Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Tình không

       BIÊN GIỚI
Em về trở lại Bắc Âu
Heo may lành lạnh tím màu nhớ nhung ...


Ngày em về phương ấy
Con sóng tình trôi xa
Tâm hồn ai hóa đá
Treo bên ghềnh chơ vơ

Ngày em về phương ấy
Tình ai thành hoang vu
Nhịp tim ai chậm lại
Nước mây qua hững hờ

Ngày ai về tìm lại
Dấu chân xưa mãi còn
Vẫn hằn sâu trên cát
Sóng hôn hoài thời gian

Em qua miền thương nhớ,
Em qua miền tình ai
Của những ngày chín rụng
Bổng sóng xô xa bờ ...



Ngày ai về trở lại
Gió gọi về nhớ thương
Nắng qua miền bỏng rát
Mảng mây buồn mênh mang ...

Ai qua miền tình ái
Để trong đời nhớ mong
Đông - Tây xa dịêu vợi
Con tim hoài vết thương.
Đà Nẵng ngày 06/ 03 / 2015 VAV