Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Mai -1/6/2015


"Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt
Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng".

                                            
Chế Lan Viên

9 nhận xét:

  1. Trở về tuổi thơ, một bài thơ của nhà thơTagore thấy hay hay bốt lên hầu cả nhà. Đuợc nhà thơ nào đó dịch sổi dư vầy:

    TRÒ CHƠI
    em bé ơi, em sung sướng biết bao
    Khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi
    Chơi với một cành cây gẫy.
    Ta mỉm cười chế giễu
    Cái trò chơi với cành cây gẫy của em.
    Ta, ta còn bận những công việc tính toán,
    Còn lo cộng những con số hàng giờ chưa hết
    Có lẽ em liếc nhìn ta và nghĩ:
    “Sao lại phí cả buổi mai vào một trò chơi dại dột nhường kia!”
    Em bé ơi,
    Ta đã quên mất lòng say mê
    đối với những cành cây
    và những viên bùn, viên đất.
    Ta tìm kiếm những đồ chơi rất đắt
    Và nhặt thu khối bạc, khối vàng.
    Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra
    Em đều tạo được những trò chơi thú vị.
    Ta đã tiêu phí cả thời gian và sức khoẻ
    Vào những vật ta sẽ không chiếm được bao giờ
    Ta ngồi trong một chiếc thuyền con
    Và cố sức vượt qua biển đục
    Ta quên rằng việc này đây cũng chỉ là một trò chơi.

    Tôi thấy có ý phết, còn các bạn sao nhể?! Nổ tung trời vui như thiếu nhi đi nguời ơi.

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ 8X, 9X sẽ còm trên Facebook của mình: "mê trai đẹp mất rồi" sau khi xem hình này!
    Sau một ngày vui vẻ, bình an bé có giấc ngủ thanh thản, nhẹ nhàng, chắc đang có giấc mơ về "ngựa sắt" và mong mình là Thánh Gióng hay về mình là một doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư...

    Trả lờiXóa
  3. Trẻ em, ở Việt Nam đang chiếm 1/4 dân số. Trẻ em, được người lớn nói đến thật là quan trọng:
    "Trẻ em hôm nay, tương lai ngày mai"
    "Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước."

    Ngày 1/6 hằng năm, ở Việt Nam là "Ngày Quốc tế Thiếu nhi", ngày nhắc nhở người lớn "Hãy quan tâm đến trẻ em", "Theo đó, trẻ em cần và phải được coi như những công dân đặc biệt của xã hội, được nhà nước và nhân dân chăm sóc và được dành cho những ưu tiên, cũng như tạo môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức."

    Sau 1969, HSMN ở Quế Lâm từ cấp 2 trở lên và học sinh lớp 4 lớn tuổi về nước học tập. Những năm 69 - 70 thế kỷ trước, để sang Quế Lâm học tập, một tiêu chuẩn đó là đang là trẻ em "dưới 15 tuổi", là thiếu nhi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cấp 3 về hết, cấp 2 vẫn tiếp tục học ở Quế Lâm đến hết lớp 7. Ở đây có liên quan đến tâm lý, sinh lý của học sinh cấp 3 đã khác nhiều, cũng để hòa nhập với cuộc sống trong nước, không để HSMN xa lạ với đời sống thường ngày đang có chiến tranh ở Việt Nam.

      Xóa
    2. Những cách đó làm cho HSMN thành những người "phi thường", nghĩa là hổng có bình thường, ví dụ như các thán từ của XH, thoắt ẩn thoắt hiện của TGTB, tật làm thơ của VAV, đang sôi nổi rồi im bặt như Q.MH, tỉ Thảo "bụ", tật ưa núp của mấy Quế ND ... và ... còn thơ HĐB nữa mới kinh! =))

      Xóa
  4. @TM: nhìn cái mặt ngủ của Gióng "A Kay" ni, thấy rằng nó đâu cần biết một ngày nào nó sẽ cầm roi sắt, bút sắt hay ... computer sắt! Cứ chờ đó, ngủ đã ... Chúc mừng con, chúc mừng các Quế con, Quế cháu nhân ngày 1/6!

    Trả lờiXóa
  5. @MF: Cực chẳng đã, chỉ trẻ Việt mới phải "nằm mơ ngựa sắt". Tuổi thần tiên. Ước chi các thiên thần chỉ được mơ thấy bướm và hoa...
    "A kay" được 8 tháng rồi, trườn rất gỏi. Hôm qua nó còn nhổm đít muốn bò, vậy mà trưa nay, Ak với nỗ lực phi thường bỗng vịn thành cũi đứng dậy cười toe trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Không tốn " bảy nong cơm, ba nong cà"(chỉ hơi hao sữa bột), Ak đã "vươn vai đứng dậy", "quyết tâm lập thành tích chào mừng ngày 1/6" !
    Tụi nhắt nhà các Quế có gì nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng Quế cháu, xứng là giòng Gióng ! :D

      Xóa
    2. Chúc mừng Quế cháu, xứng là giòng Gióng ! :D

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]