Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

GỬI HUẾ CHO QUẾ



Phụ họa TGTB, tôi gửi các Quế một thoáng sông Hương. Huế mộng , Huế  mơ, Huế thơ, Huế thẩn… liệu trong mắt người viễn xứ, Huế có “Huế” hơn chăng?


Trời xanh trong và nước trong xanh

Phượng Huế đỏ trên nền xanh càng đỏ


Tím bằng lăng sắc Huế tự bao đời

Hoa của Huế hay là bông của Quế?
Tím trên cành và cả dưới …gốc cây

Đóa sen trắng sao nhìn lạ nhỉ
E ấp ven bờ lặng lẽ của dòng Hương

Con thuyền nhỏ soi mình trên sóng nhỏ
Chút duyên thầm của Huế, Huế thương

Cô gái Huế thẫn thờ say cảnh Huế
Quế có buồn khi em nỡ quay lưng?


Mái nhà xưa hư ảo  ánh đèn lồng

Tảng đá trắng như có hồn dưới nắng

Nhịp cầu cong nào  giống chiếc  câu

Trời oi lắm, vòm cây rợp  bóng
Đậu nép vào cho mát tàu ơi


Huế về khuya lấp lánh những cây cầu

Lẵng hoa nhỏ trôi bồng bềnh trên sóng

Những tiểu đảo sao mà thơ mộng thế

Bóng thuyền con trôi dạt  giữa dòng sông
Khúc đò đưa lãng đãng Huế mơ màng
Và tại bến đôi rồng mong khách tới

Cây thốt nối khoe mình trong nắng mới

Cảnh thanh bình đôi trẻ dưới hàng cây

Hè thênh thang sao vắng bóng chân người
Huế sống chậm đâu cần chi vội vã
Một nụ cười , một tiếng dạ thân  thương
Khiến bao khách - nai vàng ngơ ngác lạ!

Dòng Hương giang  như dải lụa mượt mà
Hờ hững khoác trên vai trần của Huế

Ôi dòng sông chẳng giống với dòng sông:
Sông biết nói những lời tiễn biệt
Sông biết nói những lời tha thiết
                                     Chảy lững lờ như chẳng muốn trôi xuôi.

                                                                                             SG 19/7/2014


* Sắp lại các lời chú thì được cái này:


DÒNG SÔNG

Trời xanh trong và nước trong xanh
Phượng Huế đỏ trên nền xanh càng đỏ
Tím bằng lăng sắc Huế tự bao đời
Hoa của Huế hay là bông của Quế?
Tím trên cành và cả dưới …gốc cây

Đóa sen trắng sao nhìn lạ nhỉ
E ấp ven bờ lặng lẽ của dòng Hương
Con thuyền nhỏ soi mình trên sóng nhỏ
Chút duyên thầm của Huế, Huế thương

Cô gái Huế thẫn thờ say cảnh Huế
Quế có buồn khi em nỡ quay lưng?
Mái nhà xưa hư ảo  ánh đèn lồng
Tảng đá trắng như có hồn dưới nắng
Nhịp cầu cong nào  giống chiếc  câu
Trời oi lắm, vòm cây rợp  bóng
Đậu nép vào cho mát tàu ơi

Huế về khuya lấp lánh những cây cầu
Lẵng hoa nhỏ trôi bồng bềnh trên sóng
Những tiểu đảo sao mà thơ mộng thế
Bóng thuyền con trôi dạt  giữa dòng sông
Khúc đò đưa lãng đãng Huế mơ màng
Và tại bến đôi rồng mong khách tới
Cây thốt nối khoe mình trong nắng mới
Cảnh thanh bình đôi trẻ dưới hàng cây

Hè thênh thang sao vắng bóng chân người
Huế sống chậm đâu cần chi vội vã
Một nụ cười , một tiếng dạ thân  thương
Khiến bao khách - nai vàng ngơ ngác lạ!
  
Dòng Hương giang  như dải lụa mượt mà
Hờ hững khoác trên vai trần của Huế
Ôi dòng sông nào giống với dòng sông:
Sông biết nói những lời tiễn biệt
Sông biết nói những lời tha thiết
Chảy lửng lờ như chẳng muốn trôi xuôi.


