Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

KHOE CÂY


                              - Q.MF nói... @TM: Sau bến nhà đại ca có cây ni à? Đẹp wá!

                          -  TM nói: Nó đấy, cây "mai anh đào" đang khoe...cành với sắc Xuân .

                                                                    (ảnh chụp sớm nay).

17 nhận xét:

  1. Hic, hóa ra nó có thiệt! Đầu năm được "mè xưa" một bức hình nghệ thuật đúng nghĩa "cây nhà lá vườn"! :)
    Cám ơn đại ca! Chúc cả nhà năm mới an khang, thịnh vượng! (nghe khách sáo quá mà hổng biết nói chi đủ nghĩa mà gọn hiwncumj Hán Việt này)

    Trả lờiXóa
  2. MF à , ngay chỗ bến sông đó có con cá khổng lồ , cậu TM tí nữa bị nó câu mất , may mà nó chỉ cướp được cái cần câu xịn mà thôi .

    Trả lờiXóa
  3. "Một cây làm chẳng nên non",
    Lại trồng ở phố nên còn trơ thân,
    May mà còn được cái cần,
    Nhưng con cá lớn nó nâng mất rồi.
    Năm mới cố gắng phục hồi,
    Hy vọng cây lại đâm chồi trổ hoa.
    Xuân về vui miệng nôm na,
    Nếu có phật ý đại ca cảm phiền,
    Cho Quế đệ chữ bình yên...

    Trả lờiXóa
  4. @Ráo: Ui, hình cũng như chiện, như là Cổ tích, cái bến sông này hay nhỉ? Không khéo có ngày trở thành điểm du lịch nóng!

    Trả lờiXóa
  5. @MF: phía đối diện có mấy toà nhà . Một trong những toà nhà đó là nhà nuôi chim yến . Yến bay ra bay vô vui mắt lắm . Hội đạo chích của LĐT ĐH Bắc cùng M.Phong nên nghiên cứu khu vực này , bỏ là uổng lắm .

    Trả lờiXóa
  6. - @TGTB: Chợ họp ngày tết là CHỢ TẾT. "Chợ chồm hổm" bữa nay cũng là chợ Tết. Đông zui, náo nhiệt
    kẻ bán, người mua nhưng coi chừng đám "tiểu thương" lợi dụng tết nhất "nói thách" dữ lắm. Xui, có khi còn bị "móc túi" nữa ấy chứ.

    - Ae Chúng tôi coi sông Sài Gòn như cái tủ lạnh lớn, chứa đầy "thủy sản tươi sống". Vấn đề là khi lấy "đồ" ra, cần một chút "kỹ thuật" và "nghệ thuật".
    Bọn "thủy quái" giờ rất ghê. Chúng để mình chờ chán chê, mê mệt,thần kinh vừa tê liệt là ra tay giật phắt "binh khí".Bài học rút ra: Cần "nâng cao cảnh giác CM" trong mọi tình huống.

    Trả lờiXóa
  7. Coi lại cái "còm" trên, tôi hơi giật mình sợ ae hiểu nhầm.
    - Tôi đã đọc 1 "còm" của quế nào đó gợi ý TGTB nghĩ cách làm ăn, kiếm tiền "bù lỗ" cho họp lớp. Từ "móc túi" (doanh nhân) xin được hiểu theo nghĩa cao cả là vậy.
    - "Nói thách" ở đây là "thách đố" đấy. "Nổ" cứ như bom.

    TM

    Trả lờiXóa
  8. @Ráo: Muội muốn phục hồi thời "trường Bé cũ" sao?
    @TM: TGTB suy phận cây ra phận mình đó, đạ ca chấp chi!

    Trả lờiXóa
  9. @MF: thế tỉ không nhận thấy đây là nơi thiên thời địa lợi nhơn hoà hay sao ? Đây là đại bản doanh của Quế đại tỉ ( coi như trường Bé ) . Đến đây tắm sông SG thoải mái ( coi như sông Ly ) . Câu cá thoải mái , trèo cây thoải mái nhưng không được hái hoa ( coi như đi bách thảo ) , tiếc là súng của cậu bị thu mất rồi chứ không là thoải mái bắn lun . Có thể thăm nhà yến bất hợp pháp ( coi như đi thăm vườn cam của công xã nhân dân ) . Còn gì hơn nữa chứ .

    Trả lờiXóa
  10. @Ráo:
    Quảng cáo du lịch nghe được đấy nhưng cần làm rõ:
    - "Đến đây tắm sông SG thoải mái (coi như sông Ly", ngoài ra khách còn được cấp thêm thuốc DEP miễn phí.
    - " Câu cá thoải mái" với điều kiện con cá đồng ý cắn câu và mấy ngọn dừa cao 25m dành các bác "trèo cây thoải mái".

    Trả lờiXóa
  11. Thuốc DEP miễn phí bôi trước khi tắm hay sau khi tắm? Trường hợp con cá không đồng ý cắn câu thì có chuyên gia tư vấn không?...Bác TM phải cho bít cụ thể để đám Quế có kế hoạt làm tua!

    Trả lờiXóa
  12. @vuanhvinh:
    - Trường hợp khách có "gien...ghẻ" di truyền từ hồi trường HSMN thì nên bôi Dep... giữa lúc tắm.

    - Hành vi "Câu cá" thực chất là một hợp đồng kinh tế giữa người câu (Bên A) và con cá(Bên B). Khi bên B thiếu thiện chí, không chịu "hợp táC" cắn câu, hợp đồng sẽ bị phá vỡ.
    Điều này vẫn thường xảy ra nên "hàng hóa" của tôi được tồn trữ theo 3 cấp:
    + Cấp TW: Sông SG
    + Cấp địa phương: Hồ chứa ximăng dung tích lớn( tạm giam chờ xét xử).
    +Cấp cơ sở: Tủ lạnh 280 lít.
    Mình tánh nông dân, quen "tích cốc phòng cơ" là vậy. AE cứ yên tâm.

    Trả lờiXóa
  13. @TM:Vậy thì "HẢO LA! HẢO LA!!!

    Trả lờiXóa
  14. @Ráo: Hic, nhà yến bên tê sông lận, zưng mà chiện đó ko nhằm nhò chi với tụi Quế, chỉ có đều nếu chủ thớt cho măm thoải mái như vườn cam công xã thì ... các Quế làm sao đây?
    @TM: Bên B đã có kinh nghiệm đầy mình trong chiện lật hợp đồng (cho bên B chui vô tủ lạnh an dưỡng) nên không dễ mà hoàn thành hợp đồng là có thể! :)

    Trả lờiXóa
  15. @MF : bên B dưới 1kg thì hợp đồng ký thành công đến 90% , trên thì hơi khó , thậm chí nó xơi cả cần câu , nhưng chiện đó hơi hiếm .

    Trả lờiXóa
  16. - @NHQ:
    Sau khi tìm hiểu, tra Google. Thì ra con cá "thậm chí xơi cả cần câu" là giống "Cá ráo". Chúng chuyên "lấy" cần câu về làm "giáo cụ trực quan", để giảng dạy cho bọn cá nhí bài học về sự nguy hiểm của loài người.

    Trả lờiXóa
  17. @TM:Nghe nói ở bảo tàng "LU" muốn kí hợp đồng mua loại cá này về trưng bày cho khách tham quan !

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]