Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

CHÀO CỜ

         Trong cuộc đời của mỗi người , ai cũng nhiều lần chào cờ . Đối với các Ráo thì số lần tham dự lễ chào cờ không thể đếm xiết   . Chào cờ ngày khai giảng với khí thế hừng hực bước vào năm học mới . Chào cờ ngày bế giảng chia tay khối 12 với bao ngậm ngùi .  Với chị em Ráo cũng không ngoại lệ,nhưng có hai lần chào cờ đã để lại dấu ấn không bao giờ quên .   
         lần thứ nhất vào ngày 02/01/1993 nhân lễ kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Ấp Bắc . Tại chiến trường xưa , đúng vào thời khắc của 30 năm trước khi chiến sự đang xảy ra ác liệt , câu ca " CỜ IN MÁU CHIẾN THẮNG MANG HỒN NƯỚC ..." thấm sâu tận tâm can . 
         Lần thứ hai , mới đây thôi , vào ngày 15/12/2014 . Mời các bạn cùng dự lễ chào cờ trên Quảng trường Lăng Bác .
                



                                         H1 : Đúng 6h30  , đội nghi lễ bắt đầu tiến hành lễ chào cờ trong tiếng quân nhạc hùng tráng .


                                       H2 : " Vừng đông đã hửng sáng , núi non xanh ngàn trùng xa . Tổ Quốc bao  la hiền hòa


                                         H3 :Tươi thắm bóng cờ , vờn bay trên cao , muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trên sóng lúa

          
                                         H4: lấp lánh sao bay trên quân kỳ ... "


                           
                                          H5

                                            H6
                                         H7 : ĐOÀN QUÂN VIỆT NAM ĐI . CHUNG LÒNG CỨU QUỐC ...



                                         H8 : ... NƯỚC NON VIỆT NAM TA VỮNG BỀN .


                                          H9 : ...Nghe rung núi đồi từng bước quân đi

                    
                                         H10 : ...Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ


                                          H11 : ... Vinh quang này là đoàn quân ta chiến thắng


                                            H12: Dưới ánh quân kỳ chiếu sáng ngời .
                                          H13 : Con ở Miền Nam ra thăm Lăng Bác .

4 nhận xét:

  1. Lũ Quế vốn "bù chao", Ráo cho cả hội chào cờ, thế là ko tên nào dám "ho" cả. Chỉ mỗi tên ko có tóc mò đến khu vực ni thôi. Ráo ơi, ko phải coi, chấm thi Hk nữa thì ta hành quân đi, vài bữa có cháu nội thế là bà nội cột chân đó.

    Trả lờiXóa
  2. @TGTB : mấy hum ni nhà thơ Vuanhvinh sms kêu trời kêu đất vì không vô siêu thị được , cả hội Quế ngoải cũng vậy lun nên hổng tên mô " ho" được . Bà nội tương lai này đi cày trở lại rùi . Làm một công việc không liên wan đến nghề Ráo nhưng không ngờ là áp dụng được những gì đã làm ở nghề Ráo vô đây . Hehe . Nói chung là giai cấp CN cũng phải sợ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - N.H.QUE: Trưa nay thấy Vietnamnet.vn đưa tin, cáp quang Internet AAG lại bị đứt, khó truy cập face và gmail, hèn chi mấy hum ni VAV và các Quế không vào được siêu thị! Tình hình ni chắc siêu thị sẽ vắng khách đây! :-?

      Xóa
  3. Chào cờ mà, phải nghiêm chứ. VAV đi thăm con trai về, tắt tiếng tạm thời thôi! Mấy bữa ni, ai cũng nghỉ, đi chơi nên chỉ ghé đọc tranh thủ thôi. Mai khác liền.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]