Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

THEO DẤU TUỔI THƠ

Cám ơn, xin cám ơn thày Từ và các anh chị em, bạn bè đã đi về thăm trường thuở ấu thơ.
Dồn dập các hình ảnh của các bạn được chia sẻ trên FB, trên Blog này với đủ mọi dáng kiểu trong những khung cảnh thân quen của lũ Quế và tôi đã... ướt hết bàn phím vì xúc động
Một lần nữa xin cám ơn mọi người
Với bao háo hức nôn nao nên mọi người đua nhau chớp những khung cảnh thân thương và cảm xúc của mỗi người mội khác nhau: người thích cảnh này, kẻ ưa chụp với dáng kia,.. ôi, tất cả đều thân thương và gợi nhớ về quãng thời gian ấu thơ của các Quế sống xa cha mẹ.
Tôi cảm nhận và xin chắt lọc các hình ảnh theo một chủ đề "con đường xưa" từ trường ra Quế Lâm.
Con đường này hầu như các nhok Quế đều quen thuộc với bao kỷ niệm ăn kem, mua diêm, in áo, tô hình và bán dép nhựa ăn cắp, hehe cả ăn cắp cam nữa :)
Tôi đã post lên FB nhưng có lẽ các hình ảnh quá quen với cùng lúc nhiều bạn cũng post nên mọi người không để ý, hehe hơn nữa càng già chúng ta càng giống con nít: "thik xem hình lười đọc chữ"
Xin các bạn theo tôi trở về trường xưa theo đúng cách chúng tôi đã từng đi
Bạn đã đến thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Biểu tượng của thành phố này là Núi Voi



Đoàn HSMN Quế Lâm tập trung về lại trường cũ

Các Quế chụp hình Núi Voi bên dòng sông Ly

Từ trung tâm thành phố các bạn đi tới cầu Giải phóng - tiếc là không có bạn nào chụp hình câu Giải phóng. Tại chân Núi Voi và cầu Giải phóng là nơi lũ nhok trai Quế hay bơi lội đùa giỡn, thậm chí còn nhảy bông nhông từ thành cầu ùm xuống sông Ly với độ cao 10m, haha... thỏa chí anh tài
Qua cầu Giải phóng bạn đi qua một dãy phố tạp hóa: cửa hàng in áo, cửa hàng chụp rửa, tô hinh, tiệm sửa giầy dép... toàn những địa chỉ thân quen
Rồi đến Cầu Hoa - là đường dẫn vô công viên Lô địch nham và Quảng trường thành phố nơi ngày xưa thường tụ tập ăn kem và chứng kiến hành xử chí sỹ lỡ thời trong Cách mạng VH của TQ
Ngày xưa đi tự do còn ngày nay bạn sẽ phải mua vé vô thăm khu du lịch :)





Cầu Hoa
Từ Cầu Hoa bạn sẽ đến vườn Bách thú, quẹo trái là đến hang Gió. Đây là điểm dừng của các nhóm học sinh khi đi ra thành phố và cũng là nơi canh me nhau xem bạn mình đi với ai và mua gì, hehe... :)



Hang Gió - trạm dừng chân quen thuộc
Từ Hang Gió bạn sẽ đi theo con mương băng qua khu nhà máy điện tử và tiến thẳng về cổng trường dân tộc :)



Cổng trường mới do TQ xây bên hông trường dân tộc. Cổng cũ ở cạnh sân banh trường dân tộc không thấy ai chụp

Và đây là sân banh trường dân tộc. Ngày xưa không có hàng rào. Tiếc không có ai chụp các dãy nhà trường dân tộc. Nơi tôi đi tìm bạn Sô Tha, và từ một cửa sổ ở tầng 2 tiếng Sô Tha lảnh lót "Hoàng Ba, Hoàng Ba" Ôi bao kỉ niệm
Mỗi lần từ Quế Lâm về đi ngang đây là dễ bị phát hiện chiếu tướng nhất. Kế bên sân có một khuôn viên nhỏ có xây hòn non bộ - là bàn học đầu tiên về thú chơi non bộ trong tôi


















Và con đường thân quen từ trường cấp 1&2 NVB đi căn tin, qua trường dân tộc hay đi Quế Lâm của các Quế. Hình chụp đẹp đúng góc độ nên nhận ra ngay nét thân quen


