Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Như này chắc là Quế rùi


6 nhận xét:

  1. Công nhận chú lính chì dũng cảm thiệt .

    Trả lờiXóa
  2. Hình như không phải Quế rồi!
    Chàng này sợ quá tè ra quần nên lấy hai tay bụm lại và không đồng thời dơ tay "Hai lơ Hít ler" được. Cứ nhìn lại kỹ mà xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con mắt đo lường của ND có vấn đề! =))

      Xóa
    2. Có khi là Quế thật? Bị đau bụng, vì ăn cam xanh, uống nước lã (nước máy, không phải nước sôi từ lò hơi), nhưng không thể đi được, đành ôm bụng. Hình như sau này được quân Đồng Minh trao tặng huân chương "Dũng cảm".

      Xóa
  3. "Người đàn ông Đức duy nhất không giơ cánh tay phải chào Hitler có tên Landmesser từng là một người trung thành với phát xít. Landmesser gia nhập Đảng Quốc xã vào năm 1931.

    Hai năm sau, ông yêu say đắm một người phụ nữ Do Thái tên Irma Eckler. Ông cầu hôn Eckler vào năm 1935. Tuy nhiên, sau khi chuyện ông cầu hôn một người Do Thái bị phát hiện, Landmesser bị trục xuất khỏi Đảng Quốc xã. Landmesser cùng vị hôn thê quyết định nộp đơn xin kết hôn ở Hamburg nhưng công đoàn tại đây cũng từ chối theo đạo luật Nuremberg, đạo luật tước đi hoàn toàn quyền công dân của người Do Thái. Hai người vẫn tiếp tục chung sống với nhau mà không cần kết hôn. Đến tháng 10/1935, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng tên Ingrid trong niềm hạnh phúc.

    Do chế độ khiến Landmesser không thể lấy được người mình yêu nên ngày 13/6/1936, ngày bức ảnh trên được chụp, ông chỉ khoanh tay trong khi cả một rừng người giơ tay chào chiến thắng Hitler trong lễ hạ thủy một tàu hải quân mới của Đức.

    Đến năm 1937, với tâm trạng chán chường, Landmesser chạy trốn khỏi Đức Quốc xã tới Đan Mạch cùng gia đình nhưng ông bị bắt giữ tại biên giới và bị buộc tội làm “ô nhục chủng tộc” theo luật Nuremberg. Một năm sau đó, Landmesser được thả vì thiếu bằng chứng phạm tội nhưng lại bị ép buộc từ bỏ mối quan hệ với Eckler. Nhất quyết không chịu bỏ người mình yêu thương, Landmesser lại tiếp tục bị bắt vào năm 1938 và bị kết án 3 năm tù trong tại tập trung. Kể từ đó, ông không bao giờ được nhìn thấy Eckler và con gái.

    Eckler bị Đức Quốc xã bắt giữ khi đang mang thai đứa con thứ 2 với Landmesser được 7 tháng. Bà hạ sinh bé Irene trong tù. Ngay sau khi sinh xong, bà được đưa tới một trại tập trung nữ. Eckler tiếp tục được chuyển đến một nơi khét tiếng là “trung tâm trợ tử” vào năm 1942, nơi bà cùng 14.000 người khác bị giết."

    Theo BI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ND 2015! Quả là một câu chuyện bi thương!

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]