Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

MÙA THU MÙA THƠ

Nhớ cái thưở hàn vi, mình chưa có mái ấm blog này nên toàn lẻn sang bantroi xem ké, thi thoảng hứng lên lại còn mạo muội viết vài dòng nhận xét nữa chứ. Mới cách đây vài ngày thôi, thấy bên bạn có đăng một bài thơ về mùa thu hay quá, cảm hứng chan chứa và ngẫu hứng mãnh liệt khiến tôi sáng tác thơ cơ đấy. Hôm nay mình có Nhà rồi, trộm xin phép bantroi cho tôi mang về gọi là khoe tài văn chương với anh em dòng tộc nhá, nếu bên Nhà tôi không tin tôi , phiền các bác làm chứng hộ
Chỉ một tiếng Thu thôi,
Nghe đầy lòng xao xuyến.
Chỉ một lá vàng rơi,
Thấy cả trời lưu luyến.
Có ai yêu mùa Thu,
Như tôi yêu không đấy?

*
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài hát "Thơ tình cuối thu" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do ca sĩ Anh Thơ thể hiện.

8 nhận xét:

  1. Cảm ơn AMK3 dã minh họa cho bài thơ,chính AMK3 dã thổi hồn Thu vào thơ Thu dấy.

    Trả lờiXóa
  2. @Quản trị "bantbe.blogspot.com":

    Chuyển lời của 4SG (blogger Út Trỗi):

    "Nhở Vinhnq làm đường linh các bài xung quanh tấm hình nền sách SRTKL tập 2 vào bài KỶ NIỆM HAI LẦN GHÉ THĂM TRƯỜNG BÉ của Hồ Bá Đạt trong bantbe để các pác T.Bé bíêt thêm về một người bạn mình.
    4 SG"

    Trả lờiXóa
  3. Bài này viết không có ý nói xấu Trường Bé mà chỉ là biết đâu kể đấy. Các bạn thông cảm!
    Cái bác mà các bạn gọi là “má Năm Ninh” chính là vợ cụ Võ An Ninh. Cụ thì hy sinh ở Côn Đảo. Má ở vậy và gắn cả cuộc đời với công tác giáo dục nhi đồng. Má sang phụ trách Trường Võ Thị Sáu những năm ở Quế Lâm. Trong số phụ huynh Trường Trỗi còn có má của anh Phạm Nguyễn k3, Kháng Trường k5; má của anh Nghĩa k2, Trí “tẩu” k8 cũng là giáo viên Trường Võ Thị Sáu.
    Những năm 1970, chúng tôi lên học trường Quân sự trên Vĩnh Yên thì Trường Bé cũng chuyển từ Quế Lâm về nước. Hình như 1 số bạn về Đông Triều. Các bạn gốc Nam bộ thì được đón lên Trường HSMN số 8, ở sát chân Tam Đảo. Sau ngày ngừng bắn năm 1973, trường chuyển ra thị xã Vĩnh Yên, ngay đồi Tỉnh uỷ, cạnh đoàn Văn công Bến Tre. Nhiều anh trong trường Quân sự có em học ở Trường 8.
    Anh em Quân sự và Trường 8 “đụng nhau” suốt trên tuyến đường sắt Vĩnh Yên - Hà Nội. Cùng cảnh nghèo nên cùng đi tầu trốn vé; ăn đói và “nhớ mẹ” nên ngày nghỉ hay trốn về Hà Nội. Nổi trội nhất là 2 chị em Iren và Monic, con cụ Lumumba, chủ nhật nào cũng xông xáo trên sân ga khi tầu sắp chuyển bánh; thậm chí tầu chật thì cũng bám thành tầu như cánh con trai. Nhà tầu biết họ là “con ông cốp” nên cho qua. Từ ngày cụ Lumumba bị sát hại, 2 chị em Iren, Monic lang thang hết Liên xô lại sang Việt Nam, thời gian này thường về nhà mẹ Nguyễn Thị Thập.
    Lính Trường 8 nghịch quá trời, bà con Vĩnh Yên ai cũng ngại. Ngày ấy, Công Trường, Tuấn “ôn”… cũng về đây học. Cánh này từng đụng độ với các bạn Trường Cơ khí khá căng, mãi mới giải quyết được. Còn nhớ ở Trường 8 có cô giáo viên thể dục nhưng đá bóng rất giỏi. Cô hay ra sân Vĩnh Yên đá giao hữu. Cứ có trận túc cầu nào tổ chức ở sân thị xã là cô có mặt trong ban tổ chức.
    Có vài kỉ niệm xin được nhắc lại!
    Trần Kiến Quốc

    Trả lờiXóa
  4. THƠ TÌNH CUỐI THU
    Xuân Quỳnh


    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng

    Mùa Thu đi cùng lá
    Mùa Thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh môg

    Mùa Thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em

    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em

    Cùng tình yêu ở lại...

    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại

    Trả lờiXóa
  5. Xin đính chính một vài ý:
    Trường HSMN số 2 ở ngay Đầm Vạc,cách thị xã Vĩnh yên khoảng nửa cây số ,đó là trường của số HS trường NVB chuyển từ QL về.Còn trường HSMN số 8 ở gần chân núi Tam đảo là trường của mấy em nhỏ trong Nam mới ra sau này.

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn có thể nghe bài hát "Thơ tình cuối thu" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do ca sĩ Anh Thơ thể hiện. AMK3 đặt hộ đường link này nhé http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1077
    GM.

    Trả lờiXóa
  7. AMK3 không làm thi tôi làm vậy. Các bạn nghe bài hát này tại đây
    GM

    Trả lờiXóa
  8. Bạn Trần Kiến Quốc nhớ hay thiệt đó. Hồi đó dân Vĩnh yên ngán tụi trường mình thật. Lũ mình có tí tiền là ra chợ ngồi khều ốc, ăn bánh đúc chấm mắm tôm... sao lúc đó thấy thú vị thế. Còn quân trường Quân sự thật "oách" lắm kia. Thôi không nói nữa sợ bạn lại kiêu. Kỷ niệm vui nhớ mãi...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]