Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

THƠ TÔI




Thơ tôi khúc hát yêu thương,
Thơ tôi tiếng khóc đoạn trường bi ai.
Thơ tôi ấm nắng ban mai,
Thơ tôi lạnh giá đêm dài buồn tênh.
Thơ tôi rực ánh bình minh,
Thơ tôi đen chuyện nhân tình thế gian.
Giận mình sao khéo đa đoan,
Tự mang lấy nợ còn than nỗi gì.
H.N.N

12 nhận xét:

  1. Gặp tỉ HNN rùi mới hỉu vì sao tỉ có giọng thơ nì! Chị ruột của MF cũng HSMN cùng thời với tỉ HNN, người chị yêu dấu của MF mất rùi nhưng chị để lại một quyển nhật ký, tâm tư cũng lãng đãng như vầy...
    Không gặp thì thôi, gặp rồi lại khẳng định chân lý "trái đất tròn", tỉ tỉ HNN là bà con hàng xóm MF, mà hàng xóm MF là nhà...hụt của TGTB...TGTB là lứa đệ đệ của MF, MF là lứa muội muội tỉ HNN v.v...và v.v...MF đang ngồi chờ máy bay bị delay tại TSN, bùn bùn vô mạng, đọc thơ HNN tám tào lao cho đỡ bùn...

    Trả lờiXóa
  2. Trời ơi, MF ngồi bùm quớ lại "tia" tứ tung thế nì thì mần răng mà đệ chịu nũi "búa rìu" của lũ Quế

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lâu mới lại thấy HNN trên "văn đàn". Lên thường đi chứ đám Quế nhỏ toàn gặp các "anh Trỗi" không hà!
    (Đại ca mà thiếu Đại tỉ là thiếu sót lớn, he he...)

    Trả lờiXóa
  4. @Quế Lâm: Biết ngay mừ, bị "tia" đụng là giãy nãy la oan! "Hàng xóm" bữa ni giở nhà rùi, ra liệu có hú tỉ không nữa rứa?

    Trả lờiXóa
  5. ĐA ĐOAN
    Đọc thơ chị,bỗng ngậm ngùi
    Đâu đây vọng lại bồi hồi Tố Như
    "Long thành cầm giả ca".Từ
    Bước ra bạch nhật,thiên thư ngập ngừng
    Đa đoan luống những vui buồn
    Tìm còn lở nhịp đập chùng tháng năm...
    HHP

    Trả lờiXóa
  6. Nói về ngay xưa ở Quế Lâm đi HHP.
    Hồi ở Quế Lâm mỗ lần trung thu , cả trường lại tập họp ở sân trường ngắm trăng , ăn bánh dẻo
    mà sao trăng cũng tròn
    vừa ăn bánh vừa nhờ quê hương tổ quốc
    Quế Lâm ;
    HHP DA NANG

    Trả lờiXóa
  7. "Cầm giả ca" là bài thơ Nôm của ND viết về một cô gái làm nghề đàn mua vui(cô học đàn trong cung nên đàn rất hay).Hoàn cảnh ND gặp cô cũng đặc biệt là khi triều Tây sơn đang mạnh (tổ chức tiệc tùng hát xướng thường xuyên),sau đó 20 năm gặp lại khi chuẩn bị đi sứ thì Tây sơn đã tan.Lúc này cô ta già đen,xấu ,tóc bạc trắng,câm lặng ngồi cuối...duy tiếng đàn là không mất nên ND nhận ra.Xót xa thân phận con người,nhìn thời cuộc biến đổi khôn lường...ND viết bài thơ này.Nghe nói sau khi gặp lại cô này ,tóc của ND cũng thành bạc trắng.
    Trước đây bài thơ bị cấm kỵ vì liên quan đến triều Tây sơn nay được "bước ra"vì tính nhân bản của nó.Đúng là"một thiên tuyệt tác gọi là để sau"(Nguyễn Du).
    HHP

    Trả lờiXóa
  8. Vậy ND không theo Tây Sơn à ?

    Trả lờiXóa
  9. Lâu nay ta học thơ ông nhưng ít biết về lai lịch của ông vì hồi trước mấy thầy cô không nắm được hết hoặc không dám kể.
    -Năm 1783 ND thi Hương đổ tam trường(tú tài) sau đó không đi thi nữa không bíêt vì sao.(Một quan võ ở Thái nguyen nhận làm con nuôi nên khi ông mất được làm tập sự một chức quan nhỏ ở đây).
    -1786 Tây sơn ra Bắc Hà.
    -1789 Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh.ND chạy theo vua Lê Chiêu Thống nhưng không kịp,đành về quê vợ ở Thái Bình ,sống nhờ anh vợ là danh sĩ Đoàn Nguyên Tuấn.
    -Được vài năm ND về Nghệ an.
    -Năm 1796,nghe tin ở Gia định chúa Nguyễn Ánh đang hoạt động mạnh ông định theo ,nhưng chưa đi đã bị quân Tây sơn bắt giữ ba tháng.
    -Trở về Tiên Điền (HT),ông sống chật vật một thời gian dài đến năm1802,khi chúa Nguyễn lên ngôi thì ông được gọi ra làm quan.
    -Từ đó ông qua nhiều chức Tri huyện ,Tri phủ...Năm 1813 thăng Cần chánh điện học sĩ và giữ chức Chánh sứ đi Trung Quốc.Sau đi sứ về vào năm 1814 ,được thăng Hãi tham tri bộ Lễ.
    -Năm 1820 (thời Minh Mạng) cũng được cử làm chánh sứ đi TQ nhưng chưa kịp đi thì mất ở Huế.

    Trả lờiXóa
  10. Sửa :Hữu tham tri bộ Lễ.

    Trả lờiXóa
  11. may mà trường Trỗi ko có vụ ngắm trăng trung thu chớ nếu theo đúng kiểu quân đội thì phải : "toàn đại đội chú ý... Ngắm trăng ... ngắm!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  12. @HMK6: He, đại ca làm MF nhớ hồi ở Quế Lâm, trường Bé có bể bơi, mấy chú giải phóng quân TQ thỉnh thoảng sắp hàng đi một hai đến hồ, rồi "ít..ớt..." lội đều xuống, rồi chú sau khoát nước kỳ lưng cho chú trước, rồi "xuây hồ...ồ... chuýt" (nghĩa là đằng sau quay thì phải), lại chú sau kỳ lưng cho chú trước... MF trong đội bơi thiếu niên trường, mỗi lần cùng toàn đội diện banh-xơ-lây nhảy xuống hồ, MF thấy hơi ghê ghê!

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]