Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Về thăm trường cũ 7-2011


Ảnh trên: Vườn đào xưa nhìn từ nơi lấy nước nóng.
Ảnh dưới: Đường lên ...chuồng lợn cấp II NVB

12 nhận xét:

  1. Sao không để mai hãy đăng hả C.D ?Hay là nhân ngày này , nhắc nhở : " Hỡi mọi người , hãy cảnh giác ".

    Trả lờiXóa
  2. Hình 1 không nhận ra
    Hình 2 : đường đi lên chuồng lợn ? tại sao bên trái lại có nhà ?
    mình nhờ đường lên chỉ có cây đào, , chuồng lợn ở khu biệt lập, cuối trường cấp 2 Nguyễn Văn Bé, hồi đó ít ai mò lên chổ đó , chỉ có Quốc lủi đi đào khoai lang mời lên đó
    Quế DN

    Trả lờiXóa
  3. Nếu đi từ phía các dãy nhà ở(nằm bên tay phải)lên chuồng lợn thì bên tay trái sẽ là nhà ăn, rồi tới nhà bếp, sau đến con đường rẽ sang khu bệnh xá, căn tin, trường Dân Tộc...Bên kia đường rẽ này, đối diện với nhà bếp là một quả đồi cây cỏ mọc um tùm, đây chính là khu vực nằm bên trái đường dẫn lên chuồng lợn, có lẽ sau này họ xây dựng thêm chăng? Vì đến năm 1971 tình trạng vẫn như vậy, tháng 7 năm đó chúng tớ về nước rồi nên ko bít nữa.

    Trả lờiXóa
  4. "Đường lên chuồng lợn lại có nhà?
    Đã bốn mươi năm ngày rời xa.
    Quế DN bạn là ai vậy?
    Hãy hạ cánh đi, đừng làm khó Quế ta."

    Quế DN cứ như lúc nào cũng bay ...trên trời.
    Thời gian trôi ...Vật đổi...sao dời

    Trả lờiXóa
  5. Thay đổi nhiều quá, cũng dễ hiểu thôi. Các Quế hết mệt chưa? Sao không không đăng tên các bạn đi chuyến này cùng thật nhiều hình và những cảm xúc khi đó.

    Trả lờiXóa
  6. Khổ thân Quốc lủi, hổng bít dạo ni hắn có còn ăn khoai nữa không he. Chu cha những củ khoai xứ Quế mang hình Quốc lủi thật khó quên

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay tình cờ gặp một thầy trường Bé ở nhà bạn Trỗi miền Trung.

    Trả lờiXóa
  8. THầy Thao đó. Thầy có đến 52 Liễu Giai thăm đoàn đi QL hôm chiều 17/7/2011. Thầy dạo này trông yếu hơn mấy lần gặp trước. TGTB

    Trả lờiXóa
  9. TGTB ngày xưa chắc phải dọn chuồng heo miết nên mặt phởn phơ quá sức khi về chốn cũ

    Trả lờiXóa
  10. ĐƯỜNG LÊN CHUỒNG LỢN : chả hỉu là trước mặt hay sau lưng tên TGTB . Chỉ biết ngược hướng lên chuồng lợn là " con đường đến trường " . Hình như đây là con đường bây giờ còn sót lại hàng quế . Lớp 6B bố Tiến CN được phân công chăm sóc quế đoạn từ nhà ăn đâm ra đường này , mỗi tên 2 cây ở 2 bên đường . Quế Phú Vinh viết chữ đẹp được giao nhiệm vụ viết tên từng đứa rùi dán lên cây , trúng cây nào thì chăm cây đó . Bốn tên siêu lười N.H , TỪ VÂN , TRÚC HÀ , THU THANH ( 4 nường có hình trên siêu thị đó )được ưu ái 8 cây ngay rãnh nước chạy qua , khỏi chăm sóc quế cũng tốt , chỉ phải canh không cho đứa nào hái lá hoặc gặm vỏ cây thôi. Lũ còn lại xách nước tưới cây phù mỏ .

    Trả lờiXóa
  11. Sáng nay hì hục còm 1 nhát hoành tráng mà bi giờ đâu mất tiu rùi .

    Trả lờiXóa
  12. íao hổng thấy giói thiệu danh tánh các Quế đi đợt ni

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]