Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GẶP MẶT GIAO LƯU HSMNQL TẠI ĐÀ NẴNG 15/6/2013

H 1: Biển hiệu nơi Họp Hội Bù Chao


H2:Tặng hoa bác Lê Phú Lộc - nguyên PGĐ Khu GDHSMNQL, Thầy  Bùi Quang Tạo - nguyên Hiệu trưởng CIINVB 74-75



H3: Từ trái sang: bác Lộc, thầy Từ, thầy Tảo-HPCIINVB, chú Thạnh - Phiên dịch, thầy Tạo.


H4:Các thầy cô

H5: Một góc.

H6: Các bạn nữ CII DT,  QNam


H7: Quế lớp 7 (74-75): Trái sang Lê Bình 7H, Lê Hiểu 7D, Phạm Quới 7C, Đinh Thị Liêm 7?


 
H8: Quế Mỹ Lệ 7E (74-75) hỏi thăm thầy Từ, Tống Quốc Khánh thoát hiểm trong gang tất, đến từ QNgãi.

H9: Quế Tỷ Kiến "càng" ĐNa (giữa) và các Quế Tỷ lớp trước.

H10: Tròn 38 năm mới gặp tên ngồi cùng bàn năm lớp Một, Quế Tuân ở Bình Sơn QNgãi (ngày trước ở QL gọi là Hai Khuôn - một nhân vật trong phim VN, lớp 6 (74-75), hắn làm thầy giáo, hoành tráng nhé! (quên hỏi hắn dạy môn chi?)


H11: Các Quế lớp 7 (74-75): Từ trái sang: nửa người Thượng tá CA hồi hưu Ba "rèn" 7H (Đây chính là tên Quế lớn dẫn lũ Quế nhỏ trèo lên trần nhà ở "Bắt chim gặp cả bướm", Đại tá CA TpKTHS QNa TVNăm 7B, Phó "cối" 7B, Hùng "gà tây" 7E, Yến "gà" 7E.

H12: Tên nhìn rõ mặt: Hóa 7E (một trong 2 lính  "đặc công" vụ căng-tin nổi tiếng năm 72), đang ở TTH

H13: Trái sang: Quế Mai "béo" lớp 7 (73-74) nhìn theo TV Tâm lớp 7D (74-75) xem có chi hay hôn? Quế Mỹ Hạnh lớp 7(73-74): đăm chiêu thế: Quế sợ thiếu tiền vì thấy toàn bợm nhậu. Chỉ có Quế ĐBChính tươi cười với người chụp ảnh (hơi tự tin)

H14: Quế Đỗ Cân lớp 7 (73=74) Tiên Phước, QNam. Quế Pháp lớp 7B (74-75), Điện Bàn, QNam

H15: Từ trái sang:ABắc CIIDT, PGĐ CAQNgãi, Đoàn lớp 5 (74-75), QNgãi...

H16: Quế Đào lớp 7 (71-72) thầy giáo, Đà Nẵng

H17: Trái sang: Chị Hiền (ĐTriều), có QL ko hè??? Quế Điểu - Gia Lai, Thành - QNgãi, Bình (Điện Bàn)

H18: Lý Huấn yêu hoa, Mafia điều hành các phi vụ bằng đtdđ

H19: Hòa QNgãi lớp 6 (74-75) đắm đuối phó nháy, Quỳnh lớp 6A (74-75) tạo dáng e ấp bên hoa, Dõng lớp 6 (74-75) ngắm em Hòa thấy tiếc hùi hụi.

H20: Trái sang: Quế DT, Sự lớp 5(74-75), Tuyến lớp 5 (74-75), Ỷ "nợn" lớp 6 (74-75)


H21: Trái sang: Cho (bây chừ gọi là Đào) lớp 6 (74-75), Nhị "heo" lớp 6 (74-75), Quốc 7H (74-75)


H22: Trái sang: đến từ ĐNa: Quang 7C (74-75), Kiệu "đen" 7H (74-75), Toản 7D (74-75), đến từ QTrị Thắng lớp 6 (74-75)


H23: Trái sang: Nhạc 7E (74-75) QNa, Thuận "3tai" lớp 6 (74-75) ĐNa


H24: Tóc dài Nhà thơ Bùi Tự Lực 10 "chờ" 75, Đông Triều. Tóc ngắn: Anh Hoàng lớp 7 (71-72)...


