Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Về Verona làm Juliet

Verona

(Xem tiếp)

10 nhận xét:

  1. Đại ca Trỗi TM bảo đừng để Romeo trói chân, zưng mà nói chậm quá, hắn trót lỡ đã qua nơi này! Tuy nhiên, Romeo đi vắng! he he

    Trả lờiXóa
  2. À ra thế, MF về "quê".

    Trả lờiXóa
  3. Cảm nhận:
    -Các ảnh Roma vắng bóng cây xanh quá, liệu có làm mất đi vẻ lãng mạn, thơ mộng của thành phố tình yêu?
    -Nhà Juliet nhìn chán thật, chỉ được mỗi lợi thế mặt tiền. Nàng bán bún ốc,chè cháo gì đó chắc cũng sống khỏe.
    -Hồi xưa, mình phục cái nhà ông Sếchxpia tài, ổng bịa ra vở kịch hay quá. Hóa ra mình nhầm!juliet đứng ở ban công tuốt trên lầu,Romeo đứng dưới xa quá,chàng phải gào lên tỏ tình nàng mới nghe thấy. Kết quả, không chỉ nàng mà "cả phố" đều được nghe chàng tán tỉnh. Ông Sechxpia tình cờ đi ngang,thấy hay quá liền bật điện thoại di động thu âm rồi về chép lại...thế là cả ba : Chàng , Nàng và Ông đều nổi tiếng.

    Trả lờiXóa
  4. @TM: Bây mừ MF muốn nổi tiếng như ba nhân vật ấy thì cũng dễ òm mà ! Nhân tiện MF đang ở đó thì mua luôn một can xăng 20 lít đốt ngôi nhà của Juliet, chắc sẽ nổi tiếng hơn cả ông
    Sechxpia kia là cái chắc.Cách đây 2500 năm Erôstrat đốt đền thờ
    Artemis ( Hy Lạp ) mà nổi tiếng mãi đến ngày nay đấy !

    Trả lờiXóa
  5. @TGTB: Đệ vốn tinh tướng zậy mà MF nhắn cho UL vậy cũng ko nghĩ ra sao? Trái tim hư đốn của đệ ổn chưa?

    Trả lờiXóa
  6. @TM: Muội nói Verona chớ Rome bao giờ? Đại ca phục Sêch-spia của nước Anh, chớ muội phục nước Ý hơn, vì họ còn làm chuyện đó y như thiệt, đến Verona có nhà Juliet, có cái ban công hẳn hòi dẫu chảng có chỗ nào có thể cho Romeo trèo, có hắn cả những lâu đài ăn theo hình như của dòng họ Montaigu và Capulet.
    Nước Mỹ còn hay hơn nữa, họ ăn theo câu chuyện và làm nên một phim hậu Romeo Juliet hay như thế này!

    Trả lờiXóa
  7. @vuanhvinh: Ồi, MF cũng tính làm cái chi đó, chẳng hạn chiện ghi danh, chiện nắm tay julite phỉnh phờ nàng đi chơi khỏi, rồi trèo lên ban công thay thế nàng chụp ảnh cái chơi! Làm được cả! Zưng còn làm theo lời xúi của đại ca thì không được, vì chứng tỏ đại ca thiếu quan sát hơn đại ca TM: nhà gạch không gạch lấy chi cháy mà đốt?
    Có đều MF phát hiện ra Juliet rất giỏi IT: xem trong phim MF đưa lời dẫn trên kia, thấy các thư ký Julite trả lời thư tâm tình choi thiên hạ bằng bưu điện, chơ khi MF tới, thấy nàng xài computer!:) :)

    Trả lờiXóa
  8. @MF: Phim hay quá! Cách người ta khai thác,thương mại hóa "mối tình" thật khéo léo, tinh tế và đầy nghệ thuật. Rất nhân văn...đến nỗi bác Tố Hữu phải thốt lên:
    "Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người yêu người sống để yêu nhau".

    Trả lờiXóa
  9. Tỷ MF : toán chi cho nhìu,mệt óc....kết của phim thật tuyệt vời...tới lun đi....như phin.

    Trả lờiXóa
  10. @nacdanh: "tới lun đi ...", tới đâu zạ? mà ND xúi ai? :) :)

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]