Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN





13 nhận xét:

  1. Hinh anh chup dep, giong nhu cac liet si dang co mat noi day. Cung cac QUE nho on cac ls va tb vao ngay nay, trong do co cha, me, chu bac, anh chi...cua cac QUE chung ta!

    Trả lờiXóa
  2. Xin thắp nén nhang lòng tri ân các liệt sĩ

    Trả lờiXóa
  3. Những ngọn nến lung linh ấm lòng âm dương cách trở.
    Đất nước mãi mãi ghi công các AHLS-

    Trả lờiXóa
  4. Giặc thù đốt phá quê hương
    Bạn tôi chiến đấu kiên cường,hy sinh
    ...........
    Nhớ ngưỡi xin thắp nén hương
    Tri ân bạn cũ cùng trường thời thơ
    Tháng năm mưa đợi,nắng chờ
    Lục bình mãi nở tím bờ sông xanh.

    Trả lờiXóa
  5. Ráo chị chụp được cái ảnh này đấy à? Đáng nể.
    TM

    Trả lờiXóa
  6. Cậu ui , làm sao mà con có tay nghề cao đến thế được .

    Trả lờiXóa
  7. Vào kho lưu trữ của chợ chồm hổm , thấy có tư liệu này , xin còm lại :
    "Chủ nhật thay phiên nhau lao động giúp nhà bếp, mình và 2 bạn nữa là B và H trong nhóm theo má Luận vào kho thực phẩm để giúp bưng bê. Thấy thực phẩm trong kho hơi dồi dào: trứng, thịt đã kho từng cục to ( mấy bà gọi là rim hay là gì ấy nhỉ...?)...mình voi các đồng chí nháy nhau chỉ sọt trứng. Đc B và mình thao tác nhanh mỗi thằng 4 quả cho vào hai túi áo bông (sạch sẽ chán), liếc ngang thấy đc H chơi luôn hai miếng thịt (gọi là tảng mới đúng) cho vào hai túi áo bông, eo ơi ...kính nể luôn. Hôm đó sau khi kết thuc buổi lao động giúp nhà bếp (hoành tráng chưa) bọn này được bữa ra trò. Bạn H người Hội an, sau này đi bộ đội hy sinh ở Căm-pu-chia năm 1978."
    Quế nào là tác giả vậy và Quế có thể nói rõ hơn về bạn H được không ?

    Trả lờiXóa
  8. TGTB không vào được "Chợ Chồm hổm" nên không lấy được hàng gửi ở đó. Ráo chỉ lại đường vào. Bạn H tên là Hồng (quên mất họ rùi) nhóm tuổi nhớn lớp nhỏ chui từ rừng ra Bắc sốt rét xanh da, qua Quế năm 1970, năm 75 về Nam mới hết lớp 6. Học hết cấp II rồi đi bộ đội. Hy sinh chiến trường K rất sớm. Tuổi bạn Hồng năm nay khoảng 54, 55. Các thông tin khác sẽ tìm hiểu và thông tin lại sau.

    Trả lờiXóa
  9. @TGTB : kho hàng này lưu trữ ở nhà Ráo chứ chợ chồm hổm cháy rùi mà . Tài liệu đó đoạn đầu là ăn trộm bánh bao .

    Trả lờiXóa
  10. Đang có cảm tưởng ngày 27/7 mà sao lại nói chuyện "giúp bếp"?
    Nếu nói về đề tài này thì trường nào cũng có.Ngay trường CAND cũng vậy nghĩa vụ giúp bếp là những buổi "ăn tươi" đấy.Tham nhũng từ khi trong trường sao mà ko hư được.Nhưng cũng rất nhiều người"trưởng thành"từ phong trào này đấy.Còn cái khoản "hai ngón" thì HSMN nhiều người tài ba xuất sắc lắm.Trên mạng mà nói chuyện này hơi tế nhị đấy.Thôi nha!

    Trả lờiXóa
  11. Nhất Trung: Nhân vật chính của chuyện giúp bếp là liệt sĩ đó.

    Trả lờiXóa
  12. @TGTG:Chắc là Hồng phải ko nó cùng lứa với Quế Long"sèng" Công an TP Quy Nhơn(năm 1970 mới học lớp 2}.Long là lính của mình.

    Trả lờiXóa
  13. Nhat Trung: Long "xèng" học lứa đệ 75 hết lớp 7 ở QL. Hồng học sau tụi này một lớp. Lớp 5 học cùng hết kì I đệ học vượt lớp. Long xèng chắc nay cũng hạ cánh đâu rồi, biệt tăm lâu lắm rồi. Nhat Trung nhắn hắn ở đâu chui ra cho lũ Quế đấu tố.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]