Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA.

XIN LỖI TẤT CẢ CÁC BẠN . CHƯƠNG TRÌNH VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA VẪN NHƯ KẾ HOẠCH BAN ĐẦU 7 NGÀY 6 ĐÊM .

5 nhận xét:

  1. TRong tuần này một số khá đông người đã mua vé ra HN, chiều đi không sao, nhưng chiều về đã xác nhận vé về ngày chủ nhật 26/7 , vì về đến HN là 25/7. nay thay đổi thế này rất nhiều người mất vé vì vé không hoàn không đổi, không biết sao đây

    Trả lờiXóa
  2. Môt ngày ở Quế Lâm, ít quá. MF năm lần bảy lượt về, mà thấy không đã. đợt gần đây nhất quyết định tự đi, về ở đến ... 1 tuần, mới có thời gian nhâm nhi cà-phê bên sông Ly và nhẩn nha chốn cũ! Bên sông Ly có quán Italy Little (cách viết của người TQ vì người TQ bán) khá dễ thương, ngồi uống capuchino và ngắm sông, ngắm người ta đi xe máy (ngộ lắm) và ngắm người ta múa hát (khắp nơi).
    Đi thăm quan công viên Thất Tinh, các Quế sẽ gặp cầu Hoa, hang gió, chỗ bắn súng ...
    À mà ngộ lắm, buổi sáng vô, MF gặp một suối nước nóng khói nghi ngút! Gõ cái đầu ngu tự hỏi ngày xưa sao mình không biết??? vì thời đó chủ nhật nào không lùng sục mấy xó xỉnh này tìm trái cây? Tới hồi 5h chiều ra, đi ngang lại đó, vì lòng đầy théc méc, thấy nước lạnh tanh, sương khói biến đâu hết cả! Hic, du lịch TQ có rất nhiều thứ biến không thành có là như vậy! Trên đường đi Dương Sóc mà các Quế có cơ hội thăm "thế ngoại đào viên" mới hay, người thăm coi nườm nượp cái vườn toàn hoa đào ... giả!
    Tuy nhiên người ta chủ yếu dùng ánh đèn, mà lên đời công trình tuyệt tác 2 sông 4 hồ, cái mà ngày xưa chúng ta ở nó chỉ sông là sông, hồ là hồ! Ba cái cầu nổi tiếng ở ta, gầm cầu thì nó chỉ là cái gầm cầu, ở đây người ta biến nó thành những bức tranh với đủ sắc màu! Khách du lịch mê tơi! Quế Lâm ngồi hốt bạc!
    Đó là nhờ ông bí thư Quế Lâm cũ là một kiến trúc sư, đã nghĩ ra công trình này! Huế của MF ước chi có một ông như rứa!
    Dương Sóc bây giờ khác cái ngày chúng ta được thầy cô má đưa đi thăm quan lắm nhé! Nó không còn là cái thị trấn bé tí ngày ấy, mà đã thành một thành phố du lịch rất đặc biệt lọt thỏm trong cái thung lũng bên bờ sông Ly. Các nhà đầu tư từ Đức, Italy, Tây Ban Nha ... đến đây để ... mở quán! Ban đêm mà đi qua phố Tây (là phía Tây chơ ko phải phố Tây như ta gọi mấy khu du lịch cho người nước ngoài), khách du lịch đông một cách điên rồ!
    Các Quế nhớ đừng bỏ qua vở "chị Ba Lưu", cái ngon lành của Trương Nghệ Mưu ở đây là: phông màn chính là núi sông của bản địa, diễn viên là đồng bào các dân tộc mường mèo ... trong làng bản, những chiếc thuyền chèo hoành tráng làm nên sự huy hoàng cái vở diễn với những chàng kình ngư bủa lưới như tranh vẽ trong đêm, ban ngày chính họ là những dân chài bình dân đánh cá với chiếc thuyền kiếm cơm của họ! Sức xem của khán giả với vở diễn này, thử tính nhẩm cũng thấy giật mình!
    Ba thứ này MF tẩm ngẩm cứ vừa coi ngó vừa nghĩ: họ cũng người, ta cũng người, sao ta không lừa được dân du lịch rầm rộ như họ vậy? He he
    Đôi dòng méc các Quế, chúc mọi người có chuyến đi vui!

    Trả lờiXóa
  3. @Mộng Linh : các Quế Sài chiều về tận 27 lận . Lâu lâu lại có dịp du ngoạn Thủ Đô , vui mà .

    Trả lờiXóa
  4. Tỷ MF:tỷ viết tip kỳ 2 nhé,hong đi được,đọc nhựt cú của tỷ hay wa.tạm hình dung ....TQ ,ngón lừa của họ thành nghệ thuật siêu đẳng mà tỷ....ghiét cái tánh chường bánh của ho thui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến ni MF không đi được, mấy tên Quế giai lớp MF họp nhau lại hô MF đi, zưng đành bó tay, dù thèm chảy zãi! "kỳ 2" đó hẹn sau, muội tranh thủ về mà đi một lần, kẻo "cảnh cũ đã hết, người xưa không còn"! :D

      Xóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]