Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

VƯỢT VŨ MÔN .


TRONG PHÒNG THI :CHÚC CÁC QUẾ CON VƯỢT VŨ MÔN NGOẠN MỤC .
NGOÀI TRƯỜNG THI :
CHÚC QUẾ BỐ , QUẾ MẸ SỨC KHỎE , BÌNH TĨNH , TIN TƯỞNG QUẾ CON .

17 nhận xét:

  1. Mẹ bố nhà Quế.....cùng các Quế con
    Hãy là những con cá chép lớn xông lên về đích, xin chúc mừng !

    Trả lờiXóa
  2. @TK5 : Đại ca không được chúc ghép như thế , không là mai mốt bọn em cũng chúc ... mẹ bố nhà TRỖI ... cho anh coi . Nhưng vô cùng cám ơn câu thứ 2 .

    Trả lờiXóa
  3. Hic, hổng chúc gì các Quế bị "giam" trong phòng thi sao? (Ko điện thoại, ko túi xách, ko nói chuyện....) từ 6h sáng đến 5h chiều lận đóo!

    Trả lờiXóa
  4. Ai bỉu khôn , đăng ký coi thi làm chi ,ráng chịu !!!!

    Trả lờiXóa
  5. Quế nào phê bình tk5 đó, xin tiếp thu, vì dốt văn vẻ mà.
    Nhưng cái vào đề không quan trọng, chủ yếu là vế thứ hai ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  6. Hổng dám khôn đâu nha, hổng có lý do chính đáng, không cho nghỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Hề hề, những lần khác thì Các Quế làm cho các bậc cha mẹ toát mồ hôi thì lần này các Quế cũng toát mồ hôi, cũng run cho huề cả làng.
    Học tập anh Thắng K5 thì tôi cũng chúc các Quế nhỏ đạt được điểm cao, thật cao.

    Trả lờiXóa
  8. @Anh Phú Hòa : Phụ huynh của các QUẾ toát mồ hôi ít thôi vì còn bận uýnh giặc , mặc kệ lũ Quế cho nhà nước lo .Lũ Quế con ( chắc lũ TRỖI con cũng rứa )mới làm bố mẹ chúng đổ mồ mẹ mồ hôi con

    Trả lờiXóa
  9. @QL : Lý do chính đáng nhất để cúp coi thi là báo mình có con hay cháu thi vào cái trường mà mình phải gác đó . HE HE .Thế là thoải mái chu du khắp thế gian .

    Trả lờiXóa
  10. Ngày xưa, mấy anh chị lớp 10 (năm 68, 69) ở QL, cứ thi tốt nghiệp phổ thông là được nghiễm nhiên học đại học. Không những vậy mà còn được ra nước ngoài học đại học. Hình như đến năm 71 trở đi thì phải thi đại học. Không như tụi mình và Quế con bây giờ vừa phải thi tốt nghiệp phổ thông, sau đó là thi vào đại học. Ngày tụi mình thi đại học, có câu "cổng trường đại học cao vời vợi, ...". Nay tụi nhỏ có đủ thứ trường đại học để mà học, thích thật. Ai cũng nói không thi đại học thì đi học nghề, nhưng mà khổ cái nỗi: công chức - viên chức nhà nước lại cứ có bằng đại học mới được lên chức, là quan?! Thời các cụ, có càng tốt, không có vẫn cứ lên chức.

    Trả lờiXóa
  11. ND à, cái mặc cảm về bằng đại học của bạn là chính xác, cứ là phải có cái bằng đó. Tuy nhiên trên đời này có 36 cách tới đích mà. Muốn có bằng, dễ ợt, chỉ phải bỏ ra tý tiền, bằng gì cũng có.

    Trả lờiXóa
  12. Mua bằng vưỡn chưa hay bằng cái vụ sửa giấy khai sinh cho nhỏ tuổi lại để mần lãnh đạo nhịm kỳ típ .Thế là sinh em rùi mới sinh anh ...

    Trả lờiXóa
  13. Hì hì, mình cũng có mấy cái bằng mua bằng tiền đấy chứ, nhưng là bằng giả. Bị phát hiện, xuống chức, thật là oan ức. Đùa vậy thôi, mong mấy Quế con làm bài tốt, để Quế bố, Quế mẹ còn phải lo tiền cho mấy Quế con đèn sách chứ.

    Trả lờiXóa
  14. Khai ít tuổi đi, nhuộm lại tóc cho trẻ lại, lên chức rồi mới mua bằng sau...là chuyện thường ngày của các vị lãnh đạo rùi, có chi lạ đâu. Chỉ mong các Quế con, Quế cháu đừng bị nhiễm những chất độc xã hội ấy

    Trả lờiXóa
  15. @Quế lâm : Ai lại đanh đá thế . Có mỗi anh Thắng K5 nói lỡ , đáng ra nói riêng với anh ấy để rút KN thì lại " đôm đốp chan chát " . K6LS

    Trả lờiXóa
  16. @K6LS : QL đang thi tay nghề để thay chỗ chị Phương Nga mà . Đại ca muốn làm chuột bạch không hử ???

    Trả lờiXóa
  17. Chị Phương Nga không bao giờ nói thế . Trong tất cả nhiệm kỳ , chị ấy chỉ nói đúng một câu thôi .Đến nỗi khi thấy chị ấy là mình nói trước chị ấy nói sau . he he . K6LS

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]