Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

HAI SÔNG - BỐN HỒ

  Tới giờ Đoàn Quế vẫn chưa hết tiếng sụt sùi sau chuyến “Về Quê”? Quá khứ tuổi thơ sống dậy , giãy đành đạch như một chú cá tươi. Thôi nào các bạn, còn chút “cơ số nước mắt dự trữ” trong tuyến lệ hãy để dành. Đời còn dài, chớ hoang phí!
  Đoàn đi đợt này không được ngắm “hai sông, bốn hồ” về đêm, thật tiếc. Các bạn sẽ như rơi vào cõi giới khác, huyền hoặc , mê ly…
  Tôi gửi mấy tấm hình, hy vọng bù đắp được phần nào cho các Quế.

Tháp vàng, tháp bạc

bác này trông quen quá?

Cầu Giải phóng. Bến tàu xuất phát từ đây.

Người đóng cửa kênh để tàu nổi lên đi vào các mực nước có độ cao khác nhau.





Tàu chui qua gầm cầu, hai bên có hành lang

người ta khắc họa các phù điêu trên tường, trần tuyệt đẹp






Mỗi cây cầu đều được trang hoàng, thắp sáng như một
tác phẩm nghệ thuật. tiếc cho kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè mình độ thông thuyền quá thấp
sau này muốn đi chơi kie63i này cũng khó.

phù điêu khắc họa thế này đây


cây cối , núi sông đều được thắp sáng lung linh








* Có sử dụng ảnh của anh HT Trỗi K4.

11 nhận xét:

  1. Cảm ơn bác TM đã sô sê-ri ảnh Quế đẹp, công nhận mấy anh Trỗi nghề chơi rất có tầm cao quá. Thật là bái phục quá đi mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tay chuyên nghiệp ngoại hạng ! Mấy Quế Bé mới lấy được một góc nhìn nho nhỏ mà đã sụt sùi !

      Xóa
  2. Người ta hay nói họa sỹ vẽ siêu thực, đại ca TM thì lại là ... tay nhiếp ảnh thực siêu!
    Chỉ một chút chịu khó suy tư, người TQ ma mị hàng triệu người thổn thức chỉ bởi những bóng đèn màu!
    Thế mới có cớ cho các Quế tiếc nuối cộng thêm nuối tiếc để khi nào có dịp thì quay lại Quế Lâm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHị Q.MF, Tuy không ngắm 2 sông bốn hồ vào ban đêm ở Quế Lâm nhưng cả đoàn Quế được xem"ấn tượng chị Ba lưu" vào ban đêm ở Dương Sóc,khi xem mới thấy đúng họ là phù thuỷ của ánh sáng, mà tụi Quế này toàn người trần mắt thịt với máy ảnh cùi bắp có chụp đẹp được như Anh Thanh Minh đâu
      Hôm đến Dương Sóc, cả đoàn xảy ra cuộc tranh luận vì muốn đi từ bến phà về Hotel phải mất 15 tệ/ngừoi ( khoảng 50.000 ĐVN), vậy mà trong túi tụi Quế nhiều người đã không còn dù chỉ 1 Tệ :( , Cuối cùng tổng chỉ huy là Thầy Từ quyết đinh : cả đoàn phải đi bộ, thế là "rùng rùng đoàn quân"… cuốc bộ , nhờ thế mà mới có dịp ngắm thành phố Dương Sóc. Đến tối, sau khi xem “ấn tượng chị Ba lưu,” , trong đó có 600 diễn viên quần chúng là nông dân quanh vùng cũng tham gia diễn xuất, có người đã đề nghị thầy Từ xin Ông Trương nghệ Mưu cho 90 diễn viên quần chúng của Quế tham gia để kiếm 15 Tệ, đặng có tiền về cố hương, mà Thầy không đồng ý :((

      Xóa
    2. @Q. M.Linh: Bi giờ mới nghe muội kể, chơ MF có nghe sự cố từ nhiều nguồn thông tin rồi, không đi chơ MF theo đoàn suốt mừ! :D. Các Quế travel mà như ... "chợn côi chờng" ở nhà (xin lỗi, từ này rất Quảng Trị địa phương, Quế nào hỉu ra có thưởng :D. nhưng MF xài cho nó nhẹ đi), coi thầy Từ "như cha như mẹ", cần chi đem theo tiền, đói có thầy lo! He he

      Nguyên chiện đoàn người từ Việt Nam sang, mặc "đồng phục" áo mưa tiện lợi, đội mưa ngồi xem suốt vở, Trương Nghệ Mưu đáng ra phải trả giá đắt rồi! Quảng cáo đặc biệt cho hắn mà! Thậm chí biết có người sau đó về bị viêm phế quản thì càng cao giá hơn! :) :D :D
      Đề nghị các Quế làm đơn kiện Trương Nghệ Mưu kèm theo mấy bức hình tàm tạm mà đáng giá của Quế 67-73 đơi!

      Xóa
    3. Đúng là Quế toàn dân không chuyên nghiệp về vụ chụp hình, giơ máy lên toàn thấy máy mỏng, dẹt, ơ sao hình đen thui vậy,... Nên xem "Ấn tượng chị Ba Lưu", thấy các Quế chụp vài cái hình rồi cất túi, mưa, hình chụp không rõ chứ chưa nói đến nét, chỉ dăm ba người còn giơ máy hình chụp cận cảnh khi diễn viên trình diện sát gần.

      Xóa
  3. Các Quế hãy dành lời khen cho anh HT K4. Hình nào chẹp là của ảnh đấy. Ảnh chụp hồi 2007, lúc đó mình mới nhập môn (nhiếp ảnh), lại xài máy cùi bắp nữa nên chất lượng (ảnh) hạn chế. Giờ thì chuyện này đơn giản hơn nhiều rồi.
    Thường thì chụp đêm cần có chân máy, ảnh mới nét. Ngồi trên tàu đang chạy, động cơ làm tàu bị rung, chớp được vầy, ảnh không nhòe đã là khá.
    Sẽ gửi Quế ít hình "chị 3 Lưu" do "thị Xã" chớp trong mưa. Ở nhà hổng chịu luyện chưởng, khi lâm trận hư bột , hư đường hết cả:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @TM: Hic, tính cự nự đại ca chiện ... bản quyền, xem lại mới thấy có dòng chữ " Có sử dụng ảnh của anh HT Trỗi K4" ở dưới! Cám ơn đại ca HT nữa! :D

      Xóa
  4. Cám ơn @TM: Thế là Ba chột đã có hình cầu Giải phóng rùi. Nơi với bao kỷ niệm dân vận với dân TQ, keke... :D

    Trả lờiXóa
  5. Lâu ko vào thăm Bé. Xem xong thấy bạn mình giỏi ghê !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @NT: "ông lão" đang quảng cáo hai con chim là đại ca thì phải?

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]