22 nhận xét:

  1. Khà khà, chuẩn khỏi chỉnh. Có hồn quá bác TM ơi. Thanh bác, kiểu này em phải tìm cách xuôi Huế ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Quế chẳng buồn khi em nỡ quay lưng
    Chỉ thấy tiếc em quần đùi áo số
    Nên khung hình cảnh đẹp bớt nên thơ
    Em cứ hồn nhiên thiếu vẻ ngoan hiền
    Con gái Huế chừ áo dài tím vắng
    Thế kỷ xưa nét Huế đã phai dần
    Cảnh vật trầm tư vẫn chậm quen thân
    Con người thời hiện đại dần thay đổi
    Góc ảnh đẹp cám ơn người gửi đến
    Thơ cũng tình gửi hết nét tâm tư
    Chỉ còn thiếu dăm đôi tà áo lụa
    Nón bài thơ e ấp dáng xinh ngời

    -

    cảm ơn bác TM một entry sâu lắng.
    nhớ lũ bạn hát nghêu ngao

    Ơi Huế của tao
    Không phải Huế của mày

    hehe, góp vui ít nhời cùng các bác


    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã khóc một thời cho triều Nguyễn
    Đã làm chi cho Huế của tôi buồn
    Chín đời Chúa mang gươm đi mở cõi
    Mười ba Vua đã mấy lỗi lầm ?

    Thơ ảnh bạn đưa tôi về lại Huế
    Yêu Huế rồi nay chỉ có yêu thêm
    Sông Hương ấy một màu xanh mong nhớ
    Núi Ngự Bình một thuở tiếng chim reo...

    Tôi đã đi trên cầu ấy những chiều
    Áo dài tím bay bay tôi thương lắm,
    Chiếc nón xưa tôi gửi trọn lời yêu
    Hương sắc Huế một đời không mệt mõi !

    Bạn yêu Huế câu thơ mềm như lụa
    Có gửi gì cho Huế để yêu thương ?
    Huế thơ mộng chứa bao điều thầm kín
    Xa Huế rồi năm tháng có còn vương ?




    Trả lờiXóa
  4. Thương về xứ Huế http://www.youtube.com/watch?v=f_DfnmIGlp8

    Trả lờiXóa
  5. Phải nói ảnh của huynh TM rất đẹp, tuy nhiên, xem ảnh thấy buồn cho những Quế yêu Huế, bởi những đặc trưng của Huế nay vắng dần.

    http://www.youtube.com/watch?v=qxifg4wPov0

    Trả lờiXóa
  6. http://www.youtube.com/watch?v=WzntL9YXiwc

    Trả lờiXóa
  7. Tất cả, từ hình ảnh, từ câu hát, giọng hò hay một dáng đi rất Huế đều gợi nhớ về miền đất Mẹ. Cảm ơn TM. Ở miền đất lạ, tôi vẫn có Huế hàng ngày. Bài thơ sau là nỗi niềm của người xa xứ Huế.

    GIỌNG HUẾ

    Ngắt một chút mây trên lăng Tự Đức
    Thả vào mắt em thêm một dáng u hoài
    Đôi mắt ấy vốn đã buồn thăm thẳm
    Thêm mây vào, e tan nát lòng ai

    Anh quỳ xuống hôn lên đôi mắt đó
    Bỗng dưng sao thương nhớ Huế lạ lùng
    Chắc tại em ngồi bên anh thỏ thẻ
    Tiếng quê hương xao động đến vô cùng

    "Hẹn chi rứa, răng chừ, em sợ lắm"
    Mạ ngày xưa cũng từng nói như em
    Anh mất mạ càng thương em tha thiết
    Như từng thương câu hát Huế êm đềm

    Cám ơn em đã cho anh lại thấy
    Dòng sông Hương trên bến cảng Sài Gòn
    Nước như ngọc in bóng thuyền lấp lánh
    Mái chèo khua vương nhẹ nhánh rong non

    Nếu được em lại ru bằng giọng Huế
    Vỗ về anh như mạ hát xưa nào
    Câu mái đẩy chứa chan lời dịu ngọt
    Chết cũng đành không nuối tiếc chi mô
    Thơ: Tô Kiều Ngân

    Trả lờiXóa
  8. Thêm tý, xem ảnh bác TM có cảm giác người Huế sống rất bình tĩnh nhề, lặng như mặt hồ, không rộn ràng như HN, SG...tiếc là mình chưa biết Huế.

