Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Câu chuyện xưa và nay

1. Xưa và nay
1. Ngày xưa người mỏng hình (tivi) dày
Ngày nay hình (tivi) mỏng người dày hơn xưa.

2. Ngày xưa bắt buộc ngủ trưa
Nhưng mà có kẻ chẳng vừa, đi chơi
 
 
3. "Chúng mình chơi trò trốn tìm chứ nhỉ!"
 
4. Thể thao và Games

5. Sắp hàng chờ đến lượt, từng người một thôi.

6. Tập Yoga, giữ cho mình tránh các bệnh tuổi già, luôn tươi trẻ

7. Phải thắc mắc, đặt câu hỏi với thầy giáo để biết nhiều hơn

8. Kết quả học hành cũng khác xưa
Ngày xưa trừ điểm thi đua
Ngày nay được điểm phải nhờ mẹ cha.
 2. Trò chơi còn nhớ:
9. Chỉ với hai cây, một ngắn, một dài, khoét cái rãnh thành trò "đánh khăng"

10. Tìm trong đám cỏ chỉ, tìm cái đầu gà. Đừng tưởng đầu to là thắng.

11. Xèng đây, tự làm, không phải vất vả như bây giờ lo kiếm xèng nuôi con.

12. Chơi bắn dây thun, ai thắng có thêm dây thun làm vốn.

13. Đố móc dây thun theo hình.

14. Thổi bong bóng xà phòng.
Bong bóng nào to hơn với bảy sắc màu.
Bong bóng nào bay cao hơn, lâu bể hơn.

15. Lấy lá đa làm con trâu, con nghé.
Làm diều, thả diều thi, làm sáo cho diều vi vu.
3. Cá tính không mất:
16. Đừng nghĩ Quế bé, con gái mà dễ bắt nạt.

17. Em là bé nhất, ngoan nhất, hiền nhất.
Em là lớp măng non, năm nào cũng là bé ngoan, trò giỏi.
4. Công nghệ cao:
 18. Mỹ nhân cũng sử dụng thành thạo, thường xuyên Smartphone.

19. Mọi lúc, mọi nơi, trong giây phút chờ đợi, họ đều tranh thủ nắm thông tin.
Thời gian quý giá vô cùng, còn thông tin là vô giá.

20. Giống Quế ngày xưa, tranh thủ đọc sách, cả khi phải tắt đèn đi ngủ.

21. "Cháu chúc các Quế luôn vui, tươi, trẻ mãi chưa già!"

1 nhận xét:

  1. Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

    - Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

    - Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.

    - Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được sự trân quý của người bên cạnh mình.

    - Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.

    ST

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]