Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Về thăm trường cũ 7-2011


H1: Đường từ nhà ở cII NVB lên lớp học ta-luy phải gần như đã xi-măng hóa nhưng không hiểu sao có một đoạn gần đến lớp học con để đất nguyên xi, chỉ thêm chút rêu xanh, còn như hồi Quế còn ở.

H2: Ô cửa sổ phòng đầu tiên, trệt, trái, nhà CINVB đi từ hướng BX về, ngày trước không có song sắt, Quế nào đã từng nhảy cửa sổ này? Quế nào chiều ngồi bên cửa sổ nhớ cha, nhớ mẹ?

H3: Nhà ở CI NVB nhìn từ hướng đồi đào, thêm vài máy điều hòa nhiệt độ, con như nguyên vẹn

7 nhận xét:

  1. Mấy cây quế nghĩ cũng chậm lớn thật, đất Quế nghe ra cũng không tốt lắm. Dẫu sao cũng phải cảm ơn những tấm lòng biết trân trọng lưu giữ những hính ảnh xưa cho chúng ta bây giờ còn gặp lại.

    Trả lờiXóa
  2. H3: Nhà ở của khối lớp 1, 2

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa các quế tập xe đạp, xe hỏng vì không biết bảo dưỡng, cây quế bên đường cũng nổi u vì hít vào cây. Rồi còn bị bóc vỏ để ăn, mặc dù vỏ còn non. Đó chắc cũng là nguyên nhân mấy cây quế không lớn nổi. Chỉ có mấy nhóc Quế giờ đã già, nhiều người vừa to, mập.

    Trả lờiXóa
  4. H2 là cửa sổ phòng nữ lớp tui đó , trong hộc tủ giường ( sát ngay cửa sổ ) có nuôi 1 con chim sẻ

    Trả lờiXóa
  5. H3 , tui nhớ bãi cỏ đó trước kia là vườn rau mà

    Trả lờiXóa
  6. Tui lai nho bai co do truoc la vuon CAM

    Trả lờiXóa
  7. Cảnh cũ còn đây ,Người đâu rồi

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]