Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

HOT NEWS !


 Ngày 8 tháng 10 năm 2008 nhóm HSMN trường Nguyễn Văn Bé sẽ sang Quế Lâm thăm lại nơi mà 40 năm trước họ đã từng sống và học.Thành phần tham gia gồm các anh chị cấp III và các bạn cấp II (tính theo thời kì đó) hiện đang ở khắp ba miền đất nước với quân số là 47 người.Hy vọng sau chuyến đi này sẽ có nhiều bạn HSMN biết blogbantbe và có nhiếu bài viết gửi về .Chúc chuyến thăm lại trường xưa của các bạn đầy vui vẻ, suôn sẻ.

33 nhận xét:

  1. Ủa đi nước nào vậy ta??? Bảo đi Trung Quốc mà sao thấy toàn chữ Thái thế này ^^ . Nhân vật trong hình thấy quen quen nhỉ.Chup đep quá, dù chẳng thấy được mặt nhưng mà vẫn thể hiện được hết nội dung : ta đang chuẩn bị lên đường đi ngao du.
    Baby HEO

    Trả lờiXóa
  2. @Bayby Heo:Bạn nên hiểu cho là ảnh chỉ có tính chất minh họa.

    Trả lờiXóa
  3. Vậy ah! Thế người trong ảnh có phải là của người đăng bài ko ? Nhìn quen lắm cơ ^__^
    Baby HEO

    Trả lờiXóa
  4. Hi vọng các bạn trường Bé đi cùng Trỗi năm ngoái lại có dịp đi nữa. "Tr.M.Hoa", chị Hồng, a. Thịnh, ...
    Năm ngoái các bạn đi mà hơi tủi thân "bao giờ Bé mình đi chung được thế này". Chúc mừng các bạn năm nay "cầu được ước thấy".

    Trả lờiXóa
  5. Các bạn báo cho chị Lư Mỹ Niệm trước làm ở Văn phóng 2/9, phiên dịch cho bác Y Ngông chưa?
    myniem@sohu.com
    (Viết thư không dấu). Chị sẽ xếp lịch và liên hệ các đơn vị đón các bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Trước khi đi, các bạn T.Bé nên gặp gỡ TK.Quốc (T.Trỗi) trao đổi về kinh nghiệm tổ chức chuyến đi Quế Lâm.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  7. Các bạn nên email sang cho chị Niệm để xếp lịch cho từng ngày, thăm viếng những đâu, ăn nghỉ ra sao. Ví dụ: thăm khu trường cũ ở Giáp Sơn (có thể kết hợp thăm công viên Lô Địch Nham), thăm khu trường mới, du lịch 2 sông 4 hồ...

    Trả lờiXóa
  8. Chúc các ACE T.Bé tập họp và phát triển mạnh mẽ Blog T.Bé cả online lẩn offline.

    4 SG K7

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn bantroi đã mách bảo đường đi nước bước cho chuyến sang thăm lại Quế lâm của bantbe.Chúng tôi chuẩn bị
    kĩ mọi việc kể từ khâu ăn ở,đi lại và
    quà lưu niệm tặng Bạn.Trong doàn HSMN có Hoài Phúc hiện đang công tác tại Saigontourist đã thiết kế và tổ chức
    cho chuyến đi này.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu có nhiều thời gian (vài ngày) ở Quế Lâm, nên chuẩn bị cho các chuyến đi lẻ từng nhóm vài người. Đi như vậy mỗi người sẽ dễ thoả mãn cái thú của mình hơn, sau khi thăm các điểm kỉ niệm chính của tất cả.

    Nên kiếm sẵn bản đồ Quế Lâm (hỏi những người đã đi về) xem các điểm có thể quan tâm, xem kĩ hệ thống xe bus, ...

    Trả lờiXóa
  11. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ . rất tiếc mình không kịp làm thủ tục để đi. các bạn chụp nhiều hình đưa lên blog , Nhớ ghi tên từng người , vì lâu quá chưa gặp, kể từ 1968 đến nay.

