Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

THĂM ĐIỆN BIÊN PHỦ





















Bàn làm việc của tướng Đờ-cát








22 nhận xét:

  1. @ TGTB : Trù bợ khẩu ĐL trên xe tăng bán phế liệu à ?

    Trả lờiXóa
  2. hình 7:....và chừ là bàn nhậu của "tuong KD"....

    Trả lờiXóa
  3. Bẻ nòng súng xuống, làm sao bắn? May quá hồi đó Quế anh chưa ra đời. Nếu tham gia lính xe tăng thì quân ta thua là cái chắc. He he

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn Quế ơi,

    Chủ nhật này có sự kiện vui : Các Thầy Cô Má của chúng ta se HỌP MẶT hàng năm tại Viện quản lý giáo dục ở Hà Nội ( Cơ quan cũ của Thầy Từ ) !
    Các bạn Quế hãy alo chia vui với Thày Cô Má vào trưa chủ nhật này nhé !

    HDB

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn thông tin của HĐB nha.

    Trả lờiXóa
  6. Anh Vinh ơi xuất khẩơi u thơ đi cho vui chợ nhà. A Phạm đào ơi đâu mất tiêu rồi. sao lâu ko thấy đưa hàng ra chợ?

    Trả lờiXóa
  7. Còn giàn khoan HD981 thì sao?

    Trả lờiXóa
  8. @ Nặc danh 21:22 : mai ( 11/5) đi biểu tình nhấn chìm HD 981 nha bạn .

    Trả lờiXóa
  9. Mình ở Quế từ 1967, rất thương người Choang nhưng cũng rất ghét Mao Chủ Xị 9 cằm cùng người Hán xảo trá. Năm 1975 về đến Bằng Tường, "Su su hảo" mấy chú Tàu cộng nhưng chỉ nhận được ánh mắt hậm hực, thì ra mấy chú vừa qua biên giới VN quậy về. Đến 17/2/1979 thì mấy chú hiện nguyên hình là Bạch Cốt tinh, đến vụ giàn khoan HD981 thì hiên nguyên hình là kẻ thù truyền kiếp.Ơn đền oán trả, nay mình đã trên 50 xuân nhưng sẵn sàng theo gương cha anh bảo vệ Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
  10. @N.H.QUE : Ok. Tới 175 Hai Bà Trưng Q1 nhận pà con.

    Trả lờiXóa
  11. Tớ thấp kém nên nghĩ đơn giản dàn khoan HD981 ko nguy hiểm. Đuổi mãi ko biến thì bắn hạ là xong. Cái nguy hiểm là bao năm qua chúng nó tuồn hóa chất độc hại để giết dân ta, khai thác khoáng sản, thu mua tận kiệt sản phảm nông nghiệp, hải sản và dược phảm của nước ta để tàn phá. Đau nhất là là chính quyền ngó lơ và người dân bị lừa phỉnh dễ dàng. Chúng lại còn kéo hàng lũ hàng đàn qua VN làm việc, lấy vợ, sinh con đẻ cháu để dễ chiếm nước ta hơn. CQ ko có biện pháp gì thì dù bạn hay nhiều hơn nữa những anh hùng sãn sàng hy sinh cũng ko thể lật được thế cờ. Cái cần làm ngay là chính quyền bớt nhu nhược rách nát; xốc lại đội hình. Biết giáo dục người dân, vạch trần thủ đoạn và đuổi bọn tàu ra khỏi đất nước 1 cách triệt để để ko còn những người trẻ phải hy sinh xương máu. Vậy ai là người làm được những việc này khi CQ đang ngó lơ? Nhức nhối!

    Trả lờiXóa
  12. Ngẫm lại mà xem,nhận được chút hảo hảo của Tàu khựa ni,thì mất gấp nhiều lần ,mà chưa thể nhận ra ngay được chân tướng,có khi hẳn cả một đời người...đúng là quân ăn cướp,nào lấn dần biên giới trên đất liền,luôn phá hại nền kte của VN,dân mình cả tin quá,như zụ móng trâu hồi xưa,rồi gỗ sưa...làm cho nông nghiệp và rừng nguyên sinh của VN bị triệt hạ....Hễ nghành nào của VN có vẻ như thúc đảy nền Kte của nước nhà là tàu khựa tìm cách tiếp cận,nhả ra vài chiêu thức câu cá mồi,khi nắm được cách thức và tâm lý của VN đánh nốc ao ngành đó luôn,nó đâu cần tiếp tục làm ngành nghề đó trên đất VN,mà nó muốn xoá sổ mặt hàng made in VN trên Quốc te luôn kìa....Hết rừng giờ là biển cả,nghành thuỷ hải sản ngày càng thoi thóp,tàu đánh cá ra khơi luôn bị đe doạ,vựa thóc đồng bằng sông Cửu long lo sợ nguồn nước và bất an của thượng nguồn,xuất phát từ trung quốc....Và bây giờ ngang nhiên, công khai cắm dàn khoan trên lãnh hải của VN...
    ...Có một lớp người từng rất mang ơn nuôi dưỡng của TQ thuở niên thiếu,nhưng những gì xảy ra từ khi giải phóng MN cho tới nay,buộc tôi phải nghĩ lại ơn xưa.Ơn thì vẫn nhớ,nhưng khi nước nhà lâm nguy thì sẵn sàng lên đường khi còn có thể...bức xúc quá khi sơt trên guc coi vụ giàn khoan hải duong....nốt băng giá ngấm vào tình hữu hảo...
    UL nghĩ sao còm vậy,trong lúc bức xúc,có gì bỏ qua nhen...

