Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Giao lưu blogger BT va BB

  Sau khi Blog Bạn trường Bé và HSMN được khởi động. Tổng Quản (mama) bantbe mời tôi và chú 4SG một bữa nhậu gọi là mừng ra mắt trang Blog mới. Chú 4 thì vừa qua cơn "dương vong" tôi cũng bị viêm họng không uốn được nên hai bên nhất trí đến quán bánh xèo "Mười Xiềng" (từng làm thương hiệu ở Cali bên Mẽo) để ăn mừng. Phía các bạn Bé và HSMN có thêm Dung (trường Bé) và MLam (HSMN). Bánh trái ở đây làm cũng ngon và mọi người đều vui vẻ .

Nhiều chuyện xưa được nhắc lại - chuyện trường Bé, HSMN, trường Trỗi . Bạn Dung đây còn từng qua biểu diễn văn nghệ bên trường Trỗi (ở Trường mới).
 
Thống nhất chung là sẽ cùng nhau đẩy mạnh hoạt động của Blog bantbe sôi động và hữu ích hơn.
Tin vui là trong buổi giao lưu này, các bạn TB đã nhắm được một ứng viên Tổng Quản (lại Mami) xịn!
Bi giờ thì phải cùng nhau hô: bạn trỗi, bạn bé...cố lên!

28 nhận xét:

  1. - AMk3: "Dung (trường Bé) và MLam (HSMN)". Pác lói thế thì em chịu. Tới giờ em vẫn chưa phân biệt được T.Bé khác HSMN!
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Đố các bạn:Tại sao chú Tư ngồi với bạn gái lại không bị miếng bánh xèo "nằm ngay đơ" trong cổ?
    12ly7

    Trả lờiXóa
  3. @pác "12ly7":4SG ngồi với bạn gái mà bánh xèo "ko nằm ngay đơ" trong cổ vì lúc đó Tư cứ nuốt nước miếng "ừng ực", thì lấy đâu "bánh xèo ngay đơ"
    @AMK3: Chẳng chú thích ai trong ảnh để anh em biết "Ma ma Chuê" của trường Bé.
    "Papa Chuê" UT

    Trả lờiXóa
  4. Ta tạm phân như dzầy:
    + t.Bé là tất cả các bạn HSMN có mặt ở QL từ 01/1967-07/1968, và sau đó có mặt ở Đầm Vạt đến 1975 (chủ yếu là trường 2)
    + HSMN là HS các trường MN từ 1954 - 1975, mà ko ở QL trong khỏan 1967 - 1968.
    Dzậy được chưa, pác TM.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  5. Chắc người nào nghiêm nghị nhất là TQ trường Bé thôi

    Trả lờiXóa
  6. Trong mấy ảnh này có ai nghiêm nghị đâu. Mà nghiêm nghị làm gì, trông ngon thế kia cơ mà (cái món ăn trên bàn ấy).

    Trả lờiXóa
  7. - @ vinhnq: Coi bộ trị bịnh "dương vong" của anh Tư quá dễ.Làm sao cho ảnh nhìn thấy cái gì đó ...để ảnh "cứ nuốt nước miếng "ừng ực"" là ổn!?
    12ly7

    Trả lờiXóa
  8. Nữ bên các bác Trỗi được coi là mỳ chính cánh,sướng thật,chẳng phải vất vả gánh vác việc làng xã.Chị em bên này chạy ngược chạy xuôi tìm một đấng
    tu mi trao quyền mà nỏ có mô.

    Trả lờiXóa
  9. Thực ra quản trị trang tin bạn bè, không cần phải là dân IT, không cần phải là trang nam tử, ... Chỉ cần có nhiều kí ức bạn bè một chút, nhiều thời gian trên mạng một chút, và một chút chính kiến chấp nhận được quyết duy trì trang tin chỉ vì tình thân bè bạn.
    Tất nhiên tự bản thân "nó" còn phải có một chút "dũng khí" biểu hiện mình trước công chúng, bất kể họ là ai. Có lẽ điều này là đáng ngại nhất, đặc biệt những người chưa "ngồi bệt xuống đất", còn trong một cái gì "chính thống".

    Trả lờiXóa
  10. HSMN là một khái niệm chung cho tất cả những ai là con,em cũa MN được gữi ra đất Bắc học tập từ 1954 dến 1975,được đưa ra trên mọi phương tiện,mọi tuyến đường kể cả hành quân bằng đôi chân.Trường NV BÉ là một trong cộng đồng các trường HSMN,đơn giản vậy thôi.HSMN còn có mặt trong tất cả các nhà trường trên đất Bắc ít nhất là từ Nghệ An trở ra kể cả nhi đồng MN.

    Trả lờiXóa
  11. Trường Bé thuộc giai đoạn ở QL và Vĩnh Yên( Trường 8). Để đơn giản xin được kêu tắt là "Trường BÉ-TÁM" cho gọn!?
    TM

    Trả lờiXóa
  12. @Vinhnq: chị Như Nguyện là chị mặc áo trắng dài tay. Trước khi lên trường Trỗi tôi học trường Nội trú số 1 ở Thiên Thai, Hà Bắc cùng Phương Bình, em trai chị Nguyện, nên bây giờ nhìn hình nhận ra ngay.

