Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

THƯ CỦA CÔ GIÁO

Cô là cô Đàm Thị Ngọc Thơ. Xin chào quý bạn trường H.S.M.N. Nguyễn Văn Bé, Quế lâm, Trung Quốc. Hôm tháng 5/ 2011 cô có được Thanh giới thiệu trang Bạn trường Bé của các em . Mặc dù cô không dạy ở trường các em. Nhưng nhiều em về học ở Đông Triều thì học cô và biết cô ở đó. Cho dẫu là như vậy, cô vẫn rất xúc động và háo hức dõi theo những giao lưu bè bạn ân tình, những chia sẻ nồng ấm giữa các em trên mạng. Vì cô cũng là H.S M.N. Cô đã học cùng Má em Đặng Nguyệt Hồng ở Trường 4 Hải Phòng. Có lần Hồng hỏi cô có biết Má em không. Cô nói lâu lắm rồi tên lại trùng tên nhưng chắc gặp thì cô sẽ nhớ. Nào ngờ . . . Hồng muốn cô kể chuyện về trường số 4 mà cô và má em đã học. Cô có nói trong một bài viết gửi vào trang Bạn trường Bé của chúng ta. Tiếc là vì lý do kỹ thuật bài đã không đến được các em. Cô nói là: trường H.S.M.N. nào cũng vậy. Giống nhau về mọi phương diện: Được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ như nhau. Học trò thì ngoan ngoãn và quậy quạng cũng như nhau. Hồi đó ở cấp 2 nam nữ học riêng. Khoe một chút cô Thơ thuộc vào loại "siêu quậy". Trong dàn trống của trường phụ trách trống cái là cô. Chỉ huy dàn hợp xướng của trường là cô. Vai con trai trong các vở kịch và múa có cô. Thường đóng các vai dễ sợ như nịnh thần, gian thần . . . Khi điều động cô về dạy ở Đông triều, chú Đoàn Sanh cán bộ tổ chức Bộ giáo dục chỉ giải thích đơn giản: tao phải dùng đầu bò trị đầu bò. Có ngờ bọn "đầu bò" chúng ta thành đạt đến vậy. Cô rất vui khi đến đâu trên đất nước này cô cũng gặp được các em - những học sinh hiếu thảo ngoan hiền và thành đạt, đang đem hết sức mình cống hiến cho nước cho dân và chăm lo tốt cho gia đình con cái. Cô cảm ơn những tình cảm tốt đẹp các em đã giành cho cô.

Cô Thơ

2 nhận xét:

  1. Hic hic, thầy cô chúng ta bắt đầu vào cuộc ...
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  2. Cô ơi , em không được học cô , nhưng em rất cảm phục cô khi biết cô là người kiên quyết giữ đồng phục áo dài cho nữ sinh , thời đó người ta cho áo dài là tư sản , là ... đủ thứ . Em đã thầm nghĩ " cô này ngon thật !" , nay được biết cô là HSMN , sư phụ của HSMN thì việc cô làm đó là bản chất của chúng mình cô há . Lúc nhìn thấy áo dài trở lại , có nhạc sĩ đã viết " áo trắng em bay trên đường đi đến trường , làm bồi hồi bàn chân nào quên bước ..." cô có biết không ?

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]