Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Lung linh Huế

Mấy dịp như này phải có mấy phù thủy ảnh như đại ca TM, AMK3 hoặc chí ít cũng cái cục alo của TGTB. MF cũng chỉ biết xài cái cục alo, không thể nào ghi hết sự độc đáo và huyền diệu của ÁNH SÁNG, một trong 2 thứ thiết yếu làm nên cuộc sống: ánh sáng và nước.

Đường Lê Lợi
Dịu dàng
Chuyến tàu tâm linh 1
Chuyến tàu tâm linh 2
Chuyến tàu tâm linh 3
sự vẽ vời của ánh sáng 1
ánh sáng lên ngôi
Ban đêm
ban ngày
Nơi làm lễ lớn nhất, nhưng cũng lộn xộn và không đẹp nhất
sự vẽ vời của ánh sáng 2














Bến sông Gia Hội
Bọn trẻ

Diệu Đế Tự



11 nhận xét:

  1. Hoa đăng - đèn hoa, như ánh sáng trí tuệ, “Đốt sáng đèn liên hoa thả xuống nước, để chiếu sáng cõi u minh, siêu độ các vong hồn ngạ quỷ”, bởi suối khe, sông hồ là nơi tụ họp các vong hồn u uẩn cần được siêu độ. và cũng thắp sáng
    những phần tối trong mỗi con người.

    “Uống nước nhớ nguồn” thắp nến tri ân, thả hoa đăng nguyện cầu cho chư anh linh siêu thoát là một trong những nếp văn hóa vô cùng đẹp của Dân Tộc Việt Nam ngàn đời và mãi mãi.

    Phật Đản (chữ Nho 佛誕 -nghĩa là ngày sinh của đức Phật); hay là Vesak (Pali; tiếng Phạn: Vaiśākha, Devanagari: वैशाख, Sinhala: වෙසක් පෝය) là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm.

    Chiều tối 31/5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện nghi lễ rước Phật truyền thống để nguyện cầu “Quốc thái dân an, thế giới hòa bình” nhân Đại lễ Phật đản 2015- Phật lịch 2559.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ND uyên thâm cứ như là Gu Gồ, mà các Quế có để ý những biện chứng này không nhỉ? Tại sao ban đêm ta lại thắp đèn?
      Ánh sáng, thật kỳ diệu. Thử tưởng tượng vũ trụ này không ánh sáng coi thử?

      Xóa
  2. @MF: Chụp đêm dễ mà khó, khó mà dễ...Quế con đòi mất cái Canon rồi à? Cố gắng sử dụng chân máy để chụp đêm. A lô không thay máy ảnh được.
    "Ánh sáng, thật kỳ diệu. Thử tưởng tượng vũ trụ này không ánh sáng coi thử"?
    Bóng tối, thật kỳ diệu. Thử tưởng tượng vũ trụ này không bóng tối thì ánh sáng phỏng có ý nghĩa gì?:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @TM: Muội đang bận rộn thì Quế con rủ đi ăn tối, rồi cù đi qua chùa Diệu Đế! Muội không tính đi chụp hình, vì ngồi trong nhà canh PH như cóc ngồi đáy giếng, không biết gì bên ngoài. Thế là bị mê muội bởi những đốm sáng ma mị của đường phố, chùa chiền, kìm lòng không đậu, xài đại cái iphone đã gần nát, mà thấy hình cũng tạm nên muội mới post lên đó!

