Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Hiện tượng trên bầu trời Campuchia

Sau chuyến đi Campuchia vừa rồi, nhiều chiện để tám, nhưng về rùi bận túi bui lồng đèn. Chiện đền đài ở Campuchia thì cũng không định viết nữa, vì mọi người sẽ nói "bít rùi, khổ lém...", mặc dù đợt ni MF quyết tâm mở mắt cho lũ đệ tử về một quần thể kỳ quan của người Khơ-Me, nhưng mà chính MF cũng mở mắt, bởi bi giờ mới có cơ hội săm soi đền Ta Prohm (theo một thầy giáo ĐH Angkor Khemera thì đây là trường học cổ nhất của Campuchia, trường được xây dưng và thành lập vào đế chế đệ nhị Angkor) and Phnom Bakheng (hic, leo mệt nghỉ, đến đỉnh thì một cơn lốc mù mịt cả một vùng trời Siêm Riệp, MF cứ phải bám vào đền để khỏi bị hất tung lên! MF trêu tụi đệ tử: Các APSARA đang xuống chào đón cô trò mình đó nha!). Hơi ngỡ ngàng là lên tới đỉnh đền thì bắt gặp nền văn minh thung lũng sông Ấn: Linga và Yoni, biểu tượng của sự hủy diệt và tái sinh của vũ trụ, như các đền Chăm ở Việt Nam, khác với các đền đài lớn đã Phật giáo hóa trong quần thể đền đài này. Đoàn MF không định chờ hoàng hôn để chụp ảnh hoàng hôn Angkor, nơi nổi tiếng nhất để làm việc này!Nhưng muốn chụp cũng không được vì thời tiết bất thường. Vậy mà khi thầy trò MF đi xuống, thấy thiện hạ nườm nượp kéo nhau lên, đông ngoài sức tưởng tượng, mà hình như đa số là người Trung Quốc mới lạ!
Có điều, chiện MF muốn nói ở đây là: sau khi xong hội thảo ở Campot và thăm quan Siêm Riệp, trên đường về Phnompenh, đang trên xe nhìn lên bầu trời, vào lúc khoảng 11h20, thấy hiện tượng mặt trời có quầng hơi lạ, bảo xe dừng lại, chụp mấy cái hình. Chụp xong nhìn vô hình lại thấy lạ hơn, MF post lên đây cho mọi người xem và bình loạn. Nhờ mọi người giải thích giùm, nhất là các Quế và các anh Trỗi am hiểu về thiên văn địa lý!

Chụp từ Nikon (không trực diện)

Chụp từ Nikon (không trực diện)2

Chụp từ Nikon (không trực diện)3

Chụp từ Nikon (không trực diện)4

Chụp từ Iphone (trực diện)

Chụp từ Iphone (trực diện)2


Chụp từ  Nokia (trực diện)

8 nhận xét:

  1. Đẹp thiệt , lạ nữa . Raó cũng không biết vì sao lại thế . Phim ảnh có cho thêm hóa chất vô không đấy ??? He he .

    Trả lờiXóa
  2. @MF:
    - Đừng có "nhát ma" AE chứ. Khi Nhà sinh học bí thì hỏi Nhà vật lý, nhà vật lý vẫn bí thì hỏi Nhà... ngoại cảm. Đảm bảo Ok!
    - Quần thể Ăngko có một nơi ngày xưa là trường học cho cả vua và hoàng thân(có fải chỗ này?). Hè rùi. Điều tui quan tâm là vua hồi đó có phải học hè, bị dạy kèm và"phụ huynh"của Vua có phải chạy trường không thui.

    Trả lờiXóa
  3. @TM: Quần thể Ăngko có một nơi ngày xưa là trường học cho cả vua và hoàng thân(có fải chỗ này?): theo anh giáo kia giải thích cho muội, thì đay là trường Đại học đầu tiên của người Khơ me, ông í còn kể ra một số tên mà ông gọi là "professor", hic, muội hổng tin lắm, vì chả không có vẻ người gốc khơ-me mà chắc là lai hoặc Hoa Kiều. Nhưng muội tra trên wikipedia họ nói đấy là tu viện và trường học Phật giáo Đại thừa.

    Trả lờiXóa
  4. - @Q.Ráo: "Nhấn nút" ư! Mấy nhóc "nhấn nút" giỏi đều trở thành "game thủ" suất sắc cả. "Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng gậy", ta cứ "hướng nghiệp" cơlê, mỏ lết cho lành.