    Trả lờiXóa
  9. xã hội phát triển thì ta mừng. nhưng cái đài sen bằng đèn ấy có lẽ chỉ đẹp vào buổi tối. Huế phù hợp với kiến trúc cổ xưa mái ngói rêu phong .

    Tôi ước vài năm các bác lãnh đạo đừng phát triển cấu trúc nhà cao tầng kiểu như tháp bút của Đà Nẳng lúc ấy thành Huế vô duyên như gái tây mặc áo dài việt nam mà chơi quần chip ấy, hic.

    Bác XH ghé Huế một lần đi. Nhưng ráng đi lộ trình từ Đà Nẵng ra Huế bằng đường đèo Hải Vân ấy. Ta nói đẹp mê ly cảm giác với tay ra là tới mây trời. Khi từ Đà Nẵng ra Huế nhịp sống người dân hai nơi có nhiều khác biệt rất rõ ràng đấy.

    Tôi là nữ mà còn mê mấy o mấy mệ nói chi các bác, hehe. Gái Huế ăn nói khéo, kỹ càng, giữ kẽ hợp với phong cách phong kiến hơn thời đàn bà ngang vế đàn ông bây giờ. Tôi nghĩ vậy chắc gái Huế nghĩ khác, hehe

    Trả lờiXóa
  10. @TM: Là người đang làm "người Huế", xin trân trọng nghiêng mình cám ơn sự ưu ái của tay ảnh đại ca Trỗi tài ba dành cho Huế, nơi mà MF đang sống trong ấy mà cũng thấy thương nhớ huống chi người xa xứ. Bức hình dòng sông nói lên hết tâm tư của đại ca dành hết mấy ngày liền lặn lội để bắt gặp cho được cái "thần" của Huế! Không biết nói thêm điều gì.
    Cũng không ngờ với entry này của đại ca TM mà MF cảm nhận được tình yêu Huế của bạn hữu qua các comments!
    @ND 13:48:00 20-07-2014: MF cảm giác là mấy entry ND trên kia đều có thể là từ một người, ND xưng là "nữ", mà văn phong hết sức rắn rỏi, cám ơn tình yêu Huế của ND (chỉ trừ ND là người Huế), tuy nhiên Huế không mất nhiều lắm đâu bạn, Huế còn nguyên đến nỗi bị bực mình là "cố thủ"! MF ở trong Huế, mà cứ có dịp là lại lang thang và đắm mình cùng cũ kỹ! Có đôi chút đổi thay, nhưng người Huế lại bắt phải giữ lại, đương nhiên cuộc sống không thể để Huế cứ "lạc hậu", nhưng vưỡn giữ được Huế xưa. KHi nào ND lại tới Huế để lang thang tìm cũ nha!
    @XH: Quế là Quế XH, nên cũng dễ hỉu là chưa ra khỏi SG, í quên, chưa đến Huế, bao giờ! Thông cảm lém, zưng mờ đi Huế đi, Quế sẽ không ôm mối ân hận gì sau đó! :) :)

    Trả lờiXóa
  11. Dòng sông xanh phẳng lặng
    Chiếc cầu Huế rất thơ
    Trời lặng lẽ làm thơ
    Núi xa mờ bao phủ
    Rặng cây xanh ấp ủ
    Tung bay một lá cờ.
    Rực đỏ trời phượng vĩ
    Bằng lăng tím chung tình
    Ai lạc vào cõi mộng
    Lặng lẽ đứng cười duyên?
    Dòng sông Huế huyền ảo
    Nhẹ nâng rồng lênh đênh
    Chiều lặn nơi xa tắp
    Đèn rực phố bình yên. . .
    Cảm ơn chùm ảnh rất đẹp của TM.Nếu em tung chùm ảnh của đất mũi nơi cuối trời lên thì chắc chắn lời mời của cô sẽ hiệu nghiệm.

