Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

ẢO TƯỞNG




ẢO TƯỞNG


Ta thả hồn ta giữa biển trời lộng gió
Nơi bãi dài cát trắng trải mênh mông
Như ROBINSON trong những ngày đảo vắng
Gió bão mưa sa trôi dạt thác ghềnh
Bèo trôi sóng cả, mặt nước lênh đênh
Mây trắng biển xanh một màu năm tháng
Độc mộc con thuyền ánh nắng mờ xa
Buồm trắng chân trời thăm thẳm bao la.


Ta đâu phải Mai An Tiêm truyền thuyết,
Sống lưu đày trên hoang đảo khơi xa
Mặt đất chân trời mờ lệ nhạt nhòa.
Nơi cánh hải âu gieo vào hạt giống
Chăm bón vun trồng trỉu quả vườn dưa
Với sức người dãi nắng dầm mưa.
Nhờ ngọn sóng vạt gió đưa dưa về miền quê mẹ
Dưa ngọt ngào được gửi đến Vua cha...


Ta đâu phải lính tàu hay thuyền câu trên biển
Duyên nợ gì gắn đời ta với biển trời gỡ mãi không ra,
Với bãi dài cát trắng, thông rừng gió chuyển
Khi triều dâng sóng nước vỗ bờ
Bạn bè ta chim trời cá bể,
nghêu, sò , ốc, dẹm ... trải rộng bờ xa

Thân dã tràng se cát bãi phù sa
Ngày đêm mãi vo tròn trong ảo tưởng.
Đà Nẵng tháng tư
Hồ Xang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm rồi, Q. HX trao cho tôi bài thơ này. Tôi đọc đi ,đọc lại có hơn chục lần, tôi cố tìm những ý tứ mà HX ngầm nói, nhưng tôi càng đọc càng thấy cảnh tình có chi đươc gọi là ảo tưởng đâu ? Tôi thấy rỏ những bãi dài cát trắng, con sóng bạc đầu, rừng thông gió chuyển, biển trời một màu xanh ngan ngát, những cánh hải âu chao lượn trong nắng gió và xa xa những hòn đảo với cỏ cây một màu xanh bất tận. Anh lính biển Q.HX còn ví mình như ROBINSON trên hoang đảo và Mai An Tiêm trồng dưa hấu này xưa. Có lẽ anh lính biển này làm duyên đâu đó với mấy cô em của cái ngày chung lớp chung trường nên chăng ? 
              Cách đây 52 năm cũng vào cái tháng tư này nhà thơ Xuân Diệu làm duyên như zầy:
Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng anh muốn em làm bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...
Rồi còn hơn thế nữa:
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẻ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Có lẽ cái ẢO TƯỞNG của Q.HX là vậy ! Anh nói, anh với biển duyên nợ gì mà gỡ mãi chẳng hể ra, chắc chỉ có cái duyên nợ tình đôi lứa ?