H25: Biết: Hồng Việt áo xanh, Văn Vinh, Hà, Phong lớp7 (72-73)


H26:Các đại ca lớp nhớn


H27: Ráo tranh thủ "chỉ đạo" các Quế cùng khóa lớp 7 (72-73); Phong, Luân, Ráo, Vinh


H28: A.Quế ĐNa, A. Châu đến từ  Huế có phải Quế ko hè??? Quế Đối lớp7 (72-73) bên trái a.Châu...

H29: Quế Xử (thấp) lớp7 (72-73), QNa

H30: Từ phải sang: Quế lớp7 (72-73): Phương DSDM,  Ty, Hoa "nợn"


H31: Biết Bích Đoan, Quế ĐTr...


H32: Đại tá CA chỉ đạo thủ quỹ cẩn thận túi tiền vì mật độ "lính mổ" hơi dày. Từ trái sang: Tưởng, Giang lớp 7(73-74).  HTSáu lớp 7 (72-73), Quán lớp 6 (74-75) đều đến từ ĐNa. Người dẫn cháu: Quế Đào lớp 7 (73-4), Tiên Phước, QNam.


H33: Quế LĐT xin chụp ké
H34:Trái sang: Nhung lớp 7 (72-73), Minh Tâm lớp 7 (71-72), Phụng, Kim Loan (hắn khoanh 2 ngón nhưng khi bấm máy hắn kịp xòe ra) lớp 7 (73-74). Quế em Lý Dung lớp 6 (74-75) ngơ ngác con nai vàng.

H35: Tạo dáng lại cơ!

H36: Trái sang: Nhân vật nữ số 01 NVBQL: Quế KC lớp 7 (71-72), Ds buôn thuốc tây giả Th.Th cạnh đó là thầy dạy múa của Ds - hắn giới thiệu thế (nhưng theo TGTB thì thầy này dạy...xiếc của hắn). Quế MF đang tác nghiệp một tay, còn một tay thì khèo thầy dạy xiếc của dsTh. Nụ cười ở góc: MaiThị Thái, ĐNa, lớp7 (72-73)
H37: Lộn xộnlà Quế.
H38: Hiu rùi trông các Tỷ trẻ lại.
H39:  Từ phải sang: Quế Mỹ (chồng Quế Bình) một trong các tên Quế vượt biên về nước năm 1972, sau đi bộ đội về MN. Quế Dương Cảnh lớp 7 (71-72), TQK đang há mồm hát theo"... chúng em tuy  bé nhưng chẳng cái gì bé đâu..."


H40: Quế TVThông lớp 7 (72-73) ĐNa, Đinh Bắc, Đoàn.


H41: Sặc sỡ: Bưởi lớp 7 (72-73), đến từ SG

H42: Thân ĐTr, Xuân Vinh , Danh QNgãi lớp 7 (73-74)


 
H43: Tên Lê H H đang "tia em Tuyến", Hiên lớp 7 (73-74) đang lấy số đt của đại tá CA.

H44: Các Quế nữ lên chức bà rùi nhưng vẫn thích làm duyên.


H45: Hoa khôi Quế  nhỏ: Quán và Lý Dung.


H46: Bs HTSáu đang chài nhà doanh nghiệp SG khám món chuyên môn của mình...


H47: MC HMTrí duyên dáng áo dài tím nhạt bên các thầy cô.


