Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Khoảnh khắc chết người

Đây là tấm hình tình cờ MF chộp được tại đỉnh thác Đỗ Quyên, núi Bạch Mã. Các Quế thấy hình người áo đen bên phải đang loạng choạng bên bờ vực. Bên dưới là dòng suối dữ gầm gào. Người ấy đã rớt xuống, dòng suối gầm lên, may mà có tảng đá cứu hộ chứ không hắn đã ... tụt theo dòng nước thẳng đứng dọc vách đá 250 mét...



250 m của thác Đỗ Quyên (ảnh mượn của đại ca Trỗi Nguyễn Hữu Thành)

15 nhận xét:

  1. "Nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc". Chụp được cảnh người suýt rớt...đã là tài, nhưng chưa "tuyệt" bằng ảnh chộp người đang rơi xuống thác. Và nhỏ MF sẽ mafia hơn khi tìm cách đẩy người xuống vực để...LÀM NGHỆ THUẬT.

    Trả lờiXóa
  2. Bác TM cắn câu MF sớm quá, Theo phân tích của các chiên ra hình sự thì thằng cha ấy chẳng thể rơi đi đâu được cả nói chi rơi đến 250 m thác. Phân tích dấu vết 2 bức ảnh MF đưa ra, chẳng ăn nhập vào đâu cả. Có Quế nào cắn câu MF nữa ko?

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. @TM đúng là em có kinh nghiệm nghề nghiệp.
    @TGTB MF chỉ chợp ảnh lúc anh chàng loạng choạng.Còn cái thác là ảnh minh họa để nếu như anh chàng ấy không được hòn đá cứu hộ thì. . .
    Các em cứ chơi MF của cô.

    Trả lờiXóa
  5. @TM: MF “Lirpa Loof” tí mà, đại ca chộp nhanh quá.
    @TGTB: Có đệ cắn câu đại ca TM thì có. Đệ quả là tinh, bóc mẽ chóc quả của MF, zưng mà có nửa chừng! MF đăng ảnh 2 với lời chú thật thà rứa mà đệ còn bị lừa ngoạn mục! he he
    @Cô Thơ: Cô ơi nghề "chơi" khổ rứa đó, triễn lãm ảnh miễn phí còn bị đại ca, tiểu đệ ném đá! Hic
    Mà cô bắn đại ca TM trúng phóc!

    Trả lờiXóa
  6. @TGTB: "Phân tích dấu vết 2 bức ảnh MF đưa ra, chẳng ăn nhập vào đâu cả", he he, chứng tỏ "ông trùm" đánh quả núi non này chưa bao giờ tới Bạch Mã rùi! 1-0 nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Chien ngay Ca thang Tu, phai hon???

    Trả lờiXóa
  8. Chào cơ Thơ. Hổng phải "em có kinh nghiệm nghề nghiệp" gì đâu, chẳng qua "nói dóc gặp thời" thôi Cô à. Năm nay đám Quế lão (dân Cà Mau) lu bu quá chưa về thăm cô được.

    TM

    Trả lờiXóa
  9. Hình như Tổng quản BlogQue mới cho mở thêm Trương mục "Tiếp thị, quảng cáo"? "Lấy củi đậu nấu đậu" cũng là cách làm hay của báo-đài từ điạ phương cho đến TW hiện nay. Hoan hô Ráo đã "tạo nguồn" cho BLL HSMN hoạt động.

    * Nếu Quế nào hoài nghi, xin đọc cái "Còm" "Cắm ghép Implan" bên trên.
    TM

    Trả lờiXóa
  10. Tiểu tổng quản mà không dẹp mấy cái còm spam í thì đại ca TM còn quảng cáo tiếp cho chúng nó cho mà coi! :)

    Trả lờiXóa
  11. "Thiên nhiên thật đẹp.
    Cắm ghép Implant"
    Cơ khổ , khi đọc còm này thì Ráo tưởng tác giả bóc mẽ MF rằng hình MF chụp bằng công nghệ Cắm ghép Implant.
    Có ai ngất không đóo

    Trả lờiXóa
  12. từ đầu đọc là mình định comment góp ý bạn này quảng cáo hơi lộ liễu và quá DUYỆN DÁNG. nhưng nghĩ tới cái lứa tuổi U50,U60 tụi mình ai cũng răng cỏ "ê càng" hết rồi nên đọc quảng cáo ấy thấy có chút trào lộng thú vị đó chứ, giống như tiểu phẩm hài hước ấy mà, haha

    Chúc các Quế thư giãn cuối tuần !

    Trả lờiXóa
  13. @Ráo: he he, tiểu TQ chạy tội, mà cắm ghép implant này hay lắm nha!Phụ huynh 92 tuổi vẫn có hàm răng nhai đậu phụng rang ngon ơ!
    Tuy nhiên vừa rồi có cái răng trồng riêng ở hàm dưới tự nhiên bị rớt ra, MF ngắm nghía mãi: dưới cái mão răng sứ là một cái i chang cái đinh vít treo bìa lịch! Không giống trong quảng cáo!

    Trả lờiXóa
  14. May mà hắn không tụt....quần....

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]