Vườn đào giờ đã đổi thay nhưng nhìn hình vẫn nhận ra nét xưa. Chuyện hái trộm đào không kịp lớn là lẽ thường, đến mủ đào còn bị khai thác cạn kiệt để ngâm kẹo đường cho nở đầy ly (cốc) là một món ngon của các Quế nữ. Vườn đào cũng là nơi hò hẹn đôi lứa của Quế nhớn, là nơi cũng hẹn hò nhưng để giải quyết mâu thuẫn với nhau (đánh lộn) của các Quế zai nhok, hahaha... :D




Để tránh bị chiếu tướng nên phần lớn các Quế chọn lối ghé căn tin rồi xuyên qua trường Võ thị Sáu
Nơi đây hàng tháng các nhok Quế qua hớt tóc cua, hehe... :)


Nhà cầu tại trường Võ thị Sáu. Lối xuống căn tin đã dỡ bỏ




Theo thông tin dãy nhà hớt tóc đã dỡ bỏ. Đây là dãy liền kề nên na ná nhau
Từ trường Võ thị Sáu nhảy hàng rào thấp qua sân bóng rổ là đến nhà giặt. Nơi huynh Ngọc Sơn hy sinh sau khi nô đùa trên những hàng cột kèo. Nhớ và buồn :(
Đây rồi dãy nhà ngủ trường cấp 1 Nguyễn văn Bé có dãy nhà cầu nối 2 dãy nhà với bao kỷ niệm



















Thời gian ấu thơ với bao kỷ niệm với cái giường ngủ tầng có 2 hộc tủ ở dưới
Trong phòng ngủ có nhiều giường. Mỗi giường có 2 tầng, 2 hộc. Thằng trên ngủ đái dầm xuống đứa dưới, đợi đấy, đứa dưới đái vô hộc của thằng trên, có mà cả tháng mới biết, hehe... Biểu tượng cảm xúc grin


Nhà cầu nối 2 dãy nhà còn đó, còn dãy nhà cầu lên nhà ăn cấp 1 mất tiêu :(




Nhà ăn 5 tốt với bao kỷ niệm no đói, trộm đồ ăn: bánh bao, và cả thịt mỡ heo kho cho lun vào túi áo bông, ôi nhòe nhẹt khi thọc tay vô. Nhà ăn tốt nhất là món chao thúi, cực ngon và no (vì nhiều bạn bỏ ăn) haha... :)





Tuổi trẻ sức trâu ngủ lắm ăn nhiều lớn bộn. Chuyển lên Hội trường - nhà ăn cấp 2 Biểu tượng cảm xúc grin
Nơi thường xuyên tổ chức văn nghệ cứ theo thứ tự mà trình diễn, hehe... 1- Đồng ca. 2- Tốp ca. 3- Song ca. 4- Đơn ca. 5- Nhảy múa. 6- Kịch cỡm 7- Vỗ tay... về. Hahaha... :)


Hôi trường nhà ăn cấp 2

Từ Hội trường lên con dốc là chuồng heo. Thằng bạn tôi nhân lúc đi tăng gia thấy góc chuồng heo có cái đồng hồ có 2 vòng tròn kim quay tít. Thế là hì hục tháo, rồi kết dây đeo để chứng tỏ ta có đồng hồ đeo tay xịn, không đụng hàng luôn. Báo hại toàn trường cúp nước 3 ngày, truy tìm năn nỉ riết cu cậu thú tội và a lê hấp kỷ luật đuổi về nước. Buồn

Kế bên Hội trường cấp 2 NVB là sân bóng rổ. Nơi đây là điểm tập trung hàng ngày: đi học tập họp, đi ăn cơm tập họp, đi xem phim tập họp, nghe thầy Thịnh kể chuyện cảnh giác tập họp, tập họp,.. nói chung là cứ làm cái gì có số đông học sinh là phải tập họp :)
Trưa ngày 30/04/1975 nơi đây là bãi chiến trường toàn tô, thố, mâm, thùng cơm,.. khi nghe tin Miền Nam được giải phóng :)



Ngay kế Hội trường là dãy nhà ngủ tôi đã ở những năm cấp 2, nay là nơi chào đón đoàn HSMN như thế nãy, chắc là tòa nhà Ban giám hiệu của trường ĐH SP Quảng Tây



Từ Hội trường xuôi xuống là "Con đường xưa em đi" Lối xưa yêu dấu. Con đường có hàng cây quế, nơi tim đập với hơi thở gấp của những buổi chiều hẹn hò đầu tiên Biểu tượng cảm xúc heart