H48: Thầy Tảo tranh thủ học lại tiếng Quảng Nam. Thầy Côi dạy TD CIIDT cũng đang ôn bài tiếng Quảng


H49: Chú Thạnh: "Mấy đứa bay phải dịch sang tiếng Tàu, chú mới hiểu. Tiếng Việt bọn bay nói đủ giọng, chú nghe mần răng được"

H50: Thầy Từ hỏi thăm sức khỏe cô Bàng - Nguyên PHT Trường HSMN Đông Triều và tranh thủ giải thích: " Em là thầy chứ không phải trò đâu chị nhé! Mấy thằng bạc tóc, hói đầu trông đập ra hột hết kia đều là học trò em cả đấy!" .

H51: Lê Hòa giữa hai anh em Quế Hà, Nam và Quế nữ mô hè?


H52: Đại ca ĐTriều


H53: MF ngưng tác nghiệp để làm duyên...


H54: Giới thiệu hắn là Minh, 38 năm mới gặp nhưng TGTB nhận ra hắn chính là tên Đoàn ở QNgãi lớp 6 (74-75) hồi mới ở MN ra Hà Nội hắn cùng Phân đội với mình ở T64.


H55: Toàn là ông bà nội ngoại nhưng vẫn "rống": "chúng em tuy bé..."


H56: Chụp ảnh kỷ niệm: nhận ra ai ko?

H57: Toàn cảnh nhìn từ trên xuống

H58: Mọi người lo chụp ảnh, "đốc-tơ" Ph. thì lo "tia" em Bưởi

H58: Thầy Tảo, thầy Từ cùng khối 7 (74-75)


H60: Ráo"thủ", MF "dương"

H61: Âm thịnh, dương suy...

H62: Lại chụp ảnh kỷ niệm , Chào nhé, hẹn gặp lại năm???

19 nhận xét:

  1. Quá chuẩn,còn bao nhiêu đăng hết lên

    Trả lờiXóa
  2. A ha , TGTB tỉnh diệu hồi nào mà đăng hình zậy ta ?????

    Trả lờiXóa
  3. Có thấy Quế bắc ghế đâu mà toàn đăng "không ảnh" tài zạ?

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị TGTB đánh số thứ tự các hình cho dễ tám .
    Ráo làm mất sợi dây tải hình từ máy hình lên máy tính , chừ mần răng mà tải hình hè .

    Trả lờiXóa
  5. @TB: Rút thẻ nhớ ra, bỏ vào đầu đọc thẻ mà chép vào máy.

    Trả lờiXóa
  6. 20 năm nữa ta đâu biết, ước gì mãi gặp ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  7. Bổ sung:
    H1: Học trò Trí , Cận, Trọng
    H4: (trái qua) a.Sỹ (k phải thầy), các thầy Từ, Thái, Trọng
    H8: trái qua Ái Dân/ĐNẵng/lớp 7 năm 71-72
    H15: Trung, Minh/QNgai/lớp 7 năm 74-75
    H24: giữa Lực, Hoàng là Nghiên nhan SGon/lớp 7 năm 71-72
    H25: (trái qua)Thành đen (HNoi) lơp 7 năm 72-73
    H26: các Đca lop 7 năm 70-71
    H28: (trái qua) Thiên(Phú Yên), Đoan(ĐNang), Xuân(QNgai), Quế(ĐNang), Châu(Hue) lớp 9M ĐTr
    H29: đứng Lệ Dung QNgai/lớp 7 năm 72-73
    H53: Kim Thanh (Hue) lop 7 71-72
    H31:

    Trả lờiXóa
  8. "H29: đứng Lệ Dung QNgai/lớp 7 năm 72-73"
    Ơ , sao lúc đó không thấy mấy chị nói có chị Lệ Dung nhỉ . Ngay khi lên chụp hình khối 7 (72/73) cũng không thấy chị L.D .

    Trả lờiXóa
  9. H60 : hàng đứng sau từ trái qua : Ráo , Tống Quốc Khánh , Xuân Bình , Chí Dân .
    hàng trước : Minh Trí áo dài , Thái Hồng Việt áo xanh .
    Các tên này là đồng môn từ trại nhi đồng GÒ ĐỐNG ĐA từ 1963 ,sau khi tốt nghiệp mẫu giáo 1966 thì lên trườg HSMN số 11 Móng Cái,1967 sang Quế Lâm thì đổi thành cấp 1 NVB . Bài hát LIÊN ĐỘI ĐỒNG THÁP MƯỜI nguyên bản có câu : Tên trường chúng em trường 11 mến yêu .
    Hình này là học sinh trường HSMN 11 ( cả khóa của Mafia nữa ) chụp với thầy Thái , tổng phụ trách ĐỘI .

    Trả lờiXóa
  10. h58 trên : lớp 5B của Ráo ( trừ 2 người đang " lườm " nhau , theo lời TGTB ) hơi bị hoành tráng nha .

    Trả lờiXóa
  11. @Q.Ráo: MF thấy họ lôi vào chỗ nào thì chen lun chỗ nớ, hổng có biết nhóm nào, có nhóm lôi MF vô, tụi lớp MF kéo ra, mắng cho một trận "chỗ nào cũng đứng vào được!" rồi "lêu lêu" (thèng Thái Hòa lêu MF đọ!)

    Trả lờiXóa
  12. @MF : tỉ đứng vô nớ là đúng rùi vì Minh Trí gào lên là trường 11 mà . Tội nghịp Minh Trí , kêu gào thứ tự các lớp mà mọi người cứ chen lấn vô tư . Ráo chỉ có thét gào lớp Ráo thui mà muốn tắc tiếng lun ( Lớp Ráo lên chụp có 3 bận à ).

    Trả lờiXóa
  13. H4: Thầy Trọng có phải là chú Trọng "phát thanh-chiếu phim" không TQK? Hình như cô mặc áo màu hồng là cô (má) Thùy bảo mẫu CI NVB, đúng ko hè?

    Trả lờiXóa
  14. Cô mặc áo hồng đúng là má Thùy đấy. Hôm đó má Thùy nhờ tớ tìm lại ít nhất 1 em còn sống, đang vui cười trong lũ chúng ta. Đáng buồn thay, hỏi ra thì chỉ có 1 tên học lớp 3c của má Thùy nhưng cũng vắng mặt luôn vì đi công tác ở Hà Nội (Trúc Hà). Vì vậy, má không gặp được tên nào cả. Buồn. Má Thùy hiện đang sống tại Đà Nẵng. Gần nhà tớ (đường Trần Tấn Mới). Bạn nào lớp 3c, năm 1968-1969 alo cho biết với.

    Trả lờiXóa
  15. Đám 3C trong TPHCM cùng các bạn mới đón thầy Trọng đó , tớ sẽ pot hình sau .

    Trả lờiXóa
  16. N.H hiểu sai rồi. Má Thùy nằng nặc đòi gặp các em nữ, lớp 3C, còn sống, nguyên con (chắc cho an toàn). Má Thùy không nêu điều kiện gặp các em nam lớp 3C. Vậy tớ mới bó tay. Tìm hoài hổng ra. Thu Thanh năm đó học lớp 3 gì ta?

    Trả lờiXóa
  17. Thì Hồng Lan , Từ Vân , Phương Trung không 3C là gì . Thu Thanh năm đó học lớp 4 nhé .

    Trả lờiXóa
  18. Cam on N.H. Từ Van học 3B (lớp tớ mà). Phương Trung là ai (nam hay nữ) tớ không nhớ. Hồng Lan thì chắc đúng rồi, nhưng Hồng Lan đâu có ra Đà Nẵng (cả Từ Vân cũng vậy) để mà chỉ cho má Thùy.Bó tay chưa? Vậy cũng thua luôn. Thế mà có lần tớ quang quác với má Thùy là nếu má muốn gặp các con hồi trước là có ngay (nhưng lại là lớp của má Bưởi, má Hơn). Đúng là nổ mà không biết xấu hổ. Áy náy quá.

    Trả lờiXóa
  19. Sao không thấy đại ca Dũng Cóc và 2 tiểu đệ Thắng Cóc, Lý Thông của MC Minh Trí nhỉ?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]