Số lượt xem tuần trước

Thứ hai, ngày 30 tháng một năm 2012

QUẾ SÀI ĐÓN TẾT

H1: Hoa nhà Ráo
H2 + H3 : Các Quế siêng
H4 + H5 : Cỗ tết
H6 + H7 + H8 : QUÂN TA
H9 :Bao năm trui rèn ở xứ Quế nên chừ Quế vẫn xơi bằng THỐ ...
H10 : ... Bằng thau , khỏi cần muỗng , đũa .

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quế mình cười thật đã luôn ha. Trông bàn ăn thèm muốn nháo dô liền, nhưng đây là buổi chi zậy?

Quế Lâm nói...

Thấy các Quế Sài ngồi trên bàn cỗ , nhưng có 1 mâm cỗ dưới sàn nhà . Vậy là ít nhất có 2 buổi chè chén linh đình ???

N.H.QUE nói...

Quế nào tinh thế nhể . Mâm to đùng dưới sàn là tụ ngày mùng 4 tết tại nhà Châu - Ngọc . Mâm trên bàn thì tụ ngày mùng 5 tết tại nhà chị Thu Thủy . Các Ráo Sài có nhìn thấy xếp của mình không zậy ?Nhưng hôm đó xếp phải rót rượu mời lính vì xếp là chủ nhà mừ . He he . Ráo xin cái bình rượu mà xếp hổng cho , chất lỏng trong bình thì xếp bắt mọi người uống gần chít .

Quế Lâm nói...

Hình ở nhà Châu Ngọc đâu rồi ?

Nặc danh nói...

chu cha, cuối cùng cũng tìm thấy cái chân gà mà tụi Quế kia hổng mò được, cười xả láng luôn đa, he, he...

Nặc danh nói...

Các Quế này vưỡn còn phân biệt nam nữ quá, không chơi!