  5. ND: người ta thường thích cái chi người ta không có, đến như MF đi vào tiệm tóc khi nào cũng bị xúi: nhuộm vàng đi cô, tóc cô mà nhuộm lên sẽ trông kiều diễm lắm! He he. MF hổng nhuộm, nhưng Quế con thì nghe, mình cũng không cản được sở thích tuổi teen, khi nào nó chán nó lại đổi chừ đó thôi!
    Cặp trẻ ni đẹp đôi quá, hứa hẹn một cuộc hôn nhân hoàn hảo!

    Trả lờiXóa
  6. Mần bà gia rùi, dịu nhẹ bớt tỉ hi, cho dâu con nó đỡ ...sợ. Để cái sự hung hăng cho lũ Quế, chúng nó quen chịu rùi, dâu thì nó còn mới,từ từ để cháu nó thích nghi. Chúc Rao mau lên chức bà. Nói thằng cháu cậu TGTB nói: mần tới đi,lúc nào bác sĩ xác nhận "đã có thành quả" thì sẽ tổ chức "rước nàng zề dinh" (nhắc thằng cu là hàng mình bây giờ là của hiếm, cứ thế cho nó chắc)

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn mãi chẳng thấy a.TM "diện comple, đeo cà vạt, đi giày tây, ngồi “chiếu trên” với các cụ" trông ra sao nhỉ!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  8. @TGTB: e hèm, đệ xúi giặc chi Quế con đó??

    Trả lờiXóa
  9. @TGTB: tỉ chuyển lời tới Quế con rùi . Nó nói : cậu TGTB năm bờ đê .

    Trả lờiXóa
  10. @QMF : hồi thằng Quế con này học phổ thông , muội chết khổ với nó . Cũng vì nạn nhuộm tóc . Trường chuyên thì kỷ luật kinh lắm,muội đã từng nói với thầy cô bên đó là nếu trường tôi mà áp dụng kỷ luật như bên này thì phải xử bắn nửa trường . Thi TNPT xong ngày trước thì ngày sau nó vác cái đầu đỏ khè về , muội tức điên nhưng không thèm nói gì . Đám bạn nó , thằng Trọng Huy ( con đồng chí Trọng Huệ ) đầu vàng , thằng Thanh Huy ( con MC Thanh Thảo đã mất ) đầu tím ... Ôi chà chà . May sao khi vô ĐH thì sự phản kháng đó xẹp lép , đầu đen trở lại .

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét tấm hình có chú thích "mẹ hiền, dâu thảo":
    Hình thì đẹp rồi, dâu thì thảo rồi, khỏi bàn, nhưng mà ... cho tui nói dzui một chút nhen:
    Nghe các bạn trường Bé nói, hồi ở trường "mẹ" này đâu có "hiền", hay bây chừ lên mẹ nên đỡ rồi chăng?
    HCQuang, Trỗi K4.

    Trả lờiXóa
  12. @Ráo: Cu anh nhà MF năm học lớp 10, tự nhiên đi đâu rồi đem về một cái đầu vàng khè, MF hét lên: cái chi rứa?!! Hắn cười bẽn lẽn: thì thử mẹ chút thui mà! Rồi hắn vô nhà tắm, ra lại đen nguyên, hóa ra hắn thử phản ứng của mẹ hắn bằng cách xịt thuốc màu lên! Về sau khi vô ĐH nó tiến dần từng bước, nhuộm nâu đen, rồi vàng nâu, giờ đi học với bọn tóc vàng thiệt thì cậu lui về nâu đen rùi!

    Trả lờiXóa
  13. @nặc danh 05:53 : Ráo ghét nhất ruộm tóc ( trừ màu đen ) thế mà nó vận vô con bé này mới chết chứ . He he . Cám ơn lời chúc phúc nha .

    Trả lờiXóa
  14. @ đại ca Hà Chí Quang : đại ca đừng có nghe thèng TGTB , mẹ hiền thiệt mà . Em mà không hiền thì đời nào nó chịu ưng cái thằng học đại học vẫn còn bị mời phụ huynh .

