Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Bài hát: Đẹp Mãi Tên Anh

Kính tặng các Chiến Sỹ Việt Nam Anh Hùng
Kính tặng các Cha Mẹ của các Quế
Kính tặng các Quế là Chiến Sỹ  và các anh chị Trỗi quý mến
Nhân ngày 22 tháng 12

ĐẸP MÃI TÊN ANH Sáng tác: Vĩnh An Trình bày: Vũ Dậu.

16 nhận xét:

  1. Cám ơn Q.MF vì lời trân trọng chung của chúng ta với những người đã bảo vệ đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn MF nhiều . Năm nào trường Ráo cũng tổ chức gặp mặt nhân ngày 22/12 này. Hôm qua coi thi xong , Ráo đang xớ rớ thì con bé thư ký hội đồng đến nói : cô ơi , mời cô sang , cô là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy . Sao cô lại là nhân vật chính được ? Sang đến nơi , thì ra các cựu chiến binh về hưu hết rồi , còn mỗi Ráo , con của CCB . Thật cảm động .

    Trả lờiXóa
  3. @Ráo: Muội có thắp hương cho bác Bảy, thắp giùm cho MF một nén nhân ngày 22/12 nha!
    Bài hát ni ngày trước MF rất thích, mà bẵng một thời gian lâu không ai nhắc đến, không biết tại sao. Mãi gần đây mới có người đưa lên mạng.

    Trả lờiXóa
  4. Xin chúc mừng các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng! Bài hát hay quá, sâu lắng, trữ tình, những nốt nhạc tạo điệp khúc: Tên anh... được xử lý luyến láy có chiều sâu rất thiết tha, lắng đọng,nghe chân thật, đời thường hơn. Sao giờ mình mới được nghe nhỉ? Cảm ơn Quế MF!

    Trả lờiXóa
  5. @MF : Hôm nay , thắp nhang cho Ba , muội thắp dùm tỉ luôn rồi đấy . Thank tỉ nha .

    Trả lờiXóa
  6. @TL: Bài hát ni có từ thời trước giải phóng lận.
    @Ráo: cám ơn muội.

    Trả lờiXóa
  7. Hôm qua 22/12 Trỗi K5 Bắc-Nam đều Họp mặt truyền thống tại HN và Sg.Khai mạc bao giờ cũng là phút mặc niệm để tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
    Tấm ảnh trong bài này mình đã được nhìn thấy trong di tích Thành Cổ Quảng Trị.Những nụ cười này sao mà dễ thương thế!Đa số là sinh viên đấy.SV hy sinh rất nhiều trong chiến dịch này.

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn nhìu tổng quản nào đã giúp MF post bài hát! Tiết tấu bài thiệt là hay, vừa rộn ràng vui trong ca ngợi nhưng vẫn rất mượt mà, tha thiết trữ tình như ru giấc ngàn thu của những người lính trẻ đã nằm xuống mãi mãi cho đất nước mình.

    Trả lờiXóa
  9. Q.MF:
    Quên mất ko bỏ mấy chữ:repeat: "always". MF vào sửa, cứ chỗ nào có 2 chữ đó thì bỏ. Thì sẽ ko bị repeat.

    Trả lờiXóa
  10. @VNQ : cám ơn tổng quản Út Trỗi nhìu nhìu .
    Có lẽ các Quế chưa biết , nhờ tổng quản VNQ mà Ráo mới gặp được Mama đại tổng quản AMK3 và từ đó Quế chúng ta có sân chơi rộn ràng này.

    Trả lờiXóa
  11. @MF : 31/12 muội về Tiền Giang dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc , tỉ về được không tỉ .

    Trả lờiXóa
  12. @VQN: Cám ơn đại ca nhìu nhìu!
    @Ráo: MF ước chi được đi! Tỷ vẫn còn nợ chuyến đi năm kia nhiều kỷ niệm chưa kể. Mấy chuyến đi vừa rồi làm tỉ bị trễ việc nên giờ phải bò ra làm cho kịp hết năm! hic
    Muội về cho phụ huynh và tỉ gửi lời thăm các cô bác chú dì nha!

    Trả lờiXóa
  13. @VQN: Muội vào mà hổng chộ chi ráo trọi đại ca ui, đại ca chịu khó dùng quyền tổng quản cai trị nốt giúp muội tí!

    Trả lờiXóa
  14. Q.MF:
    Chép lại đoạn code đó vào bài này (đã sửa lại rồi). VNQ ko có quyền "cai trị" ở đây nên ko can thiệp được :)

    Trả lờiXóa
  15. @VQN: Đại ca không "cai" mà "trị" được cái entry ni rùi! Giỏi thiệt, chừ vô nghe êm ru, chớ hôm qua tới giờ cứ mở trang bantbe ra là nghe hát réo rắt, muội thì thích nghe nhưng sợ các Quế khác quở là MF "mất trật tự"!

    Trả lờiXóa
  16. Mở bantbe lại có bản nhạc nền là rất hay. Ý tưởng tuyệt vời. Như vậy tùy theo nội dung, kỷ niệm, từng tháng có thể có nhiều bài hát hay gợi nhớ lại những kỷ niệm.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]