    Trả lờiXóa
  12. Có thể tham khảo trên Bantroi tháng 11,12 năm ngoái để biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Chúc chuyến đi thành công.

    Trả lờiXóa
  13. Hòai Phúc cũng là lính Trỗi k6 đấy. Hắn đi QL hơi bị nhiều và lại làm ở Cty du lịch nên... Xọet!
    KQ

    Trả lờiXóa
  14. Anh Phúc ở trường Trỗi năm nào? Trường Bé năm nào vậy ta? HB chỉ biết anh học Đại học ở Odessa thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Ờ!! Nghe cũng hơi là lạ. Pác HPhúc có thể "thật thà khai báo" vài dòng được ko?

    4 SG

    Trả lờiXóa
  16. Phúc "lồi" K6 Trỗi, dân Nam nhưng thích ở HN hơn (ko biết rõ lý do ?). Hiện đang làm Sếp Saigon "tu-rít" HN. Đúng là đi QL hơi nhiều (ko biết có bồ tèo gì với Hồng vệ binh ko ?).

    HMK6

    Trả lờiXóa
  17. @ Bùi Diệu Thanh:Không biết mình nhắc có đúng họ tên của bạn không vì đã bốn mươi năm chưa hề gặp lại?Chúc Thanh khỏe vui và nhớ là đã thấy nhau ở đây rồi thì phải luôn giữ mối liên lạc đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  18. Các bạn Trường Bé đi QL mà không thấy gởi tập hình lên blog tbe cho anh em "thảo luận"?
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  19. Mong bài này và các bài khác của bloc T.Bé cũng nhiều các comment như dzầy!!!
    Sự khởi sắc của blog T.Bé bắt đầu!!! Hoan hô!!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn Nguyện đã nhớ đúng họ tên. Có phải Nguyện ngồi thứ 3 từ phải sang trong bức hình trên blog này không?
    Hôm nay,cầm trái đào từ HN đem vào , lại nhớ vườn đào trong sân trường Bé, nhớ cả hình phạt cho những ai hái đào trộm ( mà bị bắt quả tang!)đó là những lúc trời mưa lạnh... nhớ nhà...

    Trả lờiXóa
  21. @Diệu Thanh:Yes madam!Vẫn xấu xí và ngờ nghệch như xưa,thế mà cũng có lúc
    nhất quỷ nhì ma thứ ba tụi mình đó.

    Trả lờiXóa
  22. Nghe tin trường Bé đi, AE bên này cũng thấy ...ngứa chân. Để tránh những chuyện dở khóc, dở cười của quân T.Trỗi chuyến rồi, các bạn "Có thể tham khảo loạt bài trên Bantroi tháng 11,12 năm ngoái để biết thêm nhiều thông tin hữu ích"( AMk3).
    Đoàn lưu ý :
    - Bố trí một " nhân viên an ninh" chung( không thừa đâu).
    - Một bác sĩ cho đoàn với ít thuốc thông dụng...
    - Nếu muốn lạc vào thế giới khác, đừng quên chuyến " 2 sông 4 hồ".
    TM

    Trả lờiXóa
  23. Các các chị ơi, bọn em ( lứa nhỏ) vừa đi QL tháng 7/208 đó . tất cả 120 người , trong đó có 40 thầy cô . các anh chị vào trong trang hsmn.quelam@gmail.com và password gõ: nguyenvanbe có ảnh của tụi em nhiều lắm

    Trả lờiXóa
  24. Ôi ôi, sao e-mail mà lại cho mọi người dùng chung như thế này.
    Có lẽ vì các bạn chưa quen dùng công cụ mạng. Các bạn Như Nguyện, Mai Lâm, ... giúp các bạn ấy đi, nếu họ không phiền?