    Trả lờiXóa
  13. @hoabinh: Nhầm to!!! Lêu lêu, mắc cở. Cho đóan thêm 2 lần nửa!!! Thế nào cũng trúng. Y như mấy gameshow!

    P.Bình hiện ở Long Xuyên. Ai có dịp xuống đó, ráng tìm.
    4 SG

    Trả lờiXóa
  14. @Hòa Bình:người bạn nòi là chị Dung.người ngồi giữa là chị Mai Lâm còn tôi mới ra khỏi lũy tre làng nên mắc cỡ nép mình góc tối.

    Trả lờiXóa
  15. @4SG : Chi Mai Lâm có phải trước ở 38 Trần Phú Không?
    @Hồ Như Nguyện & Diệu Thanh :Có phải trước học dự bị Bách Khoa Hà Nội Không?

    Trả lờiXóa
  16. @Kviet: Đúng rồi đó, ML ở 38 TP (trước khi vô HCMC) là chị của một trỗi K5.

    Trả lờiXóa
  17. @k.viet:ủa ai vậy?Có thể cho biết rõ hơn khong?

    Trả lờiXóa
  18. @C.Hồ Như Nguyện : K.Viet là bạn trường Trỗi, cùng lớp với Phương Bình em chị. Tôi hỏi chị và Diệu Thanh là hỏi giùm bà xã tôi, Phạm Ngọc Mỹ , chị xem có nhớ cái tên này không?

    Trả lờiXóa
  19. @k.việt:Sao không nhớ,tôi và Mỵ có nhiều cái chung lắm ,chẳng hạn như chung lớp,chung trường,chung cô bạn gái rất thân tên là Song Thành và chung...Thôi,để gâp Mỹ nói thêm.À mà nhắc bà xã tham gia vào đây đi,cũng thuộc diện HSMN cả thôi,cho tôi gửi lời chào và mời Mỹ nha.

    Trả lờiXóa
  20. Ngày xửa ngày xưa ở Trung tâm của anh Lãm hình như có một người tên Mai Lâm?

    Trả lờiXóa
  21. HT chọc đúng tổ rồi...sẽ có nhiều tiếu Lâm trên bantbe, chỉ cần ML ra tay.

    Trả lờiXóa
  22. Diệu Thanh đúng là bạn học với Ngọc Mỹ ở dự bị BK, ở cùng nhà , rất thân và rất nhớ nhau. Mỹ hồi đó rất xinh, và khoẻ mạnh, dân bóng rổ mà. Cám ơn ông xã của Mỹ đã tìm bạn cho bà xã," quý hoá quá" nhưng thật tiếc là diệu thanh chưa biết mặt. cho mình địa chỉ của các bạn đi.

    Trả lờiXóa
  23. Chào Diệu Thanh và Như Nguyện mình rất vui dược biết tin của các bạn qua blog này.Cảm ơn hai bạn đã nhớ tới mình.Diệu Thanh ơi hồi đó tớ "lăn nhanh hơn đi" xinh gì mà xinh.Đã mấy lần định đi Đà Nẵng thăm cậu và Vân- Đấu mà chưa thực hiện được hy vọng Tết này tớ sẽ vào chơi ,cậu tha hồ "soi ông lão" của tớ.
    Như Nguyện ơi,cuối tháng 10 mình sẽ vào SG ,cho mình số điện thoại đế bọn mình gặp nhau .
    Chúc hai bạn vui,khỏe.Hẹn gặp

    Trả lờiXóa
  24. Địa chỉ của mình 38A Trần Phú ,Hà Nội .Tel 04 733 91 26

    Trả lờiXóa
  25. @N.Mỹ:06.10.08 Ng.ra HN và cuối tháng cũng trở về SG,biết đâu lại cùng chuyến bay đấy<22.10.08>Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất.
    ĐT của Ng.0908441888

    Trả lờiXóa
  26. Ối, ối, xấu hổ quá!!! Thế mà sao trông chị Dung quen thế, em cứ tưởng là chị Nguyện. Hí hí..

    Trả lờiXóa
  27. tôi xin mạo muội có ý kiến về khái niệm trường Bé mà chỉ tính từ tháng 1/1967 đến tháng 7/1968 ở QUẾ LÂM thì thật tội nghiệp cho các em sang sau thời gian này và ở cho đến 1975 mới từ giã QUẾ LÂM quá .Cộng đồng này đông vô cùng ,ở TPHCM cũng có gần 100 bạn ,còn ở các tỉnh miền trung thì đông khủng khiếp mà là thứ thiệt chứ không phải "gia công "vì sau năm 1968 các bạn đó vượt Trường Sơn ra Bắc và được sang QUẾ LÂM .Khi về nước thì đại đa số về ĐÔNG TRIỀU .
    Đ.T.NG.HỒNG

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]