
H1: LÚC BAN ĐẦU .

H2: LÊ HUỆ TUYÊN BỐ LÝ DO BUỔI GẶP MẶT

H3: THẦY TÂM SỰ . Vì quá vui và cảm động nên dù các trò im phăng phắc (ngoan đột xuất ) , chỉ có mấy tên QUẾ ngồi gần là nghe rõ thầy nói ( Bằng chứng là tên Quế ngồi xa đang tranh thủ kéo đĩa rau luộc về gần mình ).

H4: Khối lớp 7 ( 74/75 ) . Thầy Chi làm chủ nhiệm

H5: Khối lớp 7 ( 72/73 ) . Thầy Chi dạy văn các bạn này năm lớp 6 .

H6 : LAN chị , LAN em .
LAN em ( Quế Huế ) ; Em chào các anh chị và các bạn QUẾ SÀI cùng tất tật các QUẾ .

H7 : Trước lúc chia tay ( các tên QUẾ : Ráo em , Sơn Thủy , Quang lùn tiếc hùi hụi , ai bảo chuồn sớm ).
Ngoài mái tóc bạc, thầy không khác ngày xưa, nhưng hình như thầy mập hơn!
Trả lờiXóaThầy Chi khi ấy còn trẻ,đẹp trai,cao ráo...đóng kịch vào vai Henri Thọ trong "Trận chiến đâu vẫn còn tiếp diễn" thật hấp dẫn,lãng mạn.Hổng nhớ Mari Nhung do cô nào đóng?
Trả lờiXóaHình như là cô PHƯỢNG ( toán )vợ thầy Danh đóng MARI NHUNG .
Trả lờiXóaMình nhớ là trước đó nghe nói là chọn 1 cô cấp dưỡng ( mình quên tên rùi ), cô ấy người Tày và cao lắm .Bọn mình nói cô ấy cao thế , đi cái đầu cứ lắc lư , làm sao mà đóng kịch được và từ đó bọn mình gọi cô ấy là Ma Ri Nhung ngất ngưởng dù sau đó cô ấy không đóng ( lếu láo thế không bít ).
Trả lờiXóa