Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

CÁNH ĐỒNG HOANG


" Hoa mua ai bán mà mua"

Bông này thường cắm chưng ...trong nồi lẩu mắm

Các Quế đếm coi, nếu đúng 100 trứng
thì chắc chắn cnlà của Lạc Long Quân với Âu cơ rùi.


Trên cành là "quả na" cho trẻ quê nghèo
Cặp "gà lơ go" này tựa như lộc vừng giống cây thiên tuế

16 nhận xét:

  1. Trứng ốc bươu vàng-Tội ác thằng Tàu vẫn còn đây

    Trả lờiXóa
  2. "Gà lơ go"? Muội tưởng trên đồng hoang phải là cò??

    Trả lờiXóa
  3. Bức 1 đẹp như tranh thuỷ mặc.Anh làm nhớ sông nước Đồng Tháp quá.

    Trả lờiXóa
  4. @Q.MF: "sinh vì nghề tử vì nghề", TS "động đậy" cả tin nghề nghiệp quá :-) Lại đi cãi con gà với con cò.

    Trả lờiXóa
  5. HT: hic hic, mà muội nghe dân Nam Bộ gọi cái quả đang thòng xuống mấy con vịt kia là "cà na" tề, đại ca TM tính phỉnh các Quế quả ni nữa à?

    Trả lờiXóa
  6. Hehe , trái BÌNH BÁT đó MF .

    Trả lờiXóa
  7. @Ráo: Uh, rứa thì khi đi chụp hình ở Bình Quới, đại ca TM từng dạy cho MF quả ni rùi, mà chừ kêu là "na"! Hay kiu hắn là quả "nừa" cho rùi!

    Trả lờiXóa
  8. Bình bát là loại cây mọc hoang ven kênh rạch, sống được ở cả nơi đất phèn, mặn. Ruột BB giống ruột trái na( Bắc), mãng cầu (Nam)nhưng phần ăn được rất ít. Người ta tháp( ghép) cây này với mãng cầu Xiêm để cho ra loại mãng cầu Xiêm lai trái lớn, năng xuất cao, trồng được ở vùng đất phèn, mặn. Trái có vị hơi chua hơn nhưng vẫn rất ngon.
    Mỗi khi “chui bờ, rúc bụi” gặp BB chín, tôi lại hái mấy trái về cho con dâu. Giờ các loại trái cây xịn ê hề nhưng nó vẫn thích quậy BB với đường, sữa, đá thành thứ nước sinh tố không đụng hàng, với mùi thơm hoang dã đặc biệt.
    Tụi con nít quê nghèo Nam Bộ đều biết mùi vị thứ “đặc sản” này. Nó làm người ta nhớ tuổi thơ, nhớ những vùng quê êm đềm trong quá khứ. Chuyện này có làm các Quế liên tưởng “món” nhựa cây đào Quế Lâm không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. @TM: Nhựa đào chỉ sần sật, ngòn ngọt và mùi ... đường đen, chứ hổng có thơm gì đâu đại ca!

    Trả lờiXóa
  10. Nhưng sướng nhất là từ 1 cục nhựa đào bé xíu , sau khi ngâm nó nở đầy 1 chậu . Còn 1 món độc chiêu nữa là hạt bưởi cho vào ít nước , đánh lên , được món gần giống bột sắn .Còn ở bển , họ có món bột sen giống bột sắn dây của mình . Xứ mình sen vô kể sao không thấy ai mần món này nhỉ ??? Tổng CT lương thực của cậu TM pó tay à !!!

    Trả lờiXóa
  11. - Ráo: TCTLT rất quan tâm đến ý tưởng này, nhưng khi đặt vấn đề liên doanh với TCT dược thì họ lại từ chối. Lý do:" dây chuyền SX thuốc ...tiêu chảy của chúng tôi không thể đáp ứng đủ công suất theo yêu cầu".
    - ND: Ốc BV khi mới du nhập vào VN còn có tên là "Ốc Pháp"( mục đích cung cấp cho các nhà hàng). Bạn nói "tội của thằng Tàu" e tổn hại đến "16 chữ vàng" đấy.

    TM

    Trả lờiXóa
  12. @Cậu TM : con nói vụ làm bột sen cơ mà , làm sao mà đau bụng được .

    Trả lờiXóa
  13. - Ráo nè: Kêu TCTLT chi cho cực. Cứ mua hột sen về nhai cho kỹ là thành ...bột sen thui mà.

    TM

    Trả lờiXóa
  14. E hèm , TCTLT của cậu TM cà rốt quá . Món bột sen chưa hề có ở VN mà không biết chớp thời cơ .

    Trả lờiXóa
  15. Vấn đề là "giống người ăn bột sen" quá ít so với "giống người ăn gạo".Không bõ đầu tư SX với sản lượng hàng hóa.
    TM

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]