Con đường hàng quế là lối đi thường xuyên giữa ăn - học - ngủ - chơi - iêu Biểu tượng cảm xúc heart
Và tất nhiên là học hành. Dãy nhà học cấp 2 Nguyễn văn Bé Biểu tượng cảm xúc heart hình



Nhưng tuổi thơ bão táp, haha... không chịu học, tuột cầu thang cúp cua Biểu tượng cảm xúc heart
Nhà ngủ lớp học cấp 1 hay cấp 2 đều có cầu thang na ná nhau với mặt tay vịn đá rửa (điều kiện cần)
Và điều kiện đủ cũng có luôn: quần bông, quần đông xuân, quần kaki toàn vải dày + tuổi thơ. Thế là các tay vịn cầu thang luôn bóng lộn mà không cần người lau, hahaha... :)


Các địa điểm vui chơi có tổ chức và vô tổ chức, hehe...
Sân banh nơi đá banh, cắm trại toàn trường, coi phim nửa chừng chúng (TQ) giơ Mao tuyển hô "Mao chủ xị wan xuê",

Chờ coi phim Bạch Mao nữ - Gái lông trắng, hehe... :)

Địa điểm thích thú nhất là hồ bơi những ngày hè :)


Hồ bơi ngày xưa có thành chắn ngang và là cầu nhảy của lũ nhok zai


Hồ bơi ngày nay hoành tráng hơn, nhưng không bơi và không có kỷ niệm
Vậy là chúng ta đã đi lại gần hết khu HSMN tại Quế Lâm, Trung Quốc. Tại đây suốt 8 năm tôi đã ăn - ngủ - học - chơi với biết bao anh chị em cũng phải xa cha mẹ, xa gia đình giống tôi





Toàn cảnh Khu HSMN Quế Lâm xưa và nay (Google Map)





THE END

Ba chột tầm hỉ ấu

12 nhận xét:

  1. Cầu Hoa dẫn vô công viên Thất Tinh Nham Hoàng Ba ui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ths tỳ Ráo, em nhớ từ trường mình ra vườn bách thú Thất tinh nham bên phải với Quảng trường. Còn Lô định nham bên tay trái qua cái hang Nước (nước nhiễu suốt ngay đêm) nơi hay dán hình những kẻ "phản động" Hồi học vẽ lớp hay lên đó vì cảnh đẹp :)

      Xóa
  2. hehe , mọi người ( kể cả Ráo ) giờ phái lên FB hơn vì lên đó nhìu người chia xẻ , 1 bài viết gần trăm còm , còn vô đây , hix , kiếm chục còm đỏ con mắt .

    Trả lờiXóa
  3. Cầu Hoa dẫn vô công viên Thất Tinh Nham Hoàng Ba ui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ N.H.QUE: Phái lên Fb được nhiều like, nhiều còm hơn bên nay nên tự mình "nhân bản" 1 còm thành 2 luôn tỷ nhể!!!

      Xóa
    2. @ Tô Liêm : tỷ có nhân bản đâu . Đệ thấy đó , cái thì sinh đôi , cái thì bốn năm hai đứa . Để làm chứng đã , tí xoá . Hee .

      Xóa
  4. @ Ba Đông: Cảm ơn Ba chột nhé! Một bài tổng hợp quá hay, giới thiệu đầy đủ về chuyến đi, về ngôi trường của chúng ta và thành phố Quế Lam xinh đẹp với sông núi hữu tình, để những người chưa có dịp trở lại thăm trường được chiêm ngưỡng những nơi mà mình đã sống!

    Trả lờiXóa
  5. Ba chột quả xứng danh , không đi mà viết hay ghê, chả bù bọn chj đã đi mà nói còn chả nên lời :-s . Trang này chung, có nhiều bạn đọc nhưng họ không còm đó thôi . có cần tư liệu dạng Funny của chuyến đi thì chị cung cấp thêm cho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba Đông ( chột ) phóng viên Liên Hiệp Quất cần gì phải đi ! Ba ơi ! Hai mắt em sáng trưng mà đứa nào ác quá gắn cho em chữ " CHỘT " Anh thấy bất công quá nhưng chưa biết thưa kiện ở đâu để đòi lại sự công bằng cho em đây !

      Xóa
    2. Cám ơn @M. Linh. Nhờ những hình ảnh các chị mang về mà lũ Quế có tư liệu mà tưởng nhớ ấu thơ :) :((

      Xóa
  6. Chị có chụp Cầu Giải Phóng khi đi trên cầu chụp Núi Voi .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]