Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

NHỮNG CON SỐ VÀ SỰ KIỆN KHÓ GIẢI THÍCH

Bạn nào đọc rồi thì bỏ qua hỉ !
Chúc cuối tuần vui vẻ .

History Mystery
Bí ẩn của lịch sử






Have a history teacher explained this----- if they can..
Hãy đề thầy giáo môn lịch sử giải thích - nếu có thể



Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
Abraham Lincoln được bầu vào quốc hội năm 1846
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.
John F Kennedy được bầu vào quốc hội năm 1946
Abraham Lincoln was elected President in 1860.
Abraham Lincoln được bầu làm tông thống năm 1860
John F. Kennedy was elected President in 1960.
John F. Kennedy được bầu làm tổng thống năm 1960
Both were particularly concerned with civil rights.
Cả hai đều quan tâm đến quyền công dân
Both wives lost their children while living in the White House.
Cả hai đều bị mất con trong thời gian ở Nhà Trắng
Both Presidents were shot on a Friday.
Cả hai bị bắn chết vào thứ sáu
Both Presidents were shot in the head
Cả hai bị bắn vào đầu
Now it gets really weird.
Bi giờ mới thực sự bí hiểm
Lincoln 's secretary was named Kennedy.
Thư ký của Lincoln tên là Kennedy
Kennedy's Secretary was named Lincoln .
Thư ký của Kennedy tên là Lincoln
Both were assassinated by Southerners.
Cả hai cùng là người có xuất xứ Miền Nam
Both were succeeded by Southerners named Johnson.
Cả hai đều có người kế tục có tên của người Miền Nam là Johnson
Andrew Johnson, who succeeded Lincoln , was born in 1808.
Andrew Johnson kế tục Lincoln, sinh năm 1808
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
Lyndon Johnson kế tục Kennedy, sinh năm 1908



John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln , was born in 1839.
John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln sinh năm 1839
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.
Lee Harvey Oswald, kẻ ám sát kennedy sinh năm 1939



Both assassins were known by their three names.
Cả hai kẻ ám sát đều được biết bởi ba tên
Both names are composed of fifteen letters.
Bên của cả hai đều bao gồm 15 chữ
Now hang on to your seat.
Giờ thì hãy thoải mái trên ghế của mình
Lincoln was shot at the theater named 'Ford.'
Lincohn bị bắn trong nhà hát mang tên "Ford"
Kennedy was shot in a car called ' Lincoln ' made by 'Ford.'
Kennedy bị bắn trong xe hiệu "Lincohl" được sản xuất bởi hãng "Ford"
Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.
Lincoln bị bắn trong rạp hát và kẻ ám sát ông chạy trốn vào một cửa hàng
Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.
Kennedy bị bắn từ một cửa hàng tên ám sát chạy trốn vào một nhà Hát.
Booth and Oswald were assassinated before their trials.
Cả Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi bị tuyên án.
And here's the kicker...

Và bi giờ là cú đá
A week before Lincoln was shot, he was in Monroe , Maryland

Một tuần trước khi bị bắn, Lincohl ở Monroe, bang Maryland
A week before Kennedy was shot, he was with Marilyn Monroe.

Một tuần trước khi bị bắn, Kennedy ở cung Marilyn Monror




Creepy huh? Send this to as many people as you can,
Hey, this is one history lesson most people probably will not mind reading! cause:




WHO FIGURED THIS OUT?
Ai đã vẽ những hình này?


INCREDIBLE

Không thể tin được
 
1) Fold a
NEW PINK
$20 bill in half...

1)hãy gấp đôi tờ 20 đô mới...



2) Fold again, taking care to
fold it exactly
as below
2)
Bi giờ gấp tiêp, 
sao cho chính xác như dưới đây




3) Fold the other
end, exactly as before
3)
Gấp tiếp đầu kia,
Chính xác như sau



4) Now, simply
turn it over...
4)Bi giờ chỉ cần lật qua mặt kia




What a coincidence!
Thật là một sự trùng hợp
A simple
geometric fold
creates a catastrophic premonition printed on all
$20 bills!!!

Chỉ với việc gấp hoàn toàn hình học đã tạo ra một 
điềm bào thảm họa được in trên tờ 20 Đô

COINCIDENCE? YOU DECIDE.

Có phải là trùng hợp? tự bạn quyết định
 

As if that  nếu như ở hình này
wasn't
enough.
Here is what
you've seen...


là chưa đủ. Thì đâylà cái mà bạn thấy ...

 
Firstly
The Pentagon on fire...
đầu tiên là lầu năm góc cháy



Then
The Twin Towers.
Sau đó là tòa tháp đôi.




..And now .
look
at this!

và bi giờ hãy coi đây!



TRIPLE COINCIDENCE

ON A SIMPLE
$20 BILL

ba lần trùng hợp trên tờ 20 Đô


It gets even better!! 9 + 11=$20!!

Còn hay hơn nữa là  9+11=$20!!
This is too interesting to pass up!

Điều này quá hay để có thể bỏ qua!
Nguyễn Mười



26 nhận xét:

  1. Ha haha, tưởng tượng cái bộ mặt một tên "Quế" đau khổ nhăn nhíu lông
    mắt lông mày dòm vào cái "con số và sự việc" của bác Mười gửi mà kêu
    chời! ha ha ha đau bụng quá..., thật hổ danh "hạt giống đỏ"!...haha

    Trả lờiXóa
  2. tại sao lại có một tên "Quế" xấu xa đến thế nhỉ , có thể cười ha ha
    trên sự đau khổ của một "Quế " khác. Ngoại ngữ ngoài hành tinh này
    thuộc loại axit HCl nên không hổ danh hạt giống đỏ đâu nha . he he he

    Trả lờiXóa
  3. Hạt giống đỏ ơi, thế bao nhiêu năm làm "Quế" mấy cái "soong thủng chảo
    thủng lủng xủng lẻng xẻng" chạy đi đâu hết rùi??? Hahaha

    Trả lờiXóa
  4. 'Quế' này nhớ hồi đó các Quế rất thích đọc ' MÍT ĐẶC Ở XỨ MẶT TRỜI "
    .Tên Quế độc ác này xứng danh " MÍT ĐẶC " " xoong thủng chảo thủng cái
    gì cũng thủng " ở đâu ra .He he he

    Trả lờiXóa
  5. Đi với MÍT ĐẶC khi nào cũng có BIẾT TUỐT cơ mà!! haha

    Trả lờiXóa
  6. Tên Quế độc ác này cười giống chuột cống trong phim " mèo con " quá
    .Chít chít chít chúng ta là họ chuột , là họ chuột ... ha ha ha

    Trả lờiXóa
  7. Nhóc Quế kia, có nhớ thì nhớ cho chính xác nhá, phim "Cái Tết của mèo
    con chứ"! và cười ha ha ở đâu, xem đi rồi nói mau!

    Trả lờiXóa
  8. Thì chuột cống cười hô hô cũng giống Quế độc ác cười ha ha mà .He he he

    Trả lờiXóa
  9. Tên nào cho đọc luôn "Cái Tete của mèo con" giỏi quá!
    Vaãn khoái nhất là: "Chít chít! Chúng ta là họ chuột..."
    Cám ơn hen!

    Trả lờiXóa
  10. Ấy, "Quế" mà không giỏi thì còn nói gì!!(vênh mặt)
    Nói thế thôi, cứ vào google, nó cho mình nhiều thứ tưởng chừng không
    bao giờ tìm được! Bản thân tớ cũng chỉ tìm hú họa, họa may có để "trị"
    một nhóc "Quế" (vừa ngu "Trung yúen" vừa càn quấy) kia, vì tớ nhớ ngàyxưa cứ xem phim rồi về là nắm lấy đuôi áo nhau đi lòng vòng "chít chít chít chúng ta là họ chu...ộ...t...", thế là ra! ha ha ha (này, cười hô hô khác với cười ha ha lắm đấy nhe nhóc!)

    Trả lờiXóa
  11. Nhưng cái đooạn chuột cống khoái chí nằm ngửa xoa bụng có giống Quế
    độc ác đang ôm bụng cười ha ha ha không .Nhận đi cho chóng lớn .

    Trả lờiXóa
  12. Oi troi! Cai bon Que nay, sao giong chuot the? to van khoai nhat canh
    chuot cong to kenh, bung trang on, ngoi tren cai don o giua, chan nhip
    nhip, hat ong ong, bon chuot nhi di vong quanh hat theo nhip, giong
    the the that la...de thuong do. Nhung ma cac ban cung chi choe giong
    chung no the. Thoi di, va lai ke chuyen " ngay xua" di...cac ban, do
    la truong ca cua chung ta khong bao gio dut, dung khong?!
    QUẾ QN

    Trả lờiXóa
  13. Bảo người ta giống chuột mà mình cũng không kềm nổi ký ức, cứ phải chí
    chóe thêm vào: "tớ vẫn khoái nhất..." !!! Thật là bọn...Quế!!
    QUẾ ĐỖ

    Trả lờiXóa
  14. @N.H.QUE: Khi muốn cắt dán nội dung 1 bài nào đó trên web về blog này, quế phải tải riêng các hình kèm theo về máy của mình rùi sau đó chèn trở lại bài vào các vị trí của nó. Cách hay hơn là viết mấy dòng về nội dung bài viết, rùi đưa ra đường dẫn để quế nào quan tâm thì chỉ cần kích chuột vô đường dẫn này là được đưa đến bài gốc đề đọc.

    Trả lờiXóa
  15. @ anh AMk3 ui , anh dịch hết cả bài cho tụi em lun đi chứ QUẾ cứ phải nhìn hình đoán nội dung khổ wá à .Cám ơn anh nhìu nhìu nha .

    Trả lờiXóa
  16. Okie, dịch hết bài lun...

    Trả lờiXóa
  17. @ anh AMk3 ui , bữa nào anh rảnh , đám ÚT QUẾ sẽ mời anh đi uốn trà sữa không trân châu nha .

    Trả lờiXóa
  18. Thiệt hân hạnh, nghe nói trà trân châu bổ dưỡng quá trời, nhưng uống trà sữa không trân châu còn còn ngon hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  19. Đại ca AMk3 giỏi wá hen! chịu khó ngồi zòm zô cái mớ HCL của bác Mười để zịch mừ...
    Đại ca đừng nghe tên "hạt giống ...hôi" lười biếng kia zụ zỗ, Đại ca mà nghe hắn là sẽ được uống trà nừa "toàn quốc" đóo...

    Trả lờiXóa
  20. Lại tên QUẾ độc ác xúc xiểm đây mừ .Đừng tưởng ai cũng " xấu xa " như mi nghe chưa . Đã không chịu dịch bài để độc quyền đọc rùi cười khoái trá trên sự đau khổ của QUẾ khác . Bi giờ có đại ca AMk3 làm việc nghĩa giúp QUẾ , QUẾ tỏ lòng thành , thế mà mi lại tung tin gây hấn dzậy đóo hả ???

    Trả lờiXóa
  21. Thì đại ca AMk3 cứ đi uống thử zới hắn một bữa cooi thử là trà kỉu gì? Chắc hắn thiệt thà trả ơn huệ đại ca bằng món...trà chân trâu thứ thiệt 100% wá!!!

    Trả lờiXóa
  22. Quế Giáo chiu đãi đại ca trà gì mờ sau đó im lặng dài zậy?

    Trả lờiXóa
  23. Sắp zô năm học rùi nên QUẾ GIÁO chân đang ở trên cổ đơi !!!!

    Trả lờiXóa
  24. Zậy chớ Quế hôi "chạy nàng" zụ chiu đãi đại ca AMk3 trà "không chân trâu" rùi hà? Bít chớ mà, wả trà "nừa" ngoạn mục! he he he...

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]