    Trả lờiXóa
  12. Chào chị MF
    tôi chỉ comment hai lần thôi

    20:06:00 19-07-2014
    13:48:00 20-07-2014

    còn những bài thơ là của các anh chị khác rất hay dù comment với tư cách khuyết danh.

    yêu Huế vì khác biệt ở giọng nói chậm rãi khoan thai mà chất giọng người Sài Gòn không sao có được.
    Ngày tôi đến Huế mưa hạ buồn lắm. Nhưng đẹp lạ lùng. Chỉ có tiếp xúc với cô bé hướng dẫn viên du lịch thôi (mặc áo dài tím và đội nón bài thơ) mà tôi đã thích con gái Huế khi được nghe kể về thành Huế.

    bây giờ Huế còn quán Âm Phủ không chị ? Món ăn khá ngon và dụ khách phương xa bằng cái tên xám hồn (hehe) Tôi ghé thăm người yêu ở Đà Nẵng rồi thăm Huế một lần đã 18 năm rồi nên ấn tượng về Huế - Đà Nẵng không thể nào quên....


    Trả lờiXóa
  13. @Cô Thơ: Hay quá cô à!
    @ND 16:25:00 20-07-2014: Em "quần đùi áo số" í chắc là một nữ đội tuyển ở một nhà khách nào đó tình cờ lọt ảnh đại ca Trỗi TM, tuy nhiên gái Huế không "mặc áo dài tím và đội nón bài thơ" mọi nơi, mọi lúc. ND chỉ với Huế trong một lần ghé thăm, mà lòng trắc ẩn trở nên nặng tình, đến nỗi khen quán Âm Phủ cơm ngon. Thực ra bây giờ người Huế rất hiếm ghé quá này, vì như ai đó nói, đã không ngon lắm, lại kèm theo cụ đao phủ, nó vẫn còn đó, nhưng chỉ là ăn theo dư âm ngày xưa, thuở chỉ là một quán đêm le lói đèn cơm rẻ tiền giúp thợ thuyền nửa đêm đỡ đói lòng. Có lẽ ND nặng lòng vói Huế vì đến trong một ngày mưa hạ buồn, bởi đó chính là ... Huế. Mưa làm Huế chùng xuống, chậm đi và thâm trầm, cuối thu nào cũng thế, chẳng thể nào khác hơn. Ngày xưa người "xứ Huế" (là cả vùng Trị Thiên) mặc áo dài mọi nơi, mọi lúc, bà nội MF vẫn để lại hình ảnh trong tâm tư MF với tà áo dài nâu vắt ngang lưng cuốc đất làm vườn! cách nay mươi năm Huế rất quen với hình ảnh một mệ chuyên bán bánh bèo rong, hơn 70 tuổi vẫn tà áo dài xanh lả lướt gánh hai thúng bánh đi khắp ngang cùng ngỏ hẻm rao "bèo ..èo..o..." réo rắt. Bây giờ gái Huế chỉ mặc áo dài đi học, đi làm việc, đi dạy... chứ nếu ND thấy người đi chơi mặc áo dài là người xứ khác tới! Áo tím lại càng hiếm, chỉ trừ mấy cô hướng dẫn viên và ca Huế, vì màu tím ngày xưa của nữ sinh Đồng Khánh đặc trưng lắm, nó thật ra là màu tím than chứ không phải tím huê như bây giờ người ta ngộ nhận. Nhưng áo dài vẫn là niềm tự hào, bản thân MF khi đứng báo cáo khoa học trước ba quân thiên hạ quốc tế, là buộc mình phải trong tà áo dài, dù eo óp chừ rất có vấn đề! :) :)
    18 năm qua của ND chắc chắn đầy kỷ niệm, mới tâm tư đến thế, Huế vẫn còn đây chờ ND ghé về lại để thăm! :) :)

    Trả lờiXóa
  14. hihi, hôm nay ngày nghỉ nên spam blog mấy anh chị hơi nhiều.