    Trả lờiXóa
  13. LH ơi , vụ này là cuộc chiến của những cái đầu lạnh , ai nóng mà nổ súng trước là thua . CQ không làm ngơ đâu . Các cuộc biểu tình , khổ nhất là công an , phải căng đầu , căng mắt ra , lỡ có tên lợi dụng lòng yêu nước của mọi người , ném chất nổ vào lãnh sự quán tq , hay hành hung người Hoa là toi ( giống như H đòi bắn giàn khoan ) . Chiến tranh xảy ra lúc này , mình sẽ thua thiệt nhiều hơn vì thế giới chưa nghiêng về mình . Nên mình nghĩ , khi nào cần , nhà nước sẽ kêu gọi , lúc đó toàn dân cùng đáp lời thì hay hơn . Vài suy nghĩ cá nhân chia sẻ cùng bạn

    Trả lờiXóa
  14. @ Ráo em :
    nhà chính trị chiến lược quá nha !
    Cuộc chiến của những cái đầu lạnh và trái tim nóng Ráo nhé !

    Trả lờiXóa
  15. Chính q ko làm ngơ đâu......vậy là Oke rùi,niềm tin rất quan trọng...
    Phải rồi,huynh VAV nhỉ,cuộc chiến của những cái đầu lạnh và trái tim nóng....
    Ráo e là muội của tỷ N.H hả.Nhiều ráo trong sân ,UL chưa nhận ra.....

    Trả lờiXóa
  16. Ừ Ráo em là em của chị NH đó HHQ
    Tks anh VAV , Ráo em thiếu 1 điều vô cùng quan trọng : trái tim nóng !

    Trả lờiXóa
  17. Ráo em ơi: Tớ nóng và cậu lạnh! pha vào là ko nóng ko lạnh, đủ sài! He!

    Trả lờiXóa
  18. Ráo em phải tập yoga đó , LH ơi

    Trả lờiXóa
  19. Hoan hô Ráo em tập yoga. Tập dẻo vào để múa đẹp hơn. Tớ thì cứ ra Tao đàn chạy nhảy là thích thú. Ráo em ơi! Hôm nọ giàn bầu tàn,lá vàng héo. Tớ buồn quá tỉa hết lá vàng đi. Ngờ đâu mầm non lại mọc ra xanh um, tối nào 3 mẹ con cũng tìm hoa thụ phấn nên đang có nhiều trái non mới nhú. Hôm nào ghé hái ăn nhé. Tớ mời họ nhà Quế, ai muốn ăn bầu hồ lô thì 5 ngày nữa ghé tớ nhé.

    Trả lờiXóa
  20. H ơi , Ráo em tập yoga là để bớt nóng đấy , k phải để dẻo đâu . Bầu nhà tớ nó phong kiến lắm , bông đực héo thì bông cái mới ra , cứ như vậy nên chẳng đậu trái nào , buồn ghê vậy đó

    Trả lờiXóa
  21. Ủa! cây bầu gì ưa chủ nghĩa độc thân quá vậy? Thật lạ lùng quá ha. Nếu nó đậu trái nào thì ko chừng đó là giống quý hiếm cũng nên. Nhà tớ đợt này bầu xanh um trở lại, tối nào mẹ con cũng mỏi cổ tìm hoa để thụ phấn. Hôm nào lu bu coi như hoa cái bị khô héo. Hôm nào cậu ghé tớ nhé, rủ chị Hồng nữa. Nhớ alo tý kẻo tớ hay chạy lòng dòng lắm. Tớ thấy cậu chuẩn mà,nóng nảy gì đâu. tập yoga còn chống lão hóa nữa đấy. Hay lắm. Chuyên cần tập đi nhé, Ráo em!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]