Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

TỰ THÁN




















Thân này ví đổi được làm trai
Cũng hầu cũng tước cũng cân đai
Cầm,kỳ,thi,họa,đao,cung.kiếm
Sự nghiệp anh hùng há kém ai

15 nhận xét:

  1. Bài thơ này giúp tôi nhớ tới câu thơ:
    Thân này ví đổi làm trai được,
    Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu.
    (Chả biết nhớ có chính xác không, hồi xưa tôi dốt văn).
    Và xin trích thêm 1 câu thơ của bác Mao tôi:
    Nữ nhi TQ bao hùng chí,
    Chẳng thích hồng trang, thích võ trang.
    Tán dóc cho vui, không có ý đồ chi mô.
    HCQuang, bạn Trỗi

    Trả lờiXóa
  2. Khẩu khí bi hùng quá,mách nhỏ ban nhé,mua vé sang Thailand chuyển dổi giới tính là thanh giai ngay thôi

    Trả lờiXóa
  3. Ủa, tại sao cứ phải đổi làm trai thì mới được ? Có biết bao nữ AH, bà Lãnh tụ, Nữ hoàng... có "đổi" đâu !
    Tôi nhớ hồi mới lớn, đi tán gái, tụi nó cứ "kênh" lên làm mình "chạy" theo thấy mẹ. Lúc đó nghĩ : Tao mà là con gái thì chúng mày chết!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  4. Bầm Chinh còn bán khoai lang nữa. Bọn con trai lớp mình chuyên ăn khoai lang chịu của bầm. Như vậy là bầm đã mất rồi sao? Nhớ lại ngày xưa nhiều trò nghịch ngợm. Thương bầm Chinh, vì bầm chẳng bao giờ giận bọn mình.
    Một bạn HSMN

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Dẫu biết rằng anh hùng đâu cứ phải mày râu,nhưng được làm mày râu thì dễ dàng thỏa chí tang bồng hơn dấy.

    Trả lờiXóa
  7. Quả thực phái nữ muốn "thoả chí tang bồng" thì phải hi sinh nhiều thứ.
    Trong khi đàn ông phải ra dáng thoả chí tang bồng mới lại có mọi thứ.
    Lạ thế.

    Trả lờiXóa
  8. Thế mà khối đấng "mày giâu" lại muốn thành "nữ nhi" như Sindy Thái Tài chẳng hạn!!!
    GM.

    Trả lờiXóa
  9. Chí khí chị này ghê quá.Cứ đòi:" cưỡi con sóng dữ - chém cá tràng kình" như Triệu Thị Trinh."Chị" chỉ khác TTT ở chỗ...không phải là TTT thôi.

    12ly7

    Trả lờiXóa
  10. @12ly7: cái nhà pác này xuất hiện ở đâu là có châm chích ngay.

    @GM: Pác kể làm chi mấy thằng lại cái trên sân khấu nói chung hôm nay, chẳng riêng sân khấu ca nhạc mà sân khấu cải lương cũng dzậy.

    UttroiK7

    Trả lờiXóa
  11. 12ly7 cũng là HSMN, quý mến mà chọc ghẹo bạn bè chút xíu cho "dui" thôi, đừng để bụng nghe.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    12ly7

    Trả lờiXóa
  12. Em gái muốn làm trai ơi,hôm qua anh coi trộm sổ của Nam Tào Bắc Đẩu thì được biết kiếp sau anh vẫn được làm trai.còn cô em lại vẫn là gái dấy.Nếu thích thay đổi nữa thì anh nhượng cho với giá hơi cao.Yên tâm đi vì có hóa đơn dỏ và dấu công chứng

    Trả lờiXóa
  13. Nữ giới gan dạ tới mức nào?
    Xin minh họa bởi chuyện tôi nhảy dù.
    Hôm nhậu ăn mừng kết quả thực hành nhảy từ máy bay ... xuống đất, một tay huấn luyện viên dù nhận xét "có mấy bố (dĩ nhiên không phải tôi rồi) mặt xanh như đít nhái. Nếu không có mấy em gái (tốp trước) nhảy làm gương thì chắc tụi tôi phải tống cho bố một phát (đẩy ra ngoài máy bay)".
    Quả thực hôm đó, trong khi đám nữ bình thản lao ra cửa máy bay thì nhiều "bố bên ta" run cầm cập, có "bố" lùi lại rồi mới nhảy, có "bố" lưỡng lự 1 chút (nhưng vẫn nhảy, chưa đến nỗi bị huấn luyện viên nó đạp văng ra khỏi máy bay).
    Kẻ nhảy nhiều lượt nhất ở CLB phía nam là nữ nhi.
    Đấy, nữ nhi nó "liều" lắm, đàn ông chạy theo xách dép cho nó.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  14. " nữ nhi nó liều lắm, đàn ông phải chạy theo xách QUẦN cho nó"!

    Trả lờiXóa
  15. Tạo hóa sinh em phận nữ nhi
    Để xinh,để đẹp,để nhu mỳ
    Hiền nhân,quân tử đua tranh chiếm
    Danh giá như vầy có kém chi
    Cà Huyền.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]