    bài thơ đó là tương tác với mấy câu thơ của tác giả cho vui. Tôi không phải là Quế nhưng xưng Quế để cho bài có những chi tiết ngẫu hứng từ cảm xúc ưa thích khi đọc entry này. Dĩ nhiên tôi cũng hiểu là không thể bắt gặp tà áo dài mọi lúc mọi nơi ở một khoảng khắc bất chợt của những tay máy săn ảnh . Chỉ là mình cảm tác cho vui từ những hình ảnh từ trong ký ức về Huế dù chỉ đến một lần. Nhưng tuổi hoa niên tôi đọc rất nhiều tủ sách tuổi hoa của Sài Gòn trước 75 mà trong đó có rất nhiều văn nghệ sĩ xuất thân gốc Huế. Ngày đó sách này còn sót ở lại ở SG sau 75. Chúng tôi lén lút chuyền nhau đọc rất nhiều và bị thầy cô giám thị bắt phạt vì đây bị liệt vào văn hóa đồi trụy bị thiêu đốt rất nhiều. Trong tủ sách tuổi hoa có phân loại Hoa phượng xanh là tình cảm nhẹ nhàng 15-16, hoa phượng đỏ là truyện trinh thám, hoa phượng tím là truyện tình cảm hơi na ná Quỳnh Dao của Trung Quốc. Nên trong tôi có khá nhiều tưởng tượng về Huế từ văn học. Tôi biết màu tím than đó là màu đặc trưng áo dài Huế. Màu này ngày xưa thời Pháp thuộc Nữ sinh Gia Long ở Sài Gòn có mặc tím than theo lời mẹ tôi kể lại.(trên wikipedia cũng gọi là trường Áo Tím)
    Vào blog anh chị đọc lai rai tôi cũng có thêm một góc nhìn khác về con em cách mạng mà với gốc gác người Sài Gòn cũ của gia đình, tôi hầu như rất ít khái niệm về cuộc sống xa cha mẹ từ tấm bé của các anh chị. Lịch sữ nước mình thật nhiều thương đau. Còn tự hào thì cũng tùy theo từng xuất thân gia đình thôi. Chống ngọai xâm thì đáng tự hào chứ người việt đánh người việt thấy buồn quá. Ba tôi cũng là lính cộng hòa đấy.

    Chúc chị MF một cuối tuần vui !



    Trả lờiXóa
  15. trời, đọc còm mà UL nhiều cung bậc,khi vui ,khi cười,khi rơm rớm...ko hiểu vì seo...ko ngờ rất và rất nhìu kỷ nịm,vui buồn dành cho Huệ,nhưng tựu trung lại là đẹp....như những bức ảnh thần thái mà đại ca TM(ăn theo bắc cầu tỷ MF),chụp được...đi trong Huệ mà UL chưa thấy lung linh như xem hình của đại caTM-cảm ơn đại ca nhìu....

    Trả lờiXóa
  16. @ Gửi ND 18:37:00 20-07-2014: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của chúng tôi và có những tình cảm sâu nặng với Huế. Bạn nói đúng, với ai chưa từng đến Huế, hay mới chỉ đến Huế 1 lần, vào bất kỳ mùa nào trong năm, tôi dám chắc với bạn rằng, Huế sẽ để lại cho bạn một ấn tượng đẹp khó quên. Tại sao tôi nói vậy, vì tôi cũng từng có ấn tượng về Huế giống bạn khi lần đầu tiên đến với Huế. Huế hôm nay vẫn còn giữ được nhiều "nét Huế", không bị phá vỡ nhiều, từ cảnh quan, con người, phong tục... Tôi vẫn ao ước Huế sẽ giữ được nét đẹp của mình, nhất là về kiến trúc, cảnh quang của các khu phố hai bên bờ sông Hương và khu thành nội, để dòng Hương mãi đẹp, không bị các tòa nhà chọc trời lấn át! Rất tiếc, những bức ảnh của huynh TM chụp trường Quốc học và sông Hương rơi vào dịp mùa hè, nên thiếu hẳn hình ảnh các nữ sinh với tà áo dài trắng, nón lá, tóc ngang lưng, đạp xe chậm rãi trên đường Lê Lợi, thì Huế sẽ còn nên thơ hơn nữa!!!

    Trả lờiXóa
  17. @Nặc danh: 20:30:00 20-07-2014:
    Năc danh này chắc đã gửi lời cảm ơn nhầm địa chỉ ! Mong rằng Nặc danh 18:26:00 20-07-2014 thông cảm ! Vì quá yêu xứ Huế hay một chiếc áo tím nào đó đã làm cho Năc danh này bị lòa cũng nên !

    Trả lờiXóa
  18. @18:26:00 20-07-2014: Không hiểu sao sự "đại náo" trang Quế của ND làm MF hiếu kỳ. Ngay từ đầu đọc MF đã biết là ND ni ko phải Quế rùi, (tụi Quế ni chúng núp cỡ nào cũng bị lộ vì mùi hôi đặc trưng của Quế :)), bởi vậy MF mới gọi ND là bạn, nhưng các còm của ND ko spam tí nào, mà đã gây sự chú ý của tụi Quế! Chắc ND cũng xêm xêm lứa tụi này, vì cũng là lũ đọc cọp "văn hóa đồi trụy" sau giải phóng, bị "hư hỏng" bởi sự lãng mạn của những tiểu thuyết học trò, chẳng hạn MF bị ám ảnh bởi một câu chuyện tình trong veo như nắng của một cô bé nữ sinh Đồng Khánh với một chàng lính chiến ... trong "Trưa áo trắng" của Nhã Ca... điều có vẻ như không phải cho một cô tiểu thư cộng sản nhà nòi! Bởi vậy ND hãy yên tâm rằng, cuộc sống và lịch sử đi song song với nhau, giá trị cuộc sống rất biến động, lịch sử thì như vưỡn forever, ai công, ai tội, ai đúng ai sai, không hoàn toàn phụ thuộc vào chính thể, mà còn tại bản thân mỗi con người. Chúng ta ai cũng có thể tự hào với cha, với mẹ chúng ta, như con cái ta tự hào về chúng ta bây giờ, đơn giản đó là những bậc cha trượng phu, những bóng mẹ mãi dịu hiền ... điều đó không phụ thuộc vào danh phận con người nằm trong một chính thể nào đó. Sự phán xét cuộc chiến vừa qua đã đến lúc cho con cháu biết rằng chiến tranh thật là đau khổ, nhất là khi cảnh nồi da xáo thịt xảy ra, anh em trong một nhà mà phải cầm súng đứng trên 2 chiến tuyến đối nghịch, cảnh này gia đình bọn Quế chúng tôi có không ít, vì vậy cớ sao ta phải cứ trong nhà hận nhau mà không cùng nhau xây dưng sự vững bền để ngoại xâm không thể phá phách, chia xẻ? Đối với cha. MF rất tự hào vì người luôn là một người đàn ông chính trực, cho đến bây giờ ông đã 92 tuổi, trí nhớ đang mờ dần … tuyệt nhiên lòng tự hào này không có nghĩa vì ông là một người mang danh CS, nhưng ông đã tự chọn con đường cho con người chính trực của ông, và ông đã hoàn thành sứ mạng ông đã chọn, một chặng đường rất gian khổ. Rồi ông trở về với cuộc sống đời thường, vác cuốc đi khai hoang đất trồng đậu trồng mè, giúp vợ lấy kem về bán, có người chặn đường ông nói: anh làm bôi bác cán bộ lãnh đạo, ông nói: tôi đi lao động chứ tôi có ăn cắp đâu mà bôi bác? Điều này hình như làm MF yêu cha hơn là khi ông đang làm một lãnh đạo, vì khi ông làm lãnh đạo thì MF đang ở xa lắc và chẳng biết ông chết hay còn! Cám ơn ND đã đọc và hiểu hoàn cảnh tụi Quế này, điều đó ND cũng hiểu rằng những người làm CM chân chính và gia đình họ mất mát và thiệt thòi vô cùng, chúng tôi buộc phải sống trong hoàn cảnh này, chứ cha mẹ nào không muốn ôm con trong lòng, con cái nào muốn bơ vơ không nhớ mặt cha mặt mẹ? Chúng tôi phải thích nghi và nhận lấy sự thiệt thòi làm hạnh phúc. Nếu lật ngược vấn đề lại, rất nhiều chiện để nói, nhưng tại sao chúng ta không xem mọi điều là tốt đẹp, là hạnh phúc để cuộc sống vui hơn? Và cũng vì thế chúng tôi mới có “gia đình Quế” này, một “gia đình” từ thật thành ảo, rồi từ ảo chúng tôi lại biến thành thật! Bền vững cho đến khi nào Quế còn tồn tại. Quế toàn con CS, đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng cũng một điều hiển nhiên nữa là các Quế chẳng chơi với nhau vì mình cùng là con CS! Mà vì từng cùng chia sẻ cuộc sống thiệt thòi nhiều năm tháng. Và cũng như các anh Trỗi có K9, bọn Quế sẵn sàng là bạn thân thương của những ai muốn là bạn của Quế, ND là con của một lính Cộng Hòa? Thì đã sao? Điều đó đâu có gì khác khi chúng ta là bạn, thậm chí là người yêu? Nếu MF nói giả sử, trong hiện tại, MF là người yêu của một lính cộng hòa, còn ND là vợ của một ĐVCS đẹp trai lãng mạn, ND có cảm thấy điều gì khác không? He he, tâm sự vui chút, trong tình iu không có chỗ cho cái khoảng cách đã đi qua năm tháng, phải không ND? Hôm ni MF ăn cơm hến, trong đó có hơi nhiều cọng môn nên nói hơi dài! :) Mong rằng Huế cứ được đẹp mãi trong tâm hồn lãng mạn của ND, và Quế chúng tôi cũng gây được ấn tượng đẹp trong tấm lòng bạn hữu của bạn! Chúc ND một tuần vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  19. chị MF mến !

    Đọc comment như đọc một lá thư vậy. Làm ND tôi ngại quá vì vào sân khách mà lại comment lạc đề từ Huế qua tới lịch sử..hihi. Rất cảm động khi chị bỏ thời gian ra tâm sự thật chân thành.

    Cảm ơn chị thật nhiều ! Chúc hội nhà Quế luôn vui vẻ, nhiều bài hay để ND này có cớ vào spam cho vui :)


    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn mọi người, tôi rất thú vị vì các bạn cũng bị nhiễm “Hội chứng Huế thương”.
    Bài viết này thuộc loại “sản phẩm 3 trong 1”: Ảnh- “Thơ”- Nhạc, nên gây “hiệu ứng” khá hơn…tựa như chiếc nón bài thơ của Huế. Người Huế thi ca lai láng, nhiều đến nỗi họ phải chèn thơ vào giữa hai lớp lá nón để khoe cái văn hóa mơ mộng của mình. Như vậy, nón đã được nghệ nhân “tích hợp” ba chức năng:
    - Che mưa, che nắng.
    - Quảng bá văn hóa, nghệ thuật.
    - Để …làm duyên. Điều này rất quan trọng, bởi nó đã khiến bao chú chết chìm.
    Từ từ rồi tôi sẽ “còm”cho các bạn. “Chợ chồm hổm” mà không người mua- bán chỉ còn có nước sập tiệm.
    Riêng ND, thật bất ngờ vì bạn đã đến với blog này, chúng tôi rất hoan nghênh. Khi CON NGƯỜI đến với CON NGƯỜI trong sự chân thành, cùng biết trân trọng những giá trị nhân văn, mọi mặc cảm sẽ không tồn tại. Gửi bạn câu này cũa Cố TT Võ Văn Kiệt:
    “Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”.

    Trả lờiXóa
  21. @ND 22:37:00 21-07-2014: "tám" vô kiềm tỏa năng lưu khách :). MF tám để giữ ND chơi với trang Quế cho vui, ND đã đề cập một vấn đề lịch sử đặc biệt, chứng tỏ sự chân thành thẳng thắn của bạn! Điều đó thật hay, có gì mà bạn lại "ngại" chứ?
    @TM: Đại ca có vẻ như người đầu tiên phát hiện ra vấn đề ni: "Người Huế thi ca lai láng, nhiều đến nỗi họ phải chèn thơ vào giữa hai lớp lá nón để khoe cái văn hóa mơ mộng của mình"!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]