    * Không thể còm vào bài trên được nên phải ké vào đây.

    TM

    Trả lờiXóa
  5. Đó là hình chụp ngược sáng, chụp thẳng vô mặt giời, và có một Pilot Dù lượn hoặc Diều lượn bay ngang.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  6. @HCQuang: mà sao hình muội chụp đồng thời, nhưng chụp nghiêng thì không thấy đại ca?

    Trả lờiXóa
  7. Q.MF.
    Ấy là anh đoán vậy thôi, chứ cái thực tế khách quan (mà em chụp được) nó ra răng thì anh nỏ biết.
    Anh có hình của tụi Tây chụp một gã phi công Diều lượn đang bay ngang mặt trời. Tất nhiên hình đó thấy rất rõ gã phi công, nhưng cũng có nét tương đồng hình em chụp (anh tính đưa hình đó vào lời góp này mà không được).
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  8. @HCQuang: Muội copy mấy cái còm của đại ca HT, anh tham khảo nha:

    Blogger HữuThành.Nguyễn nói...

    Hình như khí quyển nhiều hơi nước thì nó vậy. Nhiều dịp như thế chứ không hiếm lắm đâu. Có điều ít dịp ngửa mặt nhìn trời nên ít thấy :-)
    Google "quầng mặt trời" là có giải thích ngay.

    19:27 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
    Blogger Q.MF nói...

    @HT: Zưng mà cái đoo đỏo kia là cái chi đại ca? Muội sợ hư máy, chụp nghiêng, nhưng mấy người khác chụp thẳng thì có hắn. hay là tại tia đỏ của tán sắc? Vì muội có quay một đoạn video, thấy có một luồng ánh sáng đỏ chiếu xuống!

    00:56 Ngày 16 tháng 5 năm 2012
    Blogger HữuThành.Nguyễn nói...

    À, cái đo đỏ ấy thì chắc một thành phần nào nổi trội lên trong cái hệ thống quang điện tử cụ thể ấy.
    Thí dụ như cảm biến của máy quay video/máy ảnh nhạy với dải hồng ngoại mà mắt không nhìn thấy. Rồi bộ xử lý quang điện tử lại "nâng quan điểm" cho dải hồng ngoại ấy hiển thị ra như là nhìn thấy, thành mầu đỏ.
    Thiết bị nào "nhận thức thế giới" một cách đúng đắn (như mắt người?) thì sẽ cho ra ảnh không có cái đỏ ấy.
    Ngay một sự việc mỗi người cũng nhìn nhận theo cách khác nhau, máy cũng vậy thôi :-)

    02:29 Ngày 16 tháng 5 năm 2012
    Blogger Q.MF nói...

    @HT: E hèm, rứa là "của làm sao, bồ hao làm vậy", cái thằng Campuchia chụp được cái hình có cái "sao đỏ" ấy cứ hí hửng, nó còn đòi bán cho muội 500USD đóo! :)

    06:04 Ngày 16 tháng 5 năm 2012
    Blogger HữuThành.Nguyễn nói...

    @Q.MF: cứ chĩa máy ảnh lên chụp mặt trời, sẽ còn có hiện tượng lạ là... không thấy gì nữa cơ :-)

    19:51 Ngày 17 tháng 5 năm 2012
    Blogger Q.MF nói...

    @HT: Muội hổng rành chi máy móc, cơ mà cũng bít sợ nên chỉ chụp nghiêng. Có phải tia hồng ngoại là thủ phạm hem đại ca?

    21:22 Ngày 17 tháng 5 năm 2012
    Blogger HữuThành.Nguyễn nói...

    @Q.MF: không chắc đã phải là hồng ngoại.
    Vì thường các hệ thống quang học có nhiều lớp thấu kính đều bị những cái bóng của chính mình dội lại. Khi cường độ sáng quá lớn thì những cái bóng này cũng lớn đủ để trông thấy ở những dải sóng khác nhau,... Bởi thế những ống kính đắt tiền người ta phải phủ nhiều lớp chống lóa (multi-coating, MC), dùng các loa che nắng,...
    Chắc phải có người chuyên mới giải thích đúng được.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét của mình đối với bài viết. Nhận xét của bạn là đóng góp lớn lao cho ngôi nhà chung của chúng ta.

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]