Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

VÀ NGÀY HÔM NAY , TA NHƯ ĐỨA TRẺ ...


Ta lại về đây trong ngày họp mặt
Ầm ỉ gọi nhau , tay bắt mặt mừng ,
Cười khoái chí khi ôn về kỷ niệm :
Nói tục , chửi thề , trốn học ....đi hoang .
Tuy khác họ , khác cha , khác mẹ
Vẫn coi nhau như một mẹ sinh ra .

( MỘT MẸ SINH RA - Lê Văn Tân  )


H1 : - Anh Nguyễn Anh Hoàng ( áo vàng ) nguyên lớp trưởng lớp 5B (70/71) : anh xin thú thật với các em ,    là lớp trưởng nhưng hồi đó anh toàn giả vờ đau bụng để được nghỉ học .
        - Luân bệu , Phong , Xuân Bình : Sao hồi đó anh không chỉ cho tụi em với !!!



H2 : - Anh Mỹ ( đứng ) : Hải Hà à , hồi đó thấy chị Phương là dũng sĩ diệt Mỹ , chẳng lẽ mình là con trai lại thua sao . Thế nên bọn anh mới nhảy tàu về nước đi bộ đội đó .
         - Hải Hà : Hix , thế mà vì vụ đó lớp mình thi đua bị xếp bét đấy anh .


H3 :  - Thái Hồng Việt ( áo xanh ) : Các cậu đừng kể cho bà xã tớ biết vì sao tớ có tên là Việt mèo nhé .
        - Xuân Bình ( ngồi bìa phải ) : Sao cậu lại có tên thế , tớ quên rồi .
        - THV : Hix, xấu hổ lắm , mắc cỡ lắm , nhưng tớ phải thành thật khai báo thôi ... 
        - Tất cả : cười quên thôi ( Quế nào muốn bít  thì hãy gặp trực típ nhé vì lý do vô cùng " tế nhị " )


H4 : - Nguyễn Thành Luân : Thu Thanh này , hồi đó tớ mới đánh nhẹ cậu 1 cái mà cậu khóc rống lên . Thầy Thịnh cho tớ 1 cái bạt tai đau đến giờ .
        - Thu Thanh : cậu đánh tớ suốt thì có .


H5 : - Hòa Phong : Này , hồi đó lớp mình thằng Luân bệu đái dầm nhiều nhất đấy .
       - Luân bệu : Mày chỉ bịa , tao làm gì có .
       - Hòa Phong: Đúng rồi,mày đái dầm nhiều nhất trong đám con trai,còn con XB nhiều nhất đám con gái .
       - Luân bệu : thôi được rồi , cứ cho là tao nhiều nhất đi , nhưng làm sao mày biết được con XB ??? .
       - Tất cả : HE HE HE ,  HI HI HI ...


H6 : - Thu Thanh :TGTB.Đây có phải là " Em tên là Nguyễn Văn Hòa. Mẹ em thường gọi em là cu Theo ... "
       - TGTB : chính xác .
       - Bùi Lý : HE HE .


H7 : - Anh Hào chuột : chụp cho anh với bà xã 1 tấm 
 - Ráo : xong ngay .
       - Ráo : ơ ơ , chị Ái Dân mà , dám lừa em nhé .

H8 : Tên trộm bài thơ " LÀNG TÔI " đây rồi .


H9 .


H10 
H9&10 : Trên sân khấu bài " kìa nắng sớm mai chiếu muôn ngàn tia tươi sáng ... " nổi lên , lập tức anh Thái Hòa ( Mao Trạch Đông- MTĐ  ) và anh Hải chọt bật dậy múa hát theo : bốn cô phi dê đi 4 xe đạp con . 1 cô áo xanh  ( MTĐ chỉ ngay vào Ráo , hu hu ) chẳng may bị chẹt ô tô .... chiếc vành xe thành hình số 8 ... chúng em đem về mang bán bà chè chai .


H11 : ĐANH ĐÁ 
- Dũng mập ( người không thấy mặt ) : chào người yêu .
- Ráo : còn lâu .
- Dũng mập : mọi người biết không , khi nào NH đi vận động quyên góp thì chịu nhận là người yêu ngay .
- Tất cả : HE HE HE .

7 nhận xét:

  1. Ối giời! Được của nó đấy, Ráo TTQ ra tay có khác, hà hà...

    Trả lờiXóa
  2. @Tan levan : em mạn phép sử dụng bài thơ của anh nhé . Riêng tên của anh thì em không dám bỏ dấu lung tung . Cám ơn anh nhìu nhìu .

    Trả lờiXóa
  3. Hóa ra "Bữa đó em chỉ có 2 muỗng súp" là vì lo sưu tầm "Chuyện lạ có thật". Cũng đáng lắm!

    Trả lờiXóa
  4. @LĐT : em chỉ sưu tầm được 1 mảng nhỏ thôi . Hôm đó đủ cả nhà báo , nhà văn , nhà thơ , đài truyền hình thứ thiệt lẫn các phó nháy nghiệp dư tác nghiệp hà rầm. Vậy mà lặn hết đi đâu không bít ????????????? Thành thật khai báo hết đê !!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Quế Lâm Nha Trang09:07:00 12 thg 7, 2013

    H9&10 : Đại tá Hải " chọt " thay vì rao giảng các bài chính trị khô héo , cứ mần tiết mục này là lập tức trở thành " Chính ủy được yêu thích nhất toàn quân " .

    Trả lờiXóa
  6. H1 : Trông mặt mấy tên đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không biết cách trốn học mà thương quá .

    Trả lờiXóa
  7. Chế lời cho hình
    H9: Hải chọt: TháiHòa, Thái Hòa mày nhớ hồi bên Quế một con vịt con giá bao nhiêu không?
    Thái Hòa: Ờ, ờ...để tao nhớ...Ờ hai xu chứ nhiêu...
    Bình chôn thịt hóng thấy thương...
    H10: Hải chọt: Nhầm rồi thằng bạn, năm xu nhé, nhưng lúc nào hai túi cũng có hai con không mất tiền, đúng chưa?
    Thái Hòa: Có nhẽ nào, có nhẽ nào...
    Minh tàu: Ừ...chắc vậy quá?
    Bình chôn thịt: Hề, hề...tao cũng không nhớ nữa, vì toàn theo đại ca Hồng khô không à...
    Mời, mời, mời...các Quế xông vào.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]