Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

" ... ĐƯỜNG DÀI MUÔN DẶM CHỚ RỜI TAY NHAU ...

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng ngày 3/2 mời các bạn nghe bài hát Màu cờ tôi yêu .


3 nhận xét:

  1. @Ráo: Zưng bài này hát về cờ đỏ búa liềm mừ? Ráo để hình sai rùi!
    Có người nói: ở TP X. muốn tìm nhà Quế, tìm nhà nào thường treo cả 2 cờ sao vàng và cờ búa liềm! Quả có thế, ấy vậy mà con người chân tình với ngọn cờ này năm rồi tròn 70 năm tuổi Đảng, không thấy ai hỏi han gì (vì những năm tròn tuổi trước người ta có "hỏi"), nhân Tết đến, Lãnh đạo TU đến thăm, cụ hỏi, họ nói chờ đến 3-2 mới "hỏi" đồng loạt, chứ không ai "hỏi" riêng từng người! Cụ yên chí thế, đến chiều 3-2, về nhà thấy cụ théc méc, Quế gọi đt hỏi TU, họ nói việc này do thành ủy, để mai em hỏi xem sao, em mới dự lễ 3-2 về!! Ngày mai, Quế đi làm về, nghe cụ méc: có một người ở phường tới, nói là chờ đến SN Bác Hồ sẽ trao HC cho cụ luôn cũng được!! Hic, người 70 tuổi Đảng còn tồn tại ở địa phương hiếm mừ!

    Trả lờiXóa
  2. Giong hat chua qua , lam hu bai hat

    Trả lờiXóa
  3. Cơ khổ , Ráo thích bài này lắm mà trên mạng chỉ có bài này với cờ TQ thôi . Bài này do NSND hát đấy chứ không phải tay ngang mô .

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]