    Trả lờiXóa
  25. Khong phai la khong quen dung cong cu mang, ma nhung con nguoi dam me qua khu ay da lap mot dia chi email chung, cho ai la HSMN thi cung lien lac vao do, ke ra lien lac bang dien dan thi hay hon, nhung dien dan trang hsmn.vn lai bi truc trac the nao ma moi nguoi dang ky rat kho. De thoa man tam su, ho phai lam nhu vay, da co tam su ve dia chi email ay the nay:

    CẢM TÁC ĐỊA CHỈ EMAIL

    "HSMN"
    "quelam"
    "nguyenvanbe"
    Những danh từ cứ nghiến vào ký ức
    Đau đáu một nỗi niềm tuổi thơ
    Trầm buồn và thương nhớ
    Nó đã đi qua
    Nhưng nó không đi xa
    Nó cứ loanh quanh mãi với những con người đã lớn lắm rồi mà cứ nhớ mãi rằng mình còn vụng, tồ, nghịch ngợm như trước kia...
    Phải đâu như lũ con cái chúng ta ngày nay internet, xe model, nhảy Rap-Hip-hop...
    Chúng ta còn "tồ" mãi cho đến giờ
    Hễ còn mang dòng máu HSMN
    Gặp nhau, ai nấy lại hiện nguyên hình ngày xưa "tên tuổi"...

    Trả lờiXóa
  26. Sao blog này ít bạn tham gia qúa. Chuyến đi Quế Lâm vui không? Chắc cũng tốn kém ? Sao các bạn không tường thuật rõ cho tụi này tham khảo với. Dân Quế Lâm đây.

    Trả lờiXóa
  27. Chào anh chị em trường Nguyễn văn Bé, rất vui khi được đọc trang của các anh chị em va nhớ lại những kỉ niệm thời ấu thơ ở Quế Lâm, hồi đó tôi cũng có dịp sang thăm trường Bé và trường Học sinh dân tộc miền nam.
    Tôi nghe tên Hồ Như Nguyện quen quen,có phải là em gái của Hồ Phương Nam va Hồ Phương Bình (Trỗi K7)?Còn Hòa Bình có phải là "Mèo con" ở C11 Trỗi khóa 7 không? Rất vui nếu như đúng như vậy, mong hồi âm.
    Chúc các anh chị em có một chuyến về thăm trường cũ vui vẻ,may mắn và như ý.

    Trả lờiXóa
  28. Mình là Ngô Thái Hòa, dịa chỉ E-mail:
    ngothaihoa@yahoo.de
    hay với Nick Name :vaberlin01 ở yahoo Meseger, các bạn hãy liên lạc với mình nha.

    Trả lờiXóa
  29. Anh NGÔ THÁI HÒA ui , chuyến đi về QL đã diễn ra cách nay 2 năm rùi . Không hiểu vì sao các anh chị lớp lớn lại bỏ trang này ra đi không hẹn ngày tái ngộ . Vì thế lũ QUẾ lớp nhỏ bọn em mới nhảy vào quậy tưng mà không sợ ai mắng mỏ cả .( không hiểu lời còm này có tới anh không ??? )

    Trả lờiXóa
  30. Xin chào em Quế Lâm, anh rất vui khi tin nhắn của anh đến với Quế Lâm, anh đã đọc bài viết của Quế Lâm và các bạn trường Bé trên Blog này và cả ở Út Trỗi, Bạn Trỗi, Trỗi K6,... nữa, nói chung rất thú vị và đậm đà tình cảm mặc dù sau hơn 40 năm xa cách. Anh mong nhận được nhiều bài viết mới của em và các bạn hơn nữa.
    Em đang ở đâu vậy?Chia sẻ một chút được hông? Chúc em khỏe, vui và may mắn.

    Trả lờiXóa
  31. Em Quế Lâm thân mến,tặng em và các bạn Quế VideoClip về Chợ quê ở Đức xem cho vui:
    http://www.youtube.com/watch?v=F-9Mc8OGNFE&feature=channel
    và 3 video ben cạnh của Mr.LeVietAnh nữa.byebye.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]