    Trả lờiXóa
  15. @N.H.QUE:Trúng mánh thượng,Một minh một mâm cười hung he...he.
    @Đại ca H.C.Quang không nghe TGTB mà phải bình phương xong mới đun vào lổ tai là chính xác nhất.Quế này rất hiền với người dữ.Chuc cả nhà an vui

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn Cậu-Mợ Thanh Minh (tạm dừng việc xây nhà mới đang đến hồi hoàn thiện bề bộn) đi làm chủ lễ bên nhà trai. Sự có mặt của Cậu-Mợ đã làm cho buổi Lễ hỏi của Bình Nguyên - Mỹ Duyên thêm trang trọng, ấm cúng. Cậu lại ghi được những tấm hình đẹp, vui trong những khoảng khắc thật đáng nhớ. Một lần nữa cháu thay mặt gia đình cám ơn Cậu- Mợ Thanh Minh rất nhiều. Cháu Bình

    Trả lờiXóa
  17. -@ Chí anh:
    Về "hiền "và "dữ" có câu:
    "Em hiền như con thỏ, anh như ngọn cỏ non". Về nguyên tắc,bao giờ"người ta"cũng được tiếng là "đoan trang thục nữ". Còn anh? Đừng quên "phận cỏ" của mình, có thể bị xơi tái lúc nào không biết.
    -@ Chí em: sự kiện quan trọng như vậy,muốn coi cái hình đó phải theo dõi trên TV, báo chí chứ!?
    -Bà con có vẻ "ác cảm" với vụ nhuộm tóc? "Công nghệ cao" đấy các bác ạ. Nhờ nó mà bao nhiêu cán bộ được "trẻ hóa". Ối ông to"đảo ngói"chả ai nói gì, bọn nhắt mới "xanh, đỏ,tím,vàng" một tí phụ huynh đã ré lên.Ôi công bằng xã hội!
    TM

    Trả lờiXóa
  18. @TM:Bác nói tui nghe lọt lổ tai quá.Thằng thì lợp ngoái giả chứ đâu còn ngoái mà đảo,thằng thì cấy mạ đen...chỉ nhằm bám cái chổ để kiếm.Các cháu mới một chút nắng vàng hay một chiều tím nhạt là việc rất bình thường.Điều quan trọng là hướng đang đi chứ không phải vị trí các cháu đang đứng.Chúc gia đình N.H hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  19. @vuanhvinh: Sao hôm ở Đà Nẵng huynh phát cái biểu là hồi đó đâu thấy dữ đâu . Bi giờ lại phát tán trên mạng tin đồn thất thiệt của TGTB , lại còn bình phương nữa chứ . Coi chừng muội méc quản giáo của huynh vụ Phú Nhuận đó nha .

    Trả lờiXóa
  20. @N.H.QUE:Hôm ở ĐN thấy muội,huynh run quá.Bửa ni dựa hơi thèng TGTB,huynh mới dám hé răng.

    Trả lờiXóa
  21. HCQuang nói...

    Nhận xét tấm hình có chú thích "mẹ hiền, dâu thảo":

    - Mẹ hiền : mẹ sinh năm 1962 ở Hà Đông
    - Dâu Thảo : chưa biết, cứ về đi sẽ biết ?

    Trả lờiXóa
  22. @Nguyên : mời bạn tham gia cùng vui cùng quậy với tụi mình .

    Trả lờiXóa
  23. @đại ca HCQuang : Hà Đông đó ở bên TQ nha đại ca , còn ở xứ mình chỉ có Hà Nội thôi , mất tiu Hà Đông rùi . Dâu thảo mà chạy mất dép là mẹ chồng cháu bắt đền các cậu đấy .

    Trả lờiXóa
  24. Hoan nghênh "tái bản có sửa chữa" :), ông "chủ hôn" trông oách phết, hình cuối mới đưa vô rát đẹp!

    Trả lờiXóa
  25. @MF: tỉ có thấy tấm hình phía trên đầu muội ở hình cuối không ? Đó là hình con gái lớp 7A (72/73) đấy .

    Trả lờiXóa
  26. "Cậu TM" oách gần bằng cụ nhà năm xưa rồi :-)

    Trả lờiXóa
  27. Ủa ủa, không phải mô, N.H.Quế,
    cái nhời góp có tựa đề "HCQuang nói chấm chấm chấm" với chữ màu đen "nhận xét tấm hình có chú thích..." nỏ phải anh mô.
    Anh bây chừ toàn viết "tựa đề" chữ màu xanh thôi.
    Nhưng nỏ có chi mô, bạn bè nó vui, nó góp vô thôi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]