Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Quế Huế hội họp

Nhân dịp Đoàn cán bộ, thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Quế Lâm sang thăm, Vợ chồng thầy họa sỹ Trương Bé và các Quế ở Huế đã hẹn nhau tại nhà hàng khách sạn Festival. Mặc dù "sưu tầm" được có 14 Quế và 1 anh Trỗi, nhưng một số Quế chạy xe máy vài chục cây số về, có Quế làm "tu sỹ" khá lâu, nay mới xuất hiện. Trước mặt thầy Bé và các thầy cô từ Quế Lâm, mỗi Quế bồi hồi tự giới thiệu và chèn thêm một ký ức ngắn gọn về một thuở của mình. Sự xúc động của các Quế như lây lan sang cả các thầy cô đến từ Quế Lâm. Thổn thức, ấm áp, trêu chọc nhau và hòa đồng trong tình hữu nghị. 
Q. MF xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi gặp gỡ này. 

H.1 Chào mừng Đoàn bạn
H.2 Chào mừng nhau
H. 3 Sai được Quế con làm "phó nháy" nên MF tranh thủ "lên ảnh" :) :)
H.4 Các Quế thử đoán tên nhé
H.5 Cho ké với!
H.6 Thật là sướng vì vẫn cứ được làm học trò, ỷ lại đã có thầy cô làm công tác ngoại giao!
H.7 Có người quen, có người tưởng lạ
H.8 Các Quế này tận Phong Điền chạy vào lận
H.9 Quế có nhận ra ai không nhỉ?
H.10 Chỉ "sưu tầm" được một đại ca Trỗi này, Huế còn một đại ca nữa (anh Nghĩa) mà nằm viện mất rồi!
H.11 Làm quen

H. 12 Ai kêu được tên "cúng cơm" của Quế này không?
H.13 Lần đầu "đi họp", nhìn như người lạ, nghe tên mới giật mình!
"Nghe tên chị, em nhớ một kỷ niệm, có phải hồi ấy chị từng khuấy hột bưởi  với đường không? Rồi chị cho ai uống có nhớ không? -Chời, vụ hột bưởi thì nhớ, chớ cho ai làm sao nhớ? - Để có thời gian rồi em kể  cho mà nghe!
Hic, có nhận ra hắn là thèng nào đâu, sao lại có vụ này? Hồi hộp quá!
H. 14 Giáo sư Thái Xương Trác, phó giám đốc ĐHSP Quảng Tây và em Tần Hiểu Khiết.
H. 15 Chị em có dịp bên nhau
H.16 Tranh thủ điểm mặt
H.17 Không khí đôi lúc trầm xuống với kỷ niệm
H.18 Rồi lại trỗi dậy ồn ào như vốn Quế vẫn thế!
H. 19 Đại ca Trỗi uống tê tê rồi, đang "chỉ đạo" các Quế
H. 20 "Đừng, anh chừa rồi, không quậy nữa đâu!"
H.21 Biết thầy trò nhớ Quế Lâm, bạn tặng một bức hình độc đáo sông Ly
H.22 Giáo sư Thái trân trọng tặng quà riêng cho từng Quế
H. 23 Ghi nhận sự kiện
H. 24 Thăm nhà thầy Trương Bé
H. 25 Người và tranh đều "siêu thực"!
H. 26 Ngỡ ngàng với thành tựu của thầy Trương Bé, thầy Thái Xương Trác đã đề nghị được mời
thầy Bé sang giảng dạy chuyên đề cho khoa thiết kế và đồ họa của ĐHSP Quảng Tây!

14 nhận xét:

  1. @Q.MF: Hình 12 nhang nhác thằng Thắng cà xuyệc phải hông? Nếu đúng thì cho nó số điện thoại thằng XH giùm cái nhé, ui gọi hồn trên bờ-lốc chuẩn đấy nhể, hờ hờ...

    Trả lờiXóa
  2. Thêm tý hình 4 người mặc áo chim cò là chị Sen lớp 7 (71 - 72) đúng hông, không khác mấy chỉ voi hơn chúc thôi, hì hì...

    Trả lờiXóa
  3. Q.MF được dịp trị a.Chí hè :-)

    Trả lờiXóa
  4. @XH: Trong buổi này có 15 người thì đã có 3 người tên "Thắng"! Mà đại ca ni khai tên là "Cà Mỵ" chớ hổng phải "Cà Xuyệc"! Má anh í kể là "khi về nước, hắn móc túi ra có một con vịt kêu cạp cạp"! he he

    Trả lờiXóa
  5. @HữuThành.Nguyễn: Đại ca Chí quậy tưng, muội lấy li rượu zụ ảnh về chỗ, đại ca í tuyên bố ...lẫy! Hic

    Trả lờiXóa
  6. @XH: Tỉ Sen mập thì đúng roài! Zưng kêu tên được hình 13 mới giỏi kìa!

    Trả lờiXóa
  7. @Q.MF: Nhẽ phải Thắng cà trong chuyện giao tiếp rồi đấy. Lớp 5 anh là cà my( mỵ), nhuận lại anh bỗng hóa thành cà xuêng( xuyệc) , thơ đấy. Nhắc chuyện con vịt mà bùi ngùi, đó là truyền thống quý báu của Quế giai trong thời kỳ này, mỗi khi có đợt về nước là truyền thống ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hòng cuốn phăng đi nỗi nhớ nhung, sự xa cách và lòng thổn thức thơ ngây. Bạn vịt con là sợi dây nối hay đầu nỗi nhớ đấy. Sến nhỉ...hà hà.

    Trả lờiXóa
  8. Thấy các Bạn thật vui và ấm áp.

    Trả lờiXóa
  9. Xem hình mới thấy quân ta già hết rồi. Già rồi nhưng vẫn vui tươi.

    Trả lờiXóa
  10. @HCQuang: Đó là đã bao gồm các Quế về nước năm 1975 (nghĩa là lớp trẻ nhất)đó đại ca! Thống nhất mới đó mà đã 38 năm rùi còn gì? Zưng khi gặp hội này, chính muội cũng ngỡ ngàng, vì lần đầu mới gặp sau vài chục năm, cuộc đấu tranh sinh tồn trên mảnh đất miền Trung làm họ khô cằn đi, có tên móm như cụ 80! Có điều đặc biệt là khi nhắc đến Quế Lâm, mắt ai cũng sáng lên, khi hát lại bài hát cũ, muội không thấy tên nào ngồi yên cả! Chúng nó làm già mình bằng cách không đi hội họp gặp gỡ nhau bao giờ cho đến buổi gặp này! Hy vọng đợt tới sẽ ... trẻ đi! he he

    Trả lờiXóa
  11. Tiếc quá Thanh ơi!Chi đón cô đi nhưng chân cô đau không đi được.Nhìn hình ảnh các em vui vẻ mà tiếc ngẩn ngơ.

    Trả lờiXóa
  12. XH ơi, theo mình đúng là Thắng "Cà xuyêc" rồi(H.12). Nhìn kỹ là nhận ra. Nó có biệt tài bắn ná. Còn cái "nổi tiếng" kia thì để... lúc gặp nhau mới nói được.
    Người ngồi đầu bàn (H.1,2,3) có phải là anh Thắng, trước đây làm Sở Tài chính? Gặp nhau cách đây mới có ... 18 năm (1995)

    Trả lờiXóa
  13. @Đàm Thị Ngọc Thơ: Cô ơi! Làm sao đây? Chắc có lúc tụi em phải về tổ chức họp ở Cà Mau quá! cô cố gắng điều trị nha cô!
    @LĐT: Đó là anh Võ Xuân Thắng! Ở Huế zưng mà ảnh cũng lặn cỡ mươi năm ni mới "đào bới" lại được!

    Trả lờiXóa
  14. HÙNG ĐẦU BÒ :

    Đã mấy lần về HUẾ yêu thương
    Gặp lại Thầy xưa, với Bạn hiền
    Mafia - Hiền tựa Masouer đó,
    Hữu Toàn - Hiền như Bụt, dễ thương,
    Nhưng có 1 Thắng thì " Khâm " lắm
    Chắc chẳng ló mặt - Sợ cười chê !

    Xem ẢNH - Gợi nỗi Nhớ HUẾ yêu !
    HDB

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]