      Xóa
  3. Quế trước 7514:35:00 4 thg 6, 2015

    Nơi che khuất ánh sáng một phần là bóng, nơi ánh sáng không tới được là tối, do vậy bóng và tối thường đi một cặp với nhau.
    Ánh sáng do mặt trời chiếu hoặc do lửa, vật chất bị đốt hoặc do phản ứng hóa mà có hoặc do khí, vật chất phát ra ánh sáng lạnh như đom đóm, lân tinh,...
    Người xưa quan niệm đêm xuống là các linh hồn vất vưởng, lang thang, đến với người sống. Trong bóng tối có ma, quỷ.
    Đêm 30, không có ánh trăng, nếu không thấy sao, "trời tối đen như mực". Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng của đèn, đom đóm, nhiều đom đóm, cảm giác trong người như ấm lên, tự tin hơn. Trẻ con ngày ấy thích bắt đom đóm bỏ vào chai làm ngọn đèn trong đêm là trò chơi, là thú vui. Còn bây giờ, không biết đến bao giờ đom đóm mới xuất hiện lại.
    Thành phố bây giờ "điện sáng thay sao", nhiều khi không có những của đêm trăng sáng 'vằng vặc", trong veo, bóng đêm bị xua đi xa về miền quê xa, nơi còn có tiếng ễnh ương, ếch, nhái sau mưa, nơi còn tiếng dế kêu khi vào hè.
    Đêm có đèn hoa đăng giăng trên đường phố, thả trôi trên sống hồ sao giống những sinh linh nhỏ bé, linh hồn sống lại, lững lờ, lơ lửng trong đêm, huyền diệu, ấm áp làm sao. Lại nhớ những đêm Trung Thu, cùng nhau rước đèn tự làm. Những đêm Tết xa nhà, nhìn những quả pháo nổ, dãy pháo nổ, pháo thăng thiên bay loạn xạ, để quên đi những cái Tết không được xum vầy cùng gia đình, ấm áp bên nồi bánh chưng, bánh tét.
    Dẫu biết, đời cũng phải đi xa, xa người thân, xa gia đình, nhưng vẫn mong thế hệ Quế con, Quế cháu luôn ấm áp bên gia đình khi thiếu thời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Quế trước 75 làm MF nhớ ánh sáng đèn kéo quân và ánh trăng cái đêm đột nhập nhà kho Võ Thị Sáu theo lệnh Munic! :D

      Xóa
    2. @Quế trước 75 làm MF nhớ ánh sáng đèn kéo quân và ánh trăng cái đêm đột nhập nhà kho Võ Thị Sáu theo lệnh Munic! :D

      Xóa
  4. Quế trước 7515:30:00 7 thg 6, 2015

    Đàn Tranh Mạ

    Ngày giận anh em về thăm Mạ
    Bãi dâu se sắt gió chiều
    Sông Hương buồn, buồn trông rất Huế
    Cầu Xinh hắt nắng hanh heo.

    Mạ đón em mắt buồn chợt khẽ;
    Nụ cười phương ẩn môi Người.
    Những chuyện mình hình như Mạ biết
    Vờ quên không nhắc một người.

    So dây đàn tranh mà dạo
    Nam Ai buồn, ai gửi cho ai
    Nam Bình nợ tình chưa trả
    Hành Vân giao ước kết đôi.

    Tiếng đàn tranh Mạ hát ru em,
    Như hôm nào Mạ hát ru anh.
    Tiếng đàn tranh dịu ngừng giông gió,
    Tiếng đàn tranh ngân mãi nốt tình.

    Thơ: Nguyễn Bá Thắng

    Nghe Ca sĩ: Tân Nhàn hát bài "Đàn tranh mạ" do Nhạc sĩ Tuấn Phương phổ nhạc, mà không cầm lòng, chia sẻ cùng Quế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọng Tân Nhàn "kim" quá, Vân Khánh và Thu Hiền hát "mùi" hơn.
      "Bãi dâu se sắt gió chiều
      Sông Hương buồn, buồn trông rất Huế
      Cầu Dinh hắt nắng hanh heo." Góc này rất đỗi yêu thương!

      Xóa
    2. Ồ thế hóa ra:
      "...
      Nam Ai buồn, ai gửi cho ai
      Nam Bình nợ tình chưa trả
      Hành Vân giao ước kết đôi."

      Vẫn rất Huế.

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]