Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Hà Nội nhớ


Những  ngày này, dư âm “Mười hai ngày đêm” vẫn còn vang vọng. Chúng ta, những người đa duyên , nặng nợ với Thủ đô  không khỏi bồi hồi.
 Xin gửi các Quế một góc nhìn cũ mà mới cuả HN hôm nay, gắn với chút kỷ niệm ngọt ngào. Không bom, không đạn, chỉ lung linh.


Chú vạc này thường trực ngay mép nước chân
cầu Thê Húc. Biết đâu chú cũng sẽ
thành linh vật nổi tiếng như Cụ rùa?
Góc nhìn Tháp rùa lúc nào cũng mới
Xa xa cầu Thê Húc
hồ Gươm xế chiều
Cây lộc vừng cùng HN qua năm tháng 
Mé hồ ngay CLB Thống nhất, nơi bà Ba Di đã đổ cả nồi chè trôi nước
xuống đây vì CA không cho bán phục vụ dân tập kết.
HN duyên
Trụ sở Ban Thống nhất năm nào( đường Quán Thánh)
Câu lạc bộ Thống nhất nơi dân MN tập kết thường tụ họp. Các Quế hồi đó còn nhỏ quá
nhưng với lớp người như cô Thơ thì hai địa chỉ này không thể nào quên.
Xóm chài Bãi giữa sông Hồng 
Sân bay Gia Lâm nhìn từ đê xuống 
Cầu Long Biên hôm nay
Chợ chồm hổm trên cầu
Bãi giữa, đằng xa là cầu Chương Dương
"Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo"
Sông hồng giờ ít nước hơn xưa nhiều lắm, nhưng vẵn thơ mộng như thường

( Còn tiếp)

7 nhận xét:

  1. Thấy hình đẹp, chạy mãi xuống dưới xem Quế nào giỏi vậy (chớ TGTB nó cho coi hoài mấy cái hình siêu thực của noscungx khổ), đến lúc phì phò rồi thì té ra đại ca TM. Nhờ hình của đại ca muội mới biết chỗ của BTN, ngày xưa khi muội mới ra Bắc, họ có báo cho muội là kỷ vật của chị muội (chị mất vì cứu bạn ở Đồ Sơn trong một buổi tắm biển do BTN tổ chức cho con em cán bộ cốt cán MN!), các bác ở T64 đã chở muội đến đây để nhận! Lúc ấy còn quá nhỏ, may mà vẫn giữ được cho đến giờ! khi từ Quế Lâm về Đông Triều, muội lên Hà Nội chơi Tết, không có ai ngoài Bắc, muội đành lấy BTN làm "bà con", muội nhớ hồi ấy phía trước Ban có một dãy bậc thang như khán đài, có thể ngồi xem bắn pháo hoa! Hôm nọ đưa phụ huynh ra Hà Nội, hình như muội có chụp hình cho PH ở đây mà không biết, PH nói hồi xưa từng bơi qua hồ này!

    Trả lờiXóa
  2. Đến BTN là được ăn chè trôi nước

    Trả lờiXóa
  3. Cho tớ chiêm ngưỡng HN ...một tí...

    Trả lờiXóa
  4. Hồi đó mẹ mình hay lên BTN mua mắm cá . Mắm cá đựng trong cái vò 10kg , ăn sống hay nấu nước mắm đều ngon . Còn chè trôi nước thôi thôi rồi .

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn bạn đã ghé nhà mình. Hà Nội đã vào Đông Chí. Lạnh kinh khủng, cái lạnh nó càng thấm với những con người cô đơn.
    Mình ko biết bỏ chế độ robot như thế nào, bạn chỉ giùm nhé.
    Chúc bạn ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
  6. Chào vothuong1455: Bạn có phải là dân Quế không? Thời"số hóa", ai cũng dùng nikname,bí ẩn cứ như điệp viên vậy.
    Thú thật với bạn, tôi chỉ là dân amater,"múa gậy vườn hoang" thôi, không biết "chế độ robot". Bạn nói rõ hơn, tôi có thể giúp bạn được chút gì chăng?

    Trả lờiXóa
  7. nhà bạn hoành tráng quá, mới xây nhà mà tươm tất quá xá.... chúc mừng ănm mới, chúc mừng nhà " cao, cửa rộng" hihii

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]