Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

ĐÈO BÒNG ?



Hốt hàng của Quế nhà thơ ở "Phây" đem zìa đây trình các Quế xem chơi:



"Hàng" này ổng treo chợ "Phây",
"Siêu thị Bé" đã lâu ngày ổng lơ.
Ổng là một "Quế nhà thờ"
Mần thơ thường lấy vần "lờ" chủ công.
Dù đi bên Đoài, bên Đông
Ông ơi phải nhớ "zòng zòng" ghé đây.
Ông phây phây, cứ "phây, phây"
Không quên "nghĩa zụ" bên này, Quế trông?
Ông còn yêu Quế nữa không?
Hay là có mụ bỏ chồng, ông theo...
Nhìn ông "đồ đạc" héo queo,
Thì ong với bướm có đèo được không???



MÙA HẠ


Trời nóng quá làm tâm hồn điên đảo
Bài thơ tình bản thảo chẳng thành câu
Bên cửa sổ bầy ve sầu réo gọi
Ong bướm về không nói ngẩn ngơ say ...


ĐN ngày 27/ 5 /2015 VAV
  • Thành ĐôTrời nắng nóng ai ai cũng thấy cực
    Thì trách chi ong bướm ngẩn ngơ say
    Chú ve sầu lay lất chẳng thiết bay

    Cơn gió thoảng khuyên nhà thơ đừng nói.....
    Thích · Trả lời · 1 · 16 giờ
    • Anhvinh Vu Trời nóng bức làm tâm hồn rậm rực / Ở trong người bức rức mới thành thơ / Mưa chưa khổ làm sao thấy nắng cực / Trăng gió về nhức mỏi tận xương gân !
  • Thành ĐôVì nhức mỏi không cứng như xương được
    Thì gân ơi đừng rậm rực trong người
    Nắng có cực nhưng ráng chờ mưa tới

    Đầu đội dù thì tâm mới thành thơ...
    Thích · Trả lời · 1 · 11 giờ
    • Anhvinh Vu Đã đội dù nhưng mà mưa chưa tới / Nắng cực rồi chỉ đợi chút mưa thôi / Cho thỏa ước ngày trôi tháng nhớ / Để tâm hồn tháo gỡ mấy câu thơ !
  • Thành ĐôMong mưa để được đội dù
    Nhưng chỉ xịt khói mịt mù bạn ơi
    Có trách chi chuyện cuộc đời

    Xương gân nhức mỏi rã rời mần reng
  • Dũng Công Trần

3 nhận xét:

  1. Tội nghiệp cho VAV, muốn thả hồn bay xa mà chẳng ai thấu hiểu cho. "Phây "kia vốn cũng muốn rộng đường giao lưu và ai cũng muốn riêng tư vài phần.

    "Đi đâu dẫu mặc đi đâu
    Đi đâu cũng nhớ lâu lâu ghé về
    Bằng lăng tím ngắt chốn quê
    Xa quê đâu dám bỏ bê bến đò
    Dẫu rằng lắm lúc so đo
    Sang sông về bến, đừng lo cách lòng
    Dù xa vẫn nhớ vẫn mong
    Tình xa vẫn nhớ, mãi không muốn rời"

    Trả lờiXóa
  2. Làm thơ cho bạn đọc cười
    Là niềm hạnh phúc của tôi trong đời !
    Xương gân nay đã rã rời
    Con mắt ham lắm nhưng thôi phải dừng... He he...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]