Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

THANAKHA

   Sau một hồi suy nghĩ, xét thấy: “mật độ chị em” bên Quế “đậm đặc” hơn bên Trỗi nên xin tôi nộp bài này cho Ráo Tổng để góp vào mục “Quảng cáo ,tiếp thị” - “Chợ chồm hổm”.
  Số là tôi mới đi Myanmar. Ở bển, chả cứ nam thanh, nữ tú mà tiệt cả liền ông, liền bà đều hoan hỉ sức lên mặt mình thứ mỹ phẩm thảo mộc tuyệt vời - bột thanakha. Cây TNK thân gỗ, được cắt ra thành đoạn, tầm khúc sắn dây luộc bên mình (bán giá 5usd/khúc). Nhu cầu làm đẹp của loài người là không giới hạn nên hàng bán rất chạy.

  Thú thật, vô sân bay, thấy chú hải quan Miến, sắc phục nghiêm chỉnh, “lon gáo” đàng hoàng, đang đóng dấu passport mà miệng nhai trầu đỏ choét mình cũng không ấn tượng bằng vụ bệt hai nhát TNK vào má. Bảo tồn nét văn hóa“đậm đà bản sắc dân tộc” là cứ phải vậy!
   Theo lời chú “gai tua”: Khi thoa thứ này, bao nhiêu trứng cá, trứng tôm, tàn nhang trên mặt sẽ chạy mất dép, bạn đi nắng da cũng không sao. Hèn nào châm ngôn cổ Châu Á có câu: “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới là người có nụ cười Thái, đôi mắt Ấn Độ và làn da Miến Điện”. Tôi đảo mắt nhìn quanh, quả có thế: “đây da em nâu tươi màu suy nghĩ”, rất mịn màng và không thể... đen hơn.
  TNK đích thực là sản phẩm tốt, mang đậm dấu ấn môi trường, hoàn toàn tự nhiên nên không gây dị ứng do hóa chất, lại còn chống lão hóa làn da nữa chứ...đúng là thứ thế giới đang cần.
    Đang đi ngoài nắng, mồ hôi nhễ nhại, thoa thử TNK lên mặt, bạn có cảm giác mát lạnh, rất phê.   Các lão bà bà ( dân Quế) trong đoàn hỏi tôi:
- Có đẹp không?
- Ồ, tất nhiên là đẹp rồi, tuyệt, mỹ phẩm xịn mà. Các chị hỏi , bố bảo...
   Myanmar bắt đầu mở cửa, “ranh nhân” khắp nơi đang lũ lượt kéo tới kiếm cơ hội mần ăn. Ờ, anh em Trỗi-Quế nhà mình vốn là những kẻ “dám nghĩ, dám liều” sao không bay qua bển, kiếm miếng đất, lập đồn điền trồng cây TNK nhỉ ? Đầu ra tốt, sản phẩm không đụng hàng, tương lai sáng lạn đang chờ các bạn...

                                                                                                   

Em kính chào các anh, chị Quế ạ
Cách giới thiệu đất nước, con người của bạn
thông qua "đặc sản" TNK thật tế nhị, duyên dáng và hấp dẫn.
Chỉ ngồi chơi không thế này thôi, mài mài, thoa chút TNK lên mặt,
chờ khách tới chụp hình vậy mà hiệu quả kinh tế
hơn cả chục ông cuốc đất!!!
Nó đấy!
MỸ phẩm TNK có thể vô hộp dạng bột,lọ kem...
Với giới bình dân, khúc TNK chỉ cần mài vào thớt
đá cho ra bột, đổ chút nước vào là OK.
Nhớ chỉ mài phần vỏ cây, lõi bỏ đi. 
Bà nội của cháu nội tôi tỏ ra rất thích thú món này...
Chiều, bà đi nhà trẻ đón cháu, bọn nhắt cả lớp
khóc ré lên lại khổ các cô thôi.

                                                SG 15/2014

7 nhận xét:

  1. Sao họ lại quệt như hai cái bánh bao vào mặt thế nhỉ ? Cả bà nội bé cảnh sát giao thông cũng sành điệu như zậy lun .

    Trả lờiXóa
  2. Cứ bệt 2 bệt vậy rồi ra đường cho người ta ngắm hả bác TM ?

    Trả lờiXóa
  3. @Ráo em:
    Không phải" Cứ bệt 2 bệt vậy rồi ra đường cho người ta ngắm" mà là mọi người ngắm lẫn nhau, hầu như ai cũng "bệt" vậy cả.
    Quan niệm "cái đẹp" nhiều khi mang tính ước lệ rất khác nhau. "Răng đen hạt na"- vẻ đẹp của cô gái Việt thuở nào. Vấn đề cò phụ thuộc xã hội có nhận không nữa.. . Tiêu chí ĐẸP cũng thay đổi, biến động theo lịch sử, thời gian, nhờ vậy mà có nghành thời trang, mỹ phẩm cùng nhiều lĩnh vực khác.
    TM

    Trả lờiXóa
  4. @TM: Đại ca khéo quảng cáo cho hãng NTK đó nha! Ăn bao nhiu huê hồng đó phải chia cho các Quế!

    Trả lờiXóa
  5. -@MF: Về chưa? Đang định post bài liên quan đến "chuyên ngành sinh học" bị vượt quá tầm hiểu biết.

    TM

    Trả lờiXóa
  6. @MF: Cứ vui vẻ nhưng đừng dể Roméo túm cẳng.

    TM

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]