Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

CÁC CỰU ĐỘI VIÊN NGÀY ẤY - BÂY GIỜ .


                                                H1 : BCH Liên đội Đồng Tháp Mười  .
Từ trái qua : Người không thấy mặt là anh Công Sơn , liên đội trưởng đầu tiên của LĐ ĐTM năm 65 - Nguyền Chí Thành - Đỗ Hà Bắc -Hồng Minh Trí - thầy Nguyền Quốc Thái - LĐT Trần Quang Bửu - Võ Thị Kim Thanh - Bùi Lý - Lý Huấn .
                                      
                                               Các hình còn lại là các cựu đội viên


từ trái qua hàng ngồi : Hòa Phong - Vĩnh Thành - Tiến Dũng ( mập )- Chí Thành - Hòa Phương ( Trung úy Phương )



Từ trái qua : Bích Phượng - Hà Gia - Hồng Lan - Hòa Phong - Thành Luân .


Từ trái qua : Xuân Bình - Thanh Xuân - Nguyệt Ánh - Hồng Vân - Lê Huệ .

Trong khi chờ các phóng viên Quế cự phách đăng bài , Ráo đưa vài hình ảnh lên cho toàn dân chiêm ngưỡng . Tay nghề và chất lượng máy có hạn .

9 nhận xét:

  1. Nhìn thấy ba gạch đỏ lại nhớ những ngày Liên đội xưa. Đẹp quá

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Tổng Quản Ráo, MF dự gặp mặt về "cảm xúc chứa chan" mà bận quá chưa viết lách chi được. Sợ là lại thêm một lần "lỡ thời sự"!

    Trả lờiXóa
  3. Không bao giờ lỡ thời sự hết MF ui . Ráo cũng ngập đầu thi HK nên chỉ đưa được vài tấm hình thôi . Hôm ấy cả rừng phóng viên ảnh mà lặn đâu mất tiêu rồi .

    Trả lờiXóa
  4. ĐHB-LĐT CII NVB 69-72 khi ở LĐ ĐTM chức còn là "mụt măng" đang phấn đấu, làm chi có "danh phận" là BCH LĐ ĐTM mà hắn cũng ngồi vào chỗ ảnh ni, (chú thích của Ráo:
    H1 : BCH Liên đội Đồng Tháp Mười), lại còn cười nữa chứ, dám núp bóng các "tiền bối", phạm thượng nhé LĐT

    Trả lờiXóa
  5. Chị M.Trí chu đáo thật , cảm ơn chị

    Trả lờiXóa
  6. @TGTB : chủ nhật 23/12 vô không ? Rủ SQAN vô với nha , hắn hù vô SG hoài mà chắc sợ giàn lý đổ nên hổng thấy tăm hơi đâu .

    Trả lờiXóa
  7. Ráo: Cuối năm là mùa Quyết toán Công trình và đi ... đòi nợ. Năm ni cuối năm đi hướng Bắc nên hổng tranh thủ ghé Hội Sài được. SQAN thì "phố cổ" cuối năm cũng không thể rứt gánh ra đi được, còn bịnh 'hù dọa" thì là kinh niên của AN mà, trách chi thàng đánh giặc mồm, SQAN dạo này trông có khởi sắc. Hồi nẳm, miềng "kết hợp" ct ghé Hội Sài 22/12/2010, chú em họ thấy ông anh, choáng. Hắn trề môi: anh "nhiệt tình" hí? Tại sao lại không nhiệt tình, với quế mình, gặp nhau, cười được là zui zẻ rùi> Chúc gặp mặt HSMN SG vui vẻ!!!

    Trả lờiXóa
  8. @TGTB : He he , thế mà cứ nói tỉ thù dai . Hẹn cafe Tao Đàn vậy .

    Trả lờiXóa
  9. rùi...thấy rùi,đám Quế Út Ít đây rùi:Thanh Xuân ( Xuân phính),Hồng Vân( Hồng bì),lúc ấy đứa nào cũng có biệt danh cả.NGuyệt Ánh nè-đọc bài viết tren mọt blog khác-cô mà nghịch ko thua gì trò- là vì cô từ Quế mà ra-trò định làm chò gì là cô đả biết ngay-khi xưa cô zậy mà trò ơi-
    -Thấy có cả Lê Huệ nè,lâu lắm có dịp mình bay ở sai gòn-có gặp bạn và Ngọc Khánh-khỏe là mừng rùi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]