Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

CHÚC MỪNG QUẾ CON .

Sỹ tử nhà QUẾ LAN B ( Phó Tỵ ) sau khi lai kinh ứng thí đã vượt vũ môn tốt đẹp . Quế con thi khối A đạt 23 điểm ( vào ĐHKT TP HCM ) , khối B đạt 26 điểm ( vào ĐH Y HUẾ ) . Quế bố mẹ hiện đang đau đầu vì chưa biết cho Quế con học trường nào . Mong các ba , các mẹ Quế góp ý kiến .

8 nhận xét:

  1. Nhất y
    Nhì dược
    Tạm được bách khoa
    Bỏ qua sư phạm ( gõ đầu trẻ )

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải kiểm tra lại thiên hướng của cháu,phân tích mặt mạnh yếu cùng cháu để quyết định.
    Học Y gần nhà là một thuận lợi nhất là cháu gái nhưng cháu là mẫu hướng ngoại(E) khác với hướng nội(I),ham thích tự nhiên,hoạt động xẫ hội...lại muốn thoát ra khỏ vòng tay "chăm bẳm" hơi thái quá của mẹ ...thì nên để cháu đi.Sài gòn là môi trường tốt để cháu tự lập và nên người vì sự tiếp cận với hiện đại tốt hơn sự yên lăng,yên phận của Hue.

    Trả lờiXóa
  3. học y cực lắm , nhưng nếu con là bác sĩ thì ba mẹ tha hồ bệnh

    Trả lờiXóa
  4. Ngày xưa nhất y nhì dược tạm được bách khoa ... nông lâm vứt xó . Ngày nay ai qua mặt HAGL khi tận diệt núi rừng của ta và Lào . Theo thiển ý của tại hạ thì vào ngành Lâm nghiệp là chắc ăn . Hết rừng của miềng thì sang rừng của bạn ( Lào , Campuchia ...) , hết nữa thì sang rừng bạn của các bạn ấy . Tổng tiến công toàn cầu cho bọn thực vật ấy phải nhường chỗ cho đồi núi trọc ( cho mát , tóc gió thôi bay ...) . K6LS .

    Trả lờiXóa
  5. Ngày xưa nhất y nhì dược tạm được bách khoa ... nông lâm vứt xó . Ngày nay ai qua mặt HAGL khi tận diệt núi rừng của ta và Lào . Theo thiển ý của tại hạ thì vào ngành Lâm nghiệp là chắc ăn . Hết rừng của miềng thì sang rừng của bạn ( Lào , Campuchia ...) , hết nữa thì sang rừng bạn của các bạn ấy . Tổng tiến công toàn cầu cho bọn thực vật ấy phải nhường chỗ cho đồi núi trọc ( cho mát , tóc gió thôi bay ...) . K6LS .

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng Quế (cả con và mẹ)!
    Học là 1 chuyện, làm lại là khác (bằng chứng là cứ học y tá thì sẽ là TT!).
    Vậy nói riêng chuyện học thội: Ko thích thì ko học được. Và chẳng có nghề nào dở, mà cũng chẳng có nghề nào toàn hay. Vậy nên phân tích cho tụi trẻ nghe cái hay, cái dở của mỗi nghề, rồi chính chúng nó tự chọn cái mà nó thích nhất. Rồi cha mẹ có trách nhiệm ủng hộ, hỗ trợ cái nó thích.Còn lại cứ học xong rồi tính.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. He he he...hết biết các chú các bác dạy dỗ cháu cái chi!

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn lời dạy bảo của các chú , các bác với Quế con.Có lẽ tùy theo ý Quế con và hoàn cảnh gia đình.Quế con hứa học tốt để ko hổ danh là một Quế con.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]