Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Để quá khứ hòa nhập với cuộc sống hiện tại!

1. Vui cùng quá khứ:
 
- Này bạn? Tìm thấy chưa? Sao lâu vậy! Còn phải đi tuần nữa đấy.
- Có xoong thịt bò hầm củ cải, hồi chiều trực bếp dấu ở đây mà sao tìm chưa ra?!


Nào chúng mình cùng hát bài: "Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa..."
Và cùng nhảy nào!
  
Chờ Quế này theo với!
 
- Cà chớn! Đừng tưởng "người nhện" là ngon nghe mày, nghe đến Quế chưa!
 
Xem Blog "Bạn Trường HSMN - Nguyễn Văn Bé"
 
Đi đâu xa cũng tranh thủ vào Blog "Bạn Trường HSMN - Nguyễn Văn Bé"
 
Chuyện này phải thật kín đáo mới an toàn!
 
Có Quế đang nghe đấy, thổi bài nào thật hay để ghi điểm.
 
2. Gấu mẹ vĩ đại:
Chuyện kể về một chú gấu nâu con, quá nghịch ngợm, không nghe lời thầy cô ở Quế Lâm:
 Ôi! Ôi! Cháu không có lỗi!!!
 Ta phải phạt con, để con nhớ. Phải thật thà, dũng cảm nhận lỗi!
 Cháu xin được tha lỗi ạ! Lần sau cháu sẽ ngoan, vâng lời thầy cô ạ!!!
 Con hãy cố gắng học hành cho thật tốt, đừng phụ lòng!
 Cuộc sống là sự yêu thương và vị tha.





6 nhận xét:

  1. Quế này rất là ... Quế
    @NH: chi rứa muội, Quế í có danh tánh rồi mừ!

    Trả lờiXóa
  2. Xem xong lòng thấy vui vui ! :O)

    Trả lờiXóa
  3. @MF : lâu lâu cũng phải gọi tên tụi mình . Hehe . Bác sao rùi tỉ ui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @NH: Miễn các Quế đừng giật mình rùi ... "ẩn dật" là được! :D :D
      Bác đang điều trị tại nhà, di chứng tổn thương não làm cụ bị cường cơ nên không tự vận động được. Hiện tạm ổn muội à.

      Xóa
  4. Mong các Quế có được vài phút thư giãn và có chút gì để nhớ.
    Ngày xưa cứ mỗi lần nghịch ngợm bị phạt, nhiều lúc cũng có nhiều ấm ước. Làm học trò cũng phải có những lần bị phạt trên phòng thầy Tường - hiệu trưởng cấp 1,... Rồi mới lên cấp 2, cứ đầu giờ là bị nêu tên trước lớp như học sinh cá biệt, do đi chơi với lớp trên không học lớp. Hay cắc cớ bị thầy bắt chạy thêm mấy vòng vào buổi sáng (hồi đó tập thể dục xong phải chạy quanh khu cấp 2 một vòng)... Làm sao nhớ hết những lần bị phạt hay kỷ luật!
    Nhưng rồi cũng cảm nhận được tình thương của thầy, cô, má... với những đứa trẻ xa gia đình. Đến bây giờ tình thương ấy vẫn còn nguyên, như người trong một nhà.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]