Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tặng Q. XH

Đề là "tặng Q. XH" vì loạt bài của bạn ni cứ ám ảnh chặng đường trở lại QL của MF.
Đằng sau những câu chữ giỡn đùa là những hoài niệm cắn rứt... 

Các Quế có biết trái gì không?
Những cây phong vẫn xào xạc trong "vườn bách thảo"
Nơi XH ao ước được bắn súng vào cục len xù ngày xưa 
Bây giờ là như này ...
Kinh chưa? XH dám bắn nữa hem?
Zưng mà MF cũng tìm được chỗ quen thuộc này
Và thử lại khả năng, 1 tệ được bắn 2 phát, MF thấy mình bắn tới  hơn
10 phát mới  bị stop, chứng tỏ  bắn bóng bay dễ hơn cục len hồi xưa!
Quế XH biết chỗ nào đây hem?
Hang gió đoó! Bây giờ mà đi Quế Lâm về, các Quế không được nghỉ chân miễn phí ở đây nữa đâu nha! 
Phải mua vé 75 tệ, vì nó đã bị bao gồm trong công viên Thất Tinh Nham rồi!
Mặc dù con đường nhỏ đi qua nó ngày xưa vẫn thế!
Cầu Hoa vẫn gập gềnh đá tảng, nhưng cũng chẳng che mưa nắng cho lữ khách nữa rồi
Nó cùng số phận với hang gió, bị nhốt giữ trong công viên!
Quế có thấy cái nhà kèn trên đỉnh núi không? Ngày xưa những ai đã từng trèo lên đó?
Cầu Giải Phóng đếy! Nhưng xe chạy qua hổng có lắc rung như ngày xưa!
Bên bờ sông Ly chừ vỉa hè thênh thang rộng...
Nhưng chỉ chụp hình được sông nước mênh mông thôi, còn núi voi thì họ
cố tình trồng những hàng cây và đặt đá che khuất, muốn vào chụp hình phải tốn 75 tệ!
Ngày xưa XH có suýt bị nước xoáy vì thử bè ở đây không zậy?
Bên núi voi chừ có thêm mấy con voi con ...
Người TQ chừ toàn làm như  này...

9 nhận xét:

  1. Toàn cảnh xưa mà quen quá.
    Cảm ơn bạn QMF đã cho ta về lại chốn xưa.
    Trong bầy voi, có một con voi nghe quen quá!

    Trả lờiXóa
  2. Cái trái ở hình 1 thấy quen ghê , mà không nhớ có ăn được không . Cảnh vật đều nhớ tên . Sao chị được đi chơi hoài vậy MF ? Ganh tị quá

    Trả lờiXóa
  3. @Thắng k5: Hic, "con voi" nớ nói chi mà đại ca nghe được rứa?
    @Ráo em: Cứ "trốn" họp như muội thì bị ganh tị hoài!
    Cho muội đoán lại cái trái đó!

    Trả lờiXóa
  4. QMF: à là vì con voi này khi ở thị trấn chuyên đòi ăn kem đậu đỏ.

    Trả lờiXóa
  5. Trái đó cực ngon ở trong vườn bách thảo . Đám Quế luôn bị chăm sóc cẩn thận khi đi ngang qua các cây này . Mình nhớ hồi năm nẳm ai nói là trái đó để làm ô mai xí mụi .

    Trả lờiXóa
  6. Xin cảm ơn Q.MF về loạt ảnh Quế phố nay, vửa về đến nhà là lao ngay vào bờ-lốc như con cá chọi máu, bị đói bờ-lốc 4 ngày, nhớ nhớ là. Xem đã...rồi biên bài sau.

    Trả lờiXóa
  7. @Thắng k5: Chừ nó chê kem đậu đỏ rùi, nó kể là có một đại ca ở Hà Nội mắc nó món nợ khó đòi (hình như tiếng Việt kêu là "nợ xấu"): kem Tràng Tiền!
    @Ráo: MF thiệt vui mừng khi bắt gặp một mẹt bán bên hè phố (thèm cả 40 năm rùi mừ), ngày xưa chuyên trèo hái trái xanh mỗi khi ghé qua bách thảo, có khi nào hái được một trái chín thế này đâu? mua luôn 1kg, về ăn không hết, để một ngày thì hỏng vì nó bị rưới nước khi bán. Chiều lại ra chân cầu lại gặp một hàng, rút kinh nghiệm chọn kỹ nửa kg thôi, nhưng khi định cân thấy sao cái bao nặng bất bình thường, mở ra xem thì thấy có rất nhiều trái hỏng bên trong, kỳ tài, thôi không mua nữa, dù còn thèm, nhớ ngày xưa đi mua trái cây, bà con TQ thường chọn giùm trái ngon cho, vì biết là HS Việt Nam.
    Ngày hôm sau đi chợ thì hóa ra trái này nay được bán khắp nơi, hôm về Đà Lạt cũng thấy có bán. Hỏi tên trái gì, họ kêu trái "dâu"!
    @XH: "bị đói bờ-lốc 4 ngày"! Ham chơi mà cứ làm như bị đi Trung Quốc không bằng!

    Trả lờiXóa
  8. @Q.MF: Tôi nhớ ngày ngảy, trái ở hình đầu tiên xanh và chua lắm (nhắc đến mà còn tóe nước miếng đây này), nếu nó ở trên cao thì dùng câu đó chuẩn nhỉ? May mà hái được hồn nhiên. Bọn con trai thường mỗi thằng hai túi đầy căng khi quay về trường, ngày hôm sau mới mang ra khoe, nhìn ánh mắt mấy đứa con gái cái độ thèm hân hoan nó lộ ra dễ thương tệ, mãi mới cho mấy trái đấy. Ấn tượng với trái này nhưng không biết tên gì, giờ tôi sẽ gọi nó là trái Tào tháo, vì chỉ nghĩ đén nó là hết khát, hì hì...

    Trả lờiXóa
  9. @XH: hồi đó xanh là vì nó mới được trồng trong vườn bách thảo, và chúng ta hái hình như là lứa đầu nên chẳng ai bít là trái gì! MF nhớ khi ấy cây này trèo khó vì nó còn trẻ nên cây rất